Đang tải.....
Thứ năm, 09/09/2010, 17:12(GMT+7)

Chuyện ngày đầu năm học

GiadinhNet - Các quán ăn, quán nét, cửa hàng massage vây kín, học sinh đi xe máy...là tình trạng đang xảy ra ở nhiều trường THPT tại Hà Nội.

Hàng ăn tấp nập
 
Khảo sát một loạt các trường học trên địa bàn Hà Nội, hầu như gần cổng trường nào cũng tập trung vô số hàng quà phục vụ học sinh, từ xôi chè, bánh mì đến sữa chua, nem chả rán, bánh khoai... Việc phục vụ những thực khách nhỏ tuổi cũng khá đa dạng, từ hàng quán cố định đến hàng “xách” tay, thậm chí là ngô luộc, khoai nướng thồ ngay trên xe đạp để lúc gặp bảo vệ hay cơ quan chức năng thì rút lui cho tiện.
 
Đối diện cổng trường THPT Nguyễn Trãi (địa điểm trường Hà Nội- Amsterdam cũ) là những quán thịt xiên nướng khói bốc nghi ngút và mùi thơm đầy sức lôi cuốn. Người bán hàng vô tư vừa xiên thịt nướng vừa nhận tiền của khách (đa số là học sinh) bằng bàn tay cáu bẩn, nhớp nháp mỡ mà không đi găng. Giờ tan học, học sinh trường này tập trung ăn uống ở đây rất đông. Cạnh đó là những hàng chè bàn gỗ cũ kỹ thấp lè tè, ruồi nhặng bu bám, để rồi những thứ đó được phục vụ khách.
 

Giờ tan trường.

 
Cổng trường THCS Tô Hoàng trên đường Đại Cồ Việt giờ tan học, học sinh tụ tập bên những hàng ăn vỉa hè. Bánh đùi gà - thứ bánh khoái khẩu của học sinh trường này được các chủ hàng để phơi phơi không che đậy, mặc cho bụi bặm trên phố sá đông đúc người qua lại. Đó là những mặt hàng “cố định”. Còn những loại “vô thưởng vô phạt”, “vô kiểm định” như ô mai, thịt bò khô... được bán “di động” thì đa số cổng trường nào cũng có bởi đó là món ưa thích của giới trẻ. Chỉ cần 10.000 đồng trở lại là các em có ngay một túi ô mai đựng trong các gói nilon nhỏ để có thể mang vào lớp. Tất nhiên chúng không có xuất xứ, không có hạn sử dụng. 
 
Internet “lách” luật
 
Một số đại lý Internet tuy đã bị đưa vào “danh sách đen” vẫn nghiễm nhiên hoạt động ngang nhiên. Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng nằm ở số 5 Phạm Sư Mạnh thì ngay ở số nhà 11 phố này, một đại lý Internet vẫn ngang nhiên hoạt động với biển quảng cáo và hoạt động bình thường như khi chưa có lệnh cấm quán internet gần trường học.
 
Đó là một không gian truy cập mạng khá khiêm tốn với diện tích chỉ khoảng 10m² với hơn 10 máy tính nhưng không khi nào vắng khách. Chúng tôi có mặt tại quán internet này lúc 15 giờ thì đã hết máy. Khách đều là học sinh, có em mặc đồng phục trường THPT Đinh Tiên Hoàng, một số lại của trường THPT Trần Phú.
 
Dù với danh nghĩa đại lý Internet công cộng chứ không phải quán game thì nó cũng nằm trong danh sách dừng hoạt động của Sở TT&TT Hà Nội vì chỉ cách trường THPT Đinh Tiên Hoàng hơn 10m. Thế nhưng điều lạ là nó vẫn hoạt động bình thường.
 

Quán Internet này chỉ cách Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng hơn chục mét. Ảnh: Q.T.

 
Để tồn tại, một số địa điểm truy cập mạng đã tìm cách lách luật. Lâu nay, dân nghiền game vẫn biết đến quán Đ. trên đường Giảng Võ, một trong những quán games lớn của Thủ đô. Nằm trong diện bị đình chỉ nhưng quán games này vẫn tồn tại bằng các chiêu lách luật. Ngay sau khi bị “trảm”, chủ quán liền dán thông báo bán nhà và thanh lý máy. Được một thời gian ngắn, những dòng thông báo đó lại được thay bằng tấm biển “Quán bán cafe nước giải khát, khách được truy cập Internet miễn phí”.
 
Vào quán cà phê này, vẫn là các dãy máy tính được kê san sát nhau. Khách đến với quán cà phê này giải khát thì thì ít, chơi games phần nhiều. Rượu cũ, nhưng 2 lần thay bình mới, cho đến thời điểm này, quán vẫn hoạt động bình thường.
 
Tiếp tay cho học sinh đi xe máy
 
Ngõ 52, 54 Nguyễn Phúc Lai, xe máy dựng hàng dài, đếm sơ cũng phải đến hàng trăm chiếc.
 
Điều đáng nói, đây là 2 ngõ ra vào của Trường THPT bán công Đống Đa, và những người gửi xe ở đây không ai khác là học sinh học trường này. 3.000 đồng/xe, mỗi buổi trông giữ đến hàng trăm chiếc xe, với lượng gửi ổn định, từ lâu 2 con ngõ này là chỗ “kiếm ăn” khá ổn định của dịch vụ trông giữ xe.
 

Đường vào cổng Trường THPT Bán công Đống Đa, Hà Nội.

 
Giờ tan học, 2 con ngõ này lại như ong vỡ tổ với cảnh học sinh tấp nập xe máy vào ra. Cá biệt có những em không đội mũ bảo hiểm, tháo bỏ gương, chở 3 - 4 người, phóng vù vù trên phố. Việc học trò đi xe máy ở ngôi trường này đã không ít lần được cảnh báo nhưng đến thời điểm này, xe vẫn có chỗ gửi, học sinh vẫn đi xe máy đến trường.
 
Thị sát một số ngôi trường khác, chúng tôi nhận thấy rằng tuy không ngang nhiên như học sinh Trường THPT bán công Đống Đa nhưng một số ngôi trường thuộc quận Hai Bà Trưng, tình trạng học sinh đi xe máy vẫn tiếp diễn. Đương nhiên các em không gửi xe máy trong trường. Có cung, ắt sẽ có cầu, những điểm trông xe cạnh trường học được thể mọc lên như nấm.
 
…và  nghề “nhạy cảm” hoạt động chỗ nhạy cảm
 
Đáng ngại hơn cả là tình trạng quán massage, tẩm quất bao vây trường học xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Thụy Khuê, Vọng, Láng, Thái Thịnh... Các quán này đặc biệt xuất hiện nhiều ở các tuyến đường có trường đại học.
 
Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, gần giáp ngã tư Trần Duy Hưng với Láng nhan nhản các quán karaoke, gội đầu tẩm quất... Đây là nơi tập trung một số trường học như ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, ký túc xá ĐH Giao thông vận tải Hà Nội... Không những đêm mà cả ban ngày, các cô gái tóc xanh tóc vàng, ăn mặc “thiếu vải” ngồi la liệt các quán nước chè, cạnh các quán karaoke hoặc gội đầu tẩm quất. Cảnh lượn lờ bắt khách, mồi chài diễn ra khá phổ biến khi đêm xuống.
 
Không chỉ mọc lên ngay cạnh những trường đại học, cao đẳng, THPT... những quán “đèn xanh đỏ” còn nằm ngay cạnh nhiều trường mầm non. Trường mầm non Hoa Mai trên ngõ Thái Thịnh, trường mầm non Hoa Sữa phố Đặng Văn Ngữ...
 
Những tụ điểm dày đặc các dịch vụ mát mẻ này phải kể đến Phố Vọng, chốn ăn chơi có tiếng từ lâu nơi gần các Trường ĐH Bách Khoa, Xây dựng và Kinh tế quốc dân. Rồi đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế cạnh các trường ĐH Quốc gia, Mỏ, Tài chính...
 
Với những quán ăn, quán nét, cửa hàng massage vây kín, các em học sinh sẽ học hành sao đây?
 
Thúy Quang

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment

  • Trịnh Đông9/9/2010 9:48:25 PM

    Chuyện học sinh đi xe máy chở 3 chở 4 không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, các hàng quán ăn và các dịch vụ như bài báo đã nêu là chuyện xưa nay không mới, nhưng vẫn là một thực tế nhức nhối của xã hội. Những điều này một lần nữa cho thấy sự xử lý chưa tốt của các cơ quan chức năng sở tại. Những sự việc tương tự như trên đã tốn không ít giấy mực, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là lỗi thuộc về các cơ quan chức năng sở tại, mà phần trách nhiệm lớn thuộc về các bậc phụ huynh, nhân tố chủ yếu cung cấp phương tiện cho các em học sinh (xe máy). Vì thế, theo tôi thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn về vấn đề này, ví dụ như tịch thu vĩnh viễn phương tiện xe gắn máy nếu đối tượng điều khiển là học sinh, gửi giấy báo kỷ luật về trường học sinh đó theo học. Nếu làm được như vậy tôi tin rằng hiện tượng học sinh đi xe gắn máy sẽ giảm đáng kể, vì với người dân Việt Nam thường chiều con cái thái quá, nhưng nếu bị "đánh vào kinh tế" thì dù họ có chiều con đến mấy cũng phải cân nhắc lại việc có nên cho con đi xe gắn máy đi học hay không. Trên đây là vài lời mang tính chủ quan của cá nhân tôi, rất mong được lượng thứ nếu có lời không phải. Cảm ơn!