Đang tải.....
Nên tặng đúng quà cho Trường Sa - Chính trị - Pháp Luật TPHCM Online
09/02/2010 - 12:42 AM

Nên tặng đúng quà cho Trường Sa

Như định kỳ, chuyến tàu ra Trường Sa dịp cuối năm mang theo nhiều quà tết ở khắp mọi miền Tổ quốc. Từ gạo nếp Bắc đến hạt dưa đỏ Sài Gòn; từ lá dong, lạt buộc cho tới mứt thập cẩm, bánh kẹo; từ bia lon đến cà phê, nước ngọt…

Không chỉ lương thực - thực phẩm, quà tới Trường Sa còn là những cây vợt bóng bàn, bóng chuyền, đài, tivi, sách báo… Số lượng ngày càng tăng và sự đa dạng về hàng hóa thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và nhà nước, sự chia sẻ từ người dân đất liền dành cho lính đảo. Tuy nhiên, không phải thứ quà nào cũng phù hợp với lính Trường Sa, nhất là với anh em lính đảo chìm.

Hiện nay, Trường Sa đã có mạng điện thoại nên lính đảo gần như không dùng đến phong bì và tem thư, thay vào đó là card điện thoại. Nhiều sĩ quan phục vụ lâu năm trong công tác hậu cần ở Trường Sa cho biết nhiều nơi gửi tặng bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… và thậm chí bóng đá cho anh em lính đảo chìm là không phù hợp. Đảo chìm không thể đáp ứng được không gian cho việc tập luyện những môn thể thao này. Ngay cả ở một số đảo nổi, không gian dành cho bóng bàn, cầu lông cũng rất hạn chế nên xảy ra tình trạng… lãng phí.

Chuyển quà Tết 2010 lên tàu Trường Sa 14.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Quảng, Phó Chủ nhiệm hậu cần Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, các cá nhân, tổ chức có thể tặng hạt giống rau cải củ, cải bẹ, mùng tơi, rau dền, cải cúc và kèm theo đó là phân bón. Con giống thì nên tặng vịt, gà, ngan, heo. Ngoài ra, bút viết, sách vở học tập phục vụ cho huấn luyện của anh em lính đảo cũng rất cần thiết. Ở các đảo chìm, bạt che chắn sóng gió là thứ rất quý. Cạnh đó là những thứ hữu dụng như cước câu, lưới đánh cá, sách báo, phương tiện nghe nhìn…

Những món quà thể hiện tấm lòng tri ân của đất liền với những người lính nơi đầu sóng ngọn gió rất đáng trân trọng. Nhưng để những món quà thật sự ý nghĩa, cá nhân và tổ chức tặng quà nên có sự tư vấn của đơn vị tiếp nhận để tặng loại quà phù hợp nhất, tránh lãng phí.

TRẦN ĐẠI