Đang tải.....

Cuộc thi Cảm xúc Trường sa

“Cho con ôm một chút cho đỡ nhớ mẹ”

TT - Ngày 28-12-2011, bà Phạm Phương Thảo, nguyên chủ tịch HĐND TP.HCM, gửi đến ban tổ chức một bài viết đầy cảm xúc về Trường Sa với mong muốn hưởng ứng cuộc thi chứ không tham gia thi. Xin trân trọng giới thiệu bài viết này.

“Xin cô cho con ôm một chút cho đỡ nhớ mẹ”, đó là câu nói, là tình cảm sâu xa của những người lính trẻ ở Trường Sa luôn đọng lại trong tôi và gợi lên bao điều từ chuyến thăm quân và dân Trường Sa năm 2008.

Làm sao có thể nói hết vẻ đẹp, sự hồn nhiên, trong sáng, sự dày dạn giữa phong ba, niềm vinh quang và nhân cách sống của những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ ở đảo xa.

Vốn không xa lạ với bộ đội cả thời chiến lẫn thời bình, vẫn biết lúc nào bộ đội cũng chịu thương chịu khó, cũng gian khổ, hi sinh, nhưng trước khi ra Trường Sa tôi chưa hình dung được hết cuộc sống của người lính ở môi trường biển đảo.

Được thăm một số đảo và có một ngày, một đêm không ngủ ở đảo Trường Sa lớn, thật là một cảm giác kỳ lạ, khó quên. Giữa không gian xanh trong, bốn bề là biển, các chiến sĩ đã gắn bó, đã yêu biển biết bao và cũng thương nhớ đất liền biết bao. Nhiều chiến sĩ trẻ đã ra Trường Sa vì tình nguyện, vì thích bộ đội hải quân, vì yêu biển, vì tiếng gọi thiêng liêng... Và chính vì thế, vẻ lạc quan luôn ngời sáng trên gương mặt họ.

Khó khăn là thế nhưng ở đảo các chiến sĩ vẫn thường xuyên giúp dân, những người đi đánh cá thiếu nước ngọt, thiếu xăng dầu, thuốc men... những khi gặp sóng to gió lớn và cả những trường hợp cấp cứu, mổ ruột thừa... Những đảo có dân sinh sống thì quan hệ quân dân sâu đậm như cùng sống trong một gia đình.

Những người ở Trường Sa luôn mong ngóng nhận được tin nhà. Có người đi nhiều thì không sao hình dung được sự lớn lên của con cái. Không được trực tiếp dạy con đành dạy con qua vợ. Những bức vẽ bằng bút chì màu của con gửi tặng, các chiến sĩ đã nâng niu treo trong phòng ở. Có bức vẽ một bé gái 7-8 tuổi với hai bím tóc, đang lái tàu, bên dưới có dòng chữ: “Con sẽ làm thủy thủ”...

Ở đảo Phan Vinh - đảo mang tên người anh hùng của đoàn tàu không số, tôi đã gặp nhiều chiến sĩ trẻ tình nguyện ra đảo. Các em quây quần cùng chúng tôi ca hát và kể chuyện, rất vui. Trước khi tạm biệt, các em Nguyễn An Minh, Dương Ngọc Quý... đã “xin cô cho con ôm một chút cho đỡ nhớ mẹ”, lòng tôi trào dâng thương yêu, khâm phục về sự trưởng thành của các em. Cho dù còn rất trẻ nhưng các em đã vững vàng vượt qua mọi thử thách và rất dày dạn với cuộc sống ở đảo xa. Tôi thầm biết ơn những người mẹ của các em nơi quê nhà đã sẵn sàng tiễn con đi làm nhiệm vụ mà chưa một lần ra đảo để thấy sự rắn rỏi, kiên cường của con mình, hiện thân của vẻ đẹp - niềm tự hào của thế hệ thanh niên trong thời đại ngày nay.

Sau chuyến đi thăm Trường Sa, tôi có nhận thư từ của các em. Những lá thư, tấm ảnh lưu niệm, chiếc mũ hải quân, đôi dép cao su, những hòn đá... và những gì có được từ cuộc hành trình đầy ý nghĩa ấy vẫn được tôi lưu giữ.

Sẽ còn nữa những chuyến thăm Trường Sa mà Quân chủng Hải quân giúp cho thành phố, nhưng bảy chuyến đi vừa qua đã là những chuyến đi thấm đậm nghĩa tình, những chuyến đi mà người thành phố có thêm những hiểu biết, khám phá về Trường Sa. Hàng trăm tỉ đồng với những món quà đầy ý nghĩa và thiết thực như tàu CQ giúp ứng phó nhanh, những sản phẩm văn hóa, những công trình trồng rau nhà kính, công trình điện gió, điện mặt trời, nghiên cứu xử lý chất thải... cho Trường Sa còn là những việc làm tiếp tục vì Trường Sa. Các chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn”, “Góp đá xây Trường Sa”... của báo Tuổi Trẻ và các hoạt động hướng về Trường Sa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của Thành đoàn, Phụ nữ và của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp... sẽ được nhiều người cùng tham gia.

Sẽ còn mãi những hoạt động hướng về Trường Sa, hướng về biển đảo, về nơi mà từ bao đời nay các thế hệ người Việt Nam bất chấp mọi gian khó, hi sinh, cùng chung sức chung lòng gìn giữ.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Chia sẻ:
http://tuoitre.vn/Images/bookmark/facebook_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/yahoo.jpg http://tuoitre.vn/Images/bookmark/twitter_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/google_48.png http://tuoitre.vn/Images/bookmark/myspace_48.png
(0)
LƯU Ý: Phần Ý kiến bạn đọc của TTO (Tuổi Trẻ Online) là diễn đàn để bạn đọc thảo luận, thắc mắc và chia sẻ ý kiến với tin bài TTO đã đăng. TTO sẽ biên tập các ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. TTO hoan nghênh đón nhận và xuất bản những ý kiến khách quan, có tính xây dựng, tôn trọng cộng đồng. TTO từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không hợp thuần phong mỹ tục, các ý kiến cực đoan, không tôn trọng người khác. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc sai nhiều chính tả sẽ không được xuất bản. Các quảng cáo, ngôn ngữ html và đường link đều không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.

TTO chờ đón tin, bài, ảnh, video clip, thông tin, ý kiến đóng góp… của các bạn. Tin, bài, ý kiến gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn, trong phần Bạn đọc làm báo hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới mỗi tin bài. Riêng video clip gửi theo hướng dẫn bên dưới.

Thông tin gửi về tòa soạn, bạn đọc nhớ ghi tên, địa chỉ, số điện thoại và email để chúng tôi tiện liên lạc. TTO sẽ bảo mật thông tin của bạn đọc nếu được yêu cầu. Tin, bài được chọn đăng đều có nhuận bút.                             TTO

Vật cản trên cầu

TT - Người dân phải sử dụng thùng phuy để ngăn không cho ôtô lên cầu Dân Lập, đường Gò Công (P.13, quận 5,TP.HCM). Tuy nhiên, chiếc thùng phuy này đã chiếm gần trọn lối đi của cầu. (ảnh chụp ngày 26-5). Xem tiếp »

This text will be replaced
Không còn cảm giác là người vô dụng

TT - Tôi đã ở VN hơn hai năm và làm cho một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên dạy nghề làm sản phẩm thủ công cho những phụ nữ vùng sâu, vùng xa...

Bồng Lai mong một cây cầu

TT - Chúng tôi là người dân ở một vùng miền núi thuộc thôn Bồng Lai, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Khi nào cần có người làm chứng vi phạm giao thông?

TT - Khoảng 7g30 ngày 9-5, tôi chạy xe máy đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ ngay Khu công nghiệp Mỹ Phước - Đồng An thì gặp một chốt cảnh sát...