Đang tải.....
Liên hệ quảng cáo trên Báo CAND Điện tử
Chào bạn!      
Xã hội 
VSATTP ở lễ hội: Nhắm mắt mà ăn
18:19:00 08/02/2012
Thực phẩm tràn lan ở lễ hội, bán hàng mất vệ sinh, khách hàng thì “nhắm mắt ăn liều”… đó là thực trạng ở nhiều lễ hội tại Hà Nội đầu năm mới. Đáng lo ngại, hiện tượng trên vẫn lặp đi lặp lại nhiều năm nay mà không có sự thay đổi.

Đền Sái ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội có tiếng là linh thiêng. Từ những ngày đầu tiên của năm mới, khách thập phương đã về lễ đền. Đền Sái là một di tích lịch sử gắn liền với thành Cổ Loa, một di tích lịch sử hiếm hoi còn lại từ buổi đầu dựng nước. Bên cạnh sự tôn nghiêm của một ngôi đền nằm trên ngọn núi giữa một vùng bình địa, hoạt động dịch vụ suốt đường vào đền lại là vấn đề cần phải nói.

Sau khi dừng xe đi bộ vào quần thể di tích đền Sái, du khách gặp ngay mùi thơm ngào ngạt của món cá chỉ vàng nướng, của món xúc xích rán đang được ưa chuộng. Ven đường, hàng chục quầy hàng di động sẵn sàng phục vụ khách chỉ với một cái bếp lò, một chảo rán. Mặc kệ người đi đường qua lại đông nghịt, cuốn theo lớp bụi li ti bay lên rồi rơi xuống. Những chảo rán chứa đầy xúc xích không cần che đậy. Chảo mỡ cũng được đun đi đun lại nhiều lần. Mặc dù thức ăn được đun nấu, phơi ra suốt dọc đường đi nhưng vẫn có rất nhiều nam thanh nữ tú ngồi ăn ngon lành. Nhiều ông bố bà mẹ cũng vô tư mua cho con xúc xích vừa đi đường vừa ăn.

Xả rác bừa bãi ở lối dẫn vào phủ Tây Hồ.

Chị Trần Thị Hà ở phố Phạm Văn Đồng, Hà Nội nói chuyện: “Nhìn người ta bày bán thức ăn ngay trên đường, biết là không đảm bảo vệ sinh, nhất là đông người qua lại, bụi bặm như thế này. Nhưng các con tôi nhìn thấy xúc xích là đòi bằng được”.

Một trong những nơi có nhiều điểm ăn uống trong lễ hội chính là đền Cổ Loa ở huyện Đông Anh. Ở đây không chỉ có “thực phẩm ăn nhanh” mà có cả bún phở. Tình trạng bát đũa không vệ sinh sạch sẽ, thực phẩm không che đậy cũng tràn lan. Đặc biệt, tình trạng xả rác bừa bãi đã gây vất vả cho ban tổ chức. Năm nào cũng vậy, Ban tổ chức lễ hội Cổ Loa phải tăng cường lực lượng thu gom rác thải mà vẫn không xuể với tốc độ xả rác của cả khách lẫn người bán hàng.

Ăn uống và xả rác trắng xoá ở đền Sái.

Năm nào cũng vậy, từ đêm 30 Tết,  phủ Tây Hồ đã đông nghẹt khách đến cầu lộc, cầu may. Theo ông Trương Công Đức, Trưởng ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ thì trung bình một ngày ở đây đón khoảng 7 nghìn khách, trong đó phần lớn là khách thập phương. Để đáp ứng cho lượng khách quá đông này, hàng loạt quán ăn và các dịch vụ mọc lên. Nhưng điều đáng nói ở đây là nhiều hàng quán còn bày bán thực phẩm chín không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay từ lối dẫn vào Phủ, hai bên đường là hàng loạt quán bún ốc, bánh tôm, bánh bột lọc, xúc xích, bánh đúc…không được che đậy.

Bán thức ăn ngay trên hè đường bụi bẩn.

Để “bắt mắt” khách, nhà hàng để chìa những thực phẩm này ra sát đường đi. Trong khi ấy, dòng người đi bộ đông nườm nượp. Bụi, ô nhiễm bay vào thực phẩm là điều hiển nhiên. Các thực khách vẫn xì xụp trong quán mặc cho giá một bát bún ốc lên tới 45.000đ. Rác thải, giấy ăn ngổn ngang trắng xoá dưới nền đất, trông rất mất mỹ quan và vệ sinh môi trường. Từ cổng Tam quan bước vào, hàng ăn “nhiều không” bày bán la liệt….

Năm nào cũng vậy, ngay từ trước Tết, UBND quận Tây Hồ chỉ đạo UBND phường Quảng An và Công an phường đảm bảo công tác phân luồng giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách đến lễ ở phủ Tây Hồ. Tuy năm nay, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm có được cải thiện hơn so với những năm trước, nhưng vẫn còn nhiều hàng quán chưa đảm bảo 10 tiêu chí của việc kinh doanh thức ăn đường phố.

Thực phẩm chín không che đậy bán ngay tại lối vào Phủ Tây Hồ.

Thực phẩm chín tuy đã để trên kệ cao theo quy định, nhưng không được bày trong tủ kính, để “lộ thiên” giữa đường đi lối lại. Người bán hàng không đeo găng tay, không mặc đồng phục, rác thải và vệ sinh môi trường vẫn bừa bãi. Vấn đề này tồn tại đã nhiều năm, tuy nhiên chưa được khắc phục. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát thức ăn đường phố, đảm bảo an toàn vệ sinh trong suốt mùa lễ hội chưa được chặt chẽ, kịp thời khiến cho vi phạm năm này nối tiếp năm sau.

Hàng ăn vỉa hè không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở đền Sái.

Ban tổ chức Đền thờ Hai Bà Trưng, ở huyện Mê Linh, Hà Nội cũng bố trí điểm vui chơi cho trẻ em và các quầy hàng thực phẩm ra một khu riêng biệt. Nhưng khách ăn xong cũng vô tư xả rác xuống đất.

Thiết nghĩ, để tránh xảy ra ngộ độc, mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội, ngoài cam kết của các hộ kinh doanh, công tác kiểm tra thường xuyên, xử phạt vi phạm kiên quyết của cơ quan y tế địa phương và công khai cơ sở không đạt tiêu chí về thức ăn đường phố sẽ là biện pháp hữu hiệu để người tiêu dùng chọn lựa quán ăn, nhà hàng an toàn


Tr.Hằng - V.Hà

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Cả nước có mưa dông (26/05)
     Cần Thơ: Đưa vào sử dụng nhà vệ sinh nổi đầu tiên ở chợ nổi Cái Răng (25/05)
     Hà Nội: Tạo thêm 8.000 việc làm cho lao động nông thôn (25/05)
     Việt Nam sẽ thiếu hụt năng lượng 10% vào năm 2015 (25/05)
     Phát động phòng chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè (25/05)
     Cháy cửa hàng quần áo trên phố Chùa Bộc (25/05)
     Đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho thí sinh trong các kỳ thi (25/05)
Các bài đã đăng:
     Sôi động thị trường quà tặng ngày Valentine (08/02)
     Xin lỗi khách hàng, hứa xây dựng bể dự trữ lớn đề phòng rủi ro (08/02)
     Hai xe tải đấu đầu, đường sắt ách tắc (08/02)
     2 tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 1 ngày (08/02)
     Bồi dưỡng Tiếng Anh cho các viên chức chính phủ (08/02)
     Phân luồng xe khách đi tuyến đường Hồ Chí Minh (08/02)
     Miền Bắc đón không khí lạnh nhưng không quá rét (08/02)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Mạo nhận nhân viên của VTV tác nghiệp… có thu tiền
Giải thích vì sao không phải người của VTV nhưng lại tự xưng là người của VTV và micro có logo VTV thì người phụ nữ trong nhóm “tự xưng VTV” cho rằng: “Tụi em làm cho anh Tuấn ở VTV theo hợp đồng nên phải có logo của VTV” (!?).
Mạo nhận nhân viên của VTV tác nghiệp… có thu tiền
Xăng tràn ra đường gây cháy, cháu trai 4 tuổi chết thảm
Khi ngọn lửa bốc lên, lan vào kho chứa xăng, mọi người bỏ chạy đã không kịp cứu cháu trai 4 tuổi, con của chị Lương Thị Lựu (29 tuổi, quê Bắc Giang) đang ngủ nhờ trong đó. Bản thân chị Lựu cũng chỉ kịp ôm cậu con trai thứ hai mới 2 tuổi bỏ chạy.
Xăng tràn ra đường gây cháy, cháu trai 4 tuổi chết thảm
6 người chết trong vụ nổ liên hoàn trên núi đá
Hồi 10h20 ngày 21/5, một vụ tai nạn lao động thảm khốc xảy ra tại khu vực núi Trại Sơn, thuộc xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng làm 6 người chết, 4 người bị trọng thương.
6 người chết trong vụ nổ liên hoàn trên núi đá
Công an vào cuộc chống tiêu cực trong đào tạo, cấp GPLX
Từ nay trở đi, Bộ Công an có quyền vào cuộc thẩm tra chất lượng các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp GPLX trên toàn quốc. Sự vào cuộc này được kỳ vọng sẽ đem lại những thay đổi mới trong đào tạo sát hạch GPLX, giảm tiêu cực, ngăn chặn những tay lái ẩu tham gia giao thông.
Công an vào cuộc chống tiêu cực trong đào tạo, cấp GPLX
Xe ôtô “điên” gây tai nạn liên hoàn làm 6 người bị thương nặng
Chiếc ôtô Civic bốn chỗ BKS 30L – 3343 đang lưu thông trên phố Phan Chu Trinh (Hà Nội) thì bất ngờ đâm vào một cặp vợ chồng đi xe máy Lead. Tiếp đó, chiếc xe ôtô “điên” đâm vào xe máy Liberty, xe máy Dream rồi va quệt vào mé trái của chiếc Landcruiser BKS BKS 30V-6804, hất văng một chiếc xe Wave 110, sau đó mới chịu dừng lại.
Xe ôtô “điên” gây tai nạn liên hoàn làm 6 người bị thương nặng
Chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân "thảm họa Sêrêpôk"
Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc 22h30 ngày 17/5 trên cầu 14, QL14, Đắk Lắk đang bao trùm một không khí tang thương cả phố núi. Đến chiều 18/5, mọi vấn đề giải thoát ách tắc giao thông và công tác hiện trường đã cơ bản được giải quyết, nhưng nhiều người đi đường qua đây vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh đau thương.
Chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân "thảm họa Sêrêpôk"
Hạnh phúc ngày về của “bà lão biến thành cô gái”
Cô gái có gương mặt bà lão Nguyễn Thị Ngọc Mai tâm sự: “Khi phẫu thuật xong, em hồi hộp soi vào gương thì không nhận ra tin đó là chính mình nữa. Các bác sỹ cho biết, một thời gian nữa hiện tượng phù nề một số điểm trên khuôn mặt sẽ xẹp xuống và dần lấy lại nét tươi trẻ. Em như được sinh ra lần thứ 2…”.
>> "Cô gái hóa bà lão": Niềm hạnh phúc được “hồi sinh”
Hạnh phúc ngày về của “bà lão biến thành cô gái”
Nông dân đội MBH đi... cày ruộng, cấy lúa
Đối với nông dân có ruộng canh tác tại khu vực mỏ đá Lèn Na, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), đội mũ bảo hiểm để đi cày ruộng, cấy lúa là cách để họ tự bảo vệ tính mạng của mình. Tuy nhiên, cách đề phòng này cũng chỉ có tác dụng được với những viên đá nhỏ, còn những khối đá có kích thước lớn thì đành chờ... may rủi!
Nông dân đội MBH đi... cày ruộng, cấy lúa
"Cô gái hóa bà lão": Niềm hạnh phúc được “hồi sinh”
Trưa 16/5 tại khách sạn Rex, TP HCM, "Cô gái hóa bà lão" Nguyễn Thị Ngọc Mai đã có cuộc gặp gỡ với báo chí sau một thời gian đi chữa bệnh ở Trung Quốc trở về.
>> “Cô gái hóa bà lão” sang Đài Loan chữa bệnh
"Cô gái hóa bà lão": Niềm hạnh phúc được “hồi sinh”
Cứu hỏa, cấp cứu… bó tay do trụ xây giữa đường
Một loạt các trụ bê tông đã được dựng lên tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) nhằm hạn chế hư hỏng đường. Tuy nhiên việc này lại gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy hoặc cấp cứu người bệnh thì các phương tiện chữa cháy và xe cấp cứu không thể vào tận nơi.
Cứu hỏa, cấp cứu… bó tay do trụ xây giữa đường
Vụ lâm tặc chặt 3 cây gỗ sưa: Bài học rút ra từ việc "loạn tin đồn"
Từ thông tin xuất hiện gỗ sưa, đã làm cho tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực Vườn quốc gia Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng mang những tiềm ẩn bất ổn, người dân không yên tâm lao động sản xuất, hiểm hoạ cháy rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng luôn đặt trong tình trạng báo động...
>> Cảnh giác trước tin đồn kiểu "3 cây gỗ huê trị giá hàng trăm tỷ"
Vụ lâm tặc chặt 3 cây gỗ sưa: Bài học rút ra từ việc "loạn tin đồn"
Đào nền nhà phát hiện 9 hài cốt liệt sĩ
Ông Lệnh, chủ nhà, rưng rưng: “Tui đau khổ vì 40 năm qua, các anh, chị nằm ngay dưới nền nhà của tui mà tui không biết để cất bốc các anh, chị. Nếu không làm lại nhà thì chắc tui còn mắc lỗi với các liệt sĩ nhiều lắm!”.
Đào nền nhà phát hiện 9 hài cốt liệt sĩ
Một nhà báo bị bọn xã hội đen đe dọa
Sau khi điện thoại cho một Thẩm phán TAND huyện Phú Quốc về một đơn tố cáo quan toà này, nhà báo Hồng Lĩnh, phóng viên thường trú của Báo Tiền phong liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn từ số điện thoại +841247420442 với nội dung xúc phạm, miệt thị, đe dọa.
>> Phó ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh bị đe dọa
Một nhà báo bị bọn xã hội đen đe dọa
Sự thật “thần đồng” 4 tuổi ở Quảng Trị
Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn phường 4, TP Đông Hà (Quảng Trị) bàn tán xôn xao về cậu bé 4 tuổi vừa mới biết nói đã biết đọc và có trí nhớ khác thường, thậm chí nhiều người còn gọi cậu là “thần đồng”. Sự thật như thế nào?
Sự thật “thần đồng” 4 tuổi ở Quảng Trị
Đang làm rõ 3 siêu xe dùng chung một biển số
Trong những ngày gần đây, dư luận đang rất xôn xao trước việc 3 ôtô siêu sang ở Ninh Bình cùng mang một biển số khủng 51A-058.88. Sự việc này được một số trang báo điện tử phát hiện khi ngày 7/5 một trong số ba chiếc siêu xe trên là Rolls - Royce Phantom Rồng đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội với biển số 51A-058.88.
Đang làm rõ 3 siêu xe dùng chung một biển số
Cảnh giác trước tin đồn kiểu "3 cây gỗ huê trị giá hàng trăm tỷ"
Trong 2 tuần trở lại đây, dư luận ở Quảng Bình xôn xao về việc lâm tặc đốn hạ 3 cây gỗ huê (sưa) trong vùng lõm rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PNKB). Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng, khi nhiều tin đồn cho rằng, 3 cây gỗ huê bị đốn hạ được các đầu nậu gỗ quý trả giá hàng trăm tỷ đồng...
>>Người dân khốn khổ vì tin đồn thất thiệt
Cảnh giác trước tin đồn kiểu "3 cây gỗ huê trị giá hàng trăm tỷ"
Nhiều bãi tắm tự phát mất an toàn giữa Thủ đô
16h30, khi ánh mặt trời đã chếch hẳn về hướng Tây, các bãi tắm tự phát quanh Hà Nội đồng loạt “đón khách”. Mặc dù ở ngay Thủ đô, nhưng nhiều nơi vẫn còn thiếu điểm vui chơi, thiếu bể bơi công cộng, dẫn tới trẻ em ra sông, ao, hồ bơi lội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Nhiều bãi tắm tự phát mất an toàn giữa Thủ đô
Hành trình đi tìm sự thật cháu bé bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề
Ngày 3/5, sau hơn 2 tháng dày công đeo đuổi, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an tỉnh Tuyên Quang, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã làm rõ được danh tính của người đã để lại cháu bé 5 tuổi, nghi bị xâm hại tình dục, bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên.
Hành trình đi tìm sự thật cháu bé bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề
Đi thăm chồng, sản phụ 17 tuổi bất ngờ sinh 3 bé gái
Trường hợp hy hữu này là chị Lê Thu Xuyên (17 tuổi, quê thôn 1, xã Long Điền Tây, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu).
Đi thăm chồng, sản phụ 17 tuổi bất ngờ sinh 3 bé gái
"Núi Cấm bị sạt lở" đã được người dân cảnh báo
Theo ông Phạm Văn Trác, chủ nhà trọ Hoa Lan trên núi Cấm (huyện Tịnh Biên (An Giang): “Trước đây tôi với ông Nguyễn Văn Bang đã nhìn thấy nhiều vách đá treo leo trên cao và cảnh báo đến mọi người. Tưởng chừng vụ việc đâu diễn ra nghiêm trọng, nhưng không ngờ tang thương đến nhanh như vậy”.
>>Lở núi làm 6 người chết
"Núi Cấm bị sạt lở" đã được người dân cảnh báo
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn "CAND Online".