Đang tải.....
Chào bạn!      
Văn hoá 
Trước cổng chùa Bà.
Lễ hội chùa Bà ở Bình Dương: An ninh trật tự được bảo đảm
17:02:00 01/03/2010
Chính quyền các cấp và ngành chức năng ở thị xã Thủ Dầu Một đã phối kết hợp với Ban tổ chức lễ hội chùa Bà thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo ANTT. Kết quả là trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, ANTT được giữ vững, tính mạng và tài sản của du khách được bảo đảm, mọi người đều phấn khởi.

Đến nay, lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu ở Bình Dương được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng không chỉ là hoạt động tâm linh của 4 ban người Hoa ở thị xã Thủ Dầu Một, mà đã trở thành lễ hội chung của người dân Bình Dương và khách thập phương.

Ước tính sẽ có trên 1 triệu khách thập phương về tham gia lễ hội. Người đông, các đối tượng trộm cắp, hoạt động mê tín dị đoan, ăn xin, những dịch vụ ăn theo lễ hội cũng xuất hiện, gây mất ANTT, phiền lòng du khách.

Để lễ hội chùa Bà năm nay diễn ra trong ANTT, chính quyền các cấp và ngành chức năng ở thị xã Thủ Dầu Một đã phối kết hợp với Ban tổ chức lễ hội, thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo ANTT. Kết quả là trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, ANTT được giữ vững, tính mạng và tài sản của du khách được bảo đảm, mọi người đều phấn khởi.

Hòa trong dòng người đang từ từ bước vào cổng chùa, chị Trần Thị Mai Hương - một du khách đến từ tỉnh Long An cho biết: "Tôi từ Long An lên đây cúng Bà, xin lộc tại chùa Bà này là lần thứ 8. Những kỳ lễ hội trước lúc nào trước cổng chùa cũng xảy ra chen lấn, xô đẩy nhau, bọn móc túi, giật dây chuyền thi nhau hoành hành. Lần này thì khác, mọi người đi lại được lực lượng bảo vệ chỉ dẫn, nền nếp, không ai chen lấn, tài sản không bị mất mát".

Ông Lưu Cam - Trưởng ban Quảng Đông, Trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Bà năm nay cho biết: "Rằm tháng Giêng, lễ hội chùa Bà mới thật sự diễn ra nhưng ngay từ đêm giao thừa, khách thập phương ở nhiều nơi đã đổ về chùa Bà rất đông, gây tắc nghẽn giao thông ở một số tuyến đường.

Từ đêm giao thừa đến nay, trước cổng lúc nào cũng đông kín người, những ngày đầu năm, khi lực lượng Công an, lực lượng bảo vệ lễ hội chưa triển khai hoạt động, trước cổng chùa Bà đã xảy ra một số hình ảnh chưa đẹp như nạn ăn xin, khất thực, đồng bóng bói toán, móc túi, giật tài sản của khách… đã diễn ra. Bên cạnh đó, các hàng nước, quán ăn, điểm giữ xe cũng bung ra lấn chiếm lề đường, giá bán cắt cổ…

Ngay sau ngày mùng 4 Tết, khi có lực lượng Công an và các ngành chức năng hỗ trợ, mọi việc đều trở vào nề nếp. Những cảnh thiếu văn hóa không còn diễn ra trước cổng chùa nữa. Điểm giữ xe thì có niêm yết giá, hàng ăn, giải khát thì không "cắt cổ" du khách, ăn xin không còn đất để hoạt động… Mọi việc đều được tiến hành trong ANTT, du khách rất phấn khởi".

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Ngô Thị Ngọc Thủy - Phó Công an phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một cho biết: "Lễ hội chùa Bà hàng năm, khách thập phương về tham dự rất đông, nên ngay từ những ngày cuối năm, Công an phường Phú Cường đã kết hợp với Công an các phường, xã trong khu vực thị xã tiến hành rà soát, nắm chắc những người tạm trú, tạm vắng trong các nhà trọ, khách sạn để thanh lọc đối tượng. Tổ chức họp dân để thông báo những chiêu thức hoạt động mới của bọn tội phạm để phát hiện và ngăn ngừa. Nhờ vậy, mặc dù chùa Bà nằm trên địa bàn, lượng du khách ngày càng đông nhưng cho đến nay (13/1 âm lịch), ANTT địa bàn vẫn được giữ vững"


Ngọc Ánh

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Vẻ đẹp và quyền năng của thơ ca (04/02)
     Băn khoăn vì Ngày thơ năm 2012 diễn ra sớm (03/02)
     Chiếc nhẫn bạc “Quảng Nam nhị tú” đoạt giải Công chúng yêu thích nhất (03/02)
     Lễ hội ẩm thực văn hóa “Ngày hội quê tôi” tại TP HCM (03/02)
     Vẻ đẹp của thơ ca và tình hữu nghị (03/02)
     Lịch phát sóng ANTV ngày 3/2/2012 (03/02)
     Bình Định đầu tư 24 tỷ đồng bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số (02/02)
Các bài đã đăng:
     Quảng Nam công nhận di tích lịch sử đối với "Tứ Bàn tiền hiền tự sở" (01/03)
     Ngày thơ Việt Nam 2010: Sân thơ trẻ tiếp tục đổi mới (01/03)
     Phấn hoa lầu xanh - Tiểu thuyết mới của Tào Đình (01/03)
     Khai mạc Đại lễ hội Thơ năm 2010 (28/02)
     Lễ hội rước lợn ở La Phù (28/02)
     Xa hoa “sao” Việt! (28/02)
     Cung nghinh và an vị ngọc xá lợi Phật từ Ấn Độ về chùa Bái Đính (28/02)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Phát hiện sắc phong “Soái đội Hoàng Sa”
Một văn bản cổ vừa phát hiện cho thấy, đội binh Lê Văn Ước, quê phường Hạ, xã Hòa Thanh, huyện Hà Đông đầu quân lâu năm, công vụ cần mẫn nên được đề bạt làm quyền Đội trưởng Đội tả thủy vệ Quảng Nam số 1, giao bằng cấp “Soái đội, tùy cai quản Hoàng Sa”.
Phát hiện sắc phong “Soái đội Hoàng Sa”
Soi vào lịch sử, lắng mãi tự hào
Sáng mồng 5 Tết Nhâm Thìn, đúng 223 năm sau chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, lễ hội kỷ niệm chiến thắng lịch sử này đã long trọng diễn ra tại chính di tích gò Đống Đa. Như nhiều năm trước, trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu lại có mặt cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành, TP Hà Nội và nhiều địa phương, để long trọng làm lễ dâng hương bên chân tượng đài vị Anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ.
Soi vào lịch sử, lắng mãi tự hào
Tìm nét xuân trong những trang thơ văn
Trong văn chương mùa thu và mùa xuân thường gợi nhiều cảm hứng cho người nghệ sĩ. Nhưng có lẽ mùa xuân và Tết bao giờ cũng là nguồn cảm hứng cuốn hút niềm mê say không chỉ người sáng tác mà cả người thưởng thức.
Tìm nét xuân trong những trang thơ văn
"Những người thắt đáy lưng ong…" qua thơ và đời
Dân ta, đặc biệt là "phái mạnh", tít từ thời các cụ, đã phán: "Những người thắt đáy lưng ong - Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con". "Khéo nuôi con" thì nhà có phúc. "Khéo chiều chồng", nhà đầy ắp tình yêu.
"Những người thắt đáy lưng ong…" qua thơ và đời
Biểu diễn hài kịch phục vụ đồng bào miền Trung đón Tết Nhâm Thìn
Trong đợt Tết Nhâm Thìn, Nhà hát kịch Tuổi Trẻ sẽ đến với đồng bào miền Trung bằng các vở kịch “Nụ cười chiến sĩ”, “Hài kịch chọn lọc”, “Đàn ông cũng khóc”… để phục vụ đồng bào đón Tết.
Biểu diễn hài kịch phục vụ đồng bào miền Trung đón Tết Nhâm Thìn
Về dòng phim chính luận của VFC
Năm 2011, trên truyền hình xuất hiện một loạt bộ phim tư nhân mà công chúng và người làm nghề phải gọi là “thảm họa phim Việt”. Trong khi đó, Trung tâm sản xuất phim Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) với dòng phim chính luận phản ánh hiện thực, đặt ra những câu hỏi trước những vấn đề bức thiết của đời sống đã thu hút được người xem và tiếp tục khẳng định bản sắc riêng của mình.
Về dòng phim chính luận của VFC
Lễ khai ấn đền Trần 2012: Chỉ phát 9 ấn theo đúng nghi thức truyền thống
Sẽ không có ngoại lệ trong việc phát ấn đền Trần vào giờ Tý ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Đó là khẳng định của ông Phùng Văn Đồng, Phó Ban quản lý Di tích đền Trần (Nam Định) khi trao đổi với chúng tôi vào ngày 16/1.
Lễ khai ấn đền Trần 2012: Chỉ phát 9 ấn theo đúng nghi thức truyền thống
Hồ Ngọc Hà “hái” Mai vàng 2011
Lễ trao giải Mai vàng 2011 của báo Người lao động đã kết thúc tối 14/1 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên ANTV và HTV9. Không nằm ngoài dự đoán, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã lần đầu tiên giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.
Hồ Ngọc Hà “hái” Mai vàng 2011
Bộ Quốc phòng chuyển giao 2 máy bay để trưng bày
Ngày 12/1, Sở VHTT- DL tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa tiếp nhận hai hiện vật máy bay do Bộ Quốc phòng chuyển giao.
Bộ Quốc phòng chuyển giao 2 máy bay để trưng bày
Ân tình dành cho người nghệ sĩ lớn
NSƯT Lê Chức trân trọng gọi ông là “người sân khấu Xuân Huyền” và khẳng định, cống hiến của ông “xứng đáng nhận được sự vinh danh của nhiều mùa xuân cuộc đời và mùa xuân sân khấu”. Xuân Huyền có quyền tự hào, khi ông là đạo diễn sân khấu đầu tiên có được Tuần kịch của riêng mình...
Ân tình dành cho người nghệ sĩ lớn
Nỗi nhớ ở hai đầu đất nước
Cữ ấy là cận Tết - cái Tết phương Nam đầu tiên của tôi. Trong ngôi  nhà cũ của một lão nông vùng Đồng Tháp Mười, chúng tôi ngồi với nhau xoay vòng một li rượu đế, mồi có cá lóc nướng trui, thịt vịt xiêm xé phay và nấu cháo. Mồi rất ngon còn rượu cay nồng, lâng lâng.
Nỗi nhớ ở hai đầu đất nước
Duyên dáng Việt Nam 25: Nồng nàn “Giấc mơ xuân”
Giữ đúng lời hứa của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng về một chương trình “có nhiều cái để xem”, để dành tặng công chúng nhân dịp Tết đến xuân về, có chất lượng hơn hẳn các chương trình ca nhạc, giải trí nhắm tới đối tượng khán giả ở tuổi mới lớn vốn dày đặc hiện nay, Duyên dáng Việt Nam lần thứ 25 với chủ đề “Giấc mơ xuân” đã chính thức “trình làng” trong sự chờ đợi của nhiều công chúng lẫn nghệ sĩ tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh.
Duyên dáng Việt Nam 25: Nồng nàn “Giấc mơ xuân”
Tưởng niệm 100 năm ngày sinh Luật sư Phan Anh
Sáng 26/12, tại Bảo tàng Cách mạng, Hội Luật gia Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử đã tổ chức lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh Luật sư Phan Anh (12/1911 - 12/2011).
Tưởng niệm 100 năm ngày sinh Luật sư Phan Anh
Các tiểu phẩm hài Tết 2012: “Tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ”
Rục rịch bước vào dịp Tết 2012, các nghệ sĩ đã bắt đầu tung ra các chương trình hài được ấp ủ cả năm trời. Ai cũng mong mang đến cho khán giả những chương trình mới hơn, “độc” hơn năm ngoái. Tạo sức hút với công chúng đang là vấn đề cạnh tranh quyết liệt của các nghệ sĩ. Năm nay, cùng với việc dựa vào tích xưa để phóng tác, có nhiều tác phẩm tập trung chủ yếu vào đề tài hiện đại để phản ánh bằng tiếng cười hóm hỉnh.
Các tiểu phẩm hài Tết 2012: “Tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ”
Từ cán bộ tình báo đến nguyên mẫu trong tiểu thuyết
Tiểu thuyết “Mảnh giấy bạc” được hư cấu từ một nguyên mẫu có thật: Đại tá Phan Mạc Lâm (mọi người vẫn quen gọi ông là Mạc Lâm), nguyên Chánh văn phòng Tổng cục 2.
Từ cán bộ tình báo đến nguyên mẫu trong tiểu thuyết
Sức hút “phố Tây” ở TP HCM
Để thưởng thức nhịp sống từ dịu êm nâng dần nhịp điệu sôi động ở phố Tây, người ta thường ghé nơi này từ lúc 5h chiều. Chỉ ở cái thời khắc dần chuyển giao giữa ngày và đêm ai đó mới có thể cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc rục rịch, tới tấp và dồn dập của bước chân người, tiếng cười nói, tiếng nhạc sôi động cùng bia rượu, khói thuốc...
Sức hút “phố Tây” ở TP HCM
Phim hình sự còn dễ dãi!
Trong hầu hết các phim vẫn không có nhiều tình huống hóc búa, thiếu các tình tiết điển hình, nên các nhân vật cảnh sát không có cơ hội thể hiện tố chất thông minh, mưu lược, sắc sảo và các cuộc truy tìm tội phạm chưa thật sự mang tính đấu trí như hiện thực.
Phim hình sự còn dễ dãi!
ANTV - giá trị cuộc sống đích thực
Với thế mạnh là kênh truyền hình của lực lượng Công an, ANTV đã xây dựng hàng loạt chuyên mục để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người xem: Hành trình phá án, Phía sau bản án... Những chương trình khác biệt độc đáo chỉ có trên ANTV sẽ đưa người xem "nhập cuộc" vào hành trình điều tra phá án đầy cam go, quyết liệt của lực lượng Công an.
ANTV - giá trị cuộc sống đích thực
Hành trình đến với sự thật
Mỗi sự thật luôn chứa đựng những thông tin cần thiết giúp mọi người hiểu hơn bản chất một sự việc, hiện tượng cũng như trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình. Mỗi ngày, rất nhiều đơn thư từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về Truyền hình CAND với mong muốn được làm sáng tỏ những vấn đề mà họ chưa có điều kiện tiếp cận.
Hành trình đến với sự thật
"Hành trình phá án" - Chuyên mục hấp dẫn của ANTV
"Những dấu vết biết nói" sẽ khai màn Hành trình phá án trên ANTV, phản ánh quá trình khám phá vụ án nổi tiếng năm ngoái: vụ mẹ kế giết con chồng bằng cyanid xảy ra vào ngày 28/5/2010.
"Hành trình phá án" - Chuyên mục hấp dẫn của ANTV
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn "CAND Online".