“Những ngày tôi bị bệnh phải nằm trên giường, không ăn uống được gì, chỉ có Đài Tiếng nói Việt Nam làm bạn. Và đó chính là liều thuốc tinh thần vô giá giúp tôi vượt qua bệnh tật”. Những lời tâm sự ấy của một người đàn ông tóc đã bạc trắng khiến cả căn phòng lặng đi vì xúc động. Buổi gặp gỡ với những bạn nghe Đài tích cực do Ban Thư ký Biên tập và Thính giả, Đài TNVN tổ chức trong không khí những ngày tháng 9 lịch sử đầy ý nghĩa càng làm cho những người có mặt thấy gần nhau hơn.
Những người bạn tri kỷ
Cơn mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày không ngăn được bước chân của những người yêu Đài từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước tụ họp tại tòa nhà Trung tâm Phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Để có mặt tại đây vào 8h30 sáng, hầu hết các bác, các cô, chú đều phải bắt đầu cuộc hành trình từ tờ mờ sáng. Dẫu vừa trải qua chặng đường dài vất vả và trên mái tóc của nhiều người vẫn còn lấm tấm nước mưa, nhưng gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui.
Ông Nguyễn Khắc Đoàn, CLB Bạn nghe Đài phường Bến Cót, thành phố Việt Trì tâm sự: “Được mời đến dự buổi gặp mặt, cả đêm tôi mất ngủ. Đúng là thực mà hơn cả mơ. Nghe Đài đã lâu nhưng hôm nay được đến tòa nhà 58 Quán Sứ lịch sử này, trực tiếp gặp mặt những phóng viên, phát thanh viên mình yêu mến và giao lưu cùng bạn yêu Đài từ nhiều nơi trên cả nước, tôi thấy rất phấn khởi”.
Ông Nguyễn Văn Tái, 83 tuổi, CLB Bạn nghe Đài thôn Lựa, xã Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh nhận mình là “người bạn tri kỷ” của Đài TNVN từ hơn nửa thế kỷ qua với chương trình đặc biệt yêu thích là Thời sự. Những bản tin nóng hổi, cập nhật từng giờ trong ngày đã giúp ông biết thêm thông tin về rất nhiều vấn đề ở cả trong nước và quốc tế. Và bởi vậy, “ngày nào không được nghe Đài là ngày ấy tôi bị “đói thông tin”” - ông Tái tâm sự. Rồi ông đọc cho tôi nghe câu thơ mình sáng tác để tặng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập (7/9/1945 - 7/9/2010): “65 năm một chặng đường/Ấm lời của Đảng tình thương mặn nồng…”.
 |
|
Các ăngten thu phát sóng của Đài TNVN
|
Là thành viên của CLB Bạn nghe Đài thôn Lựa từ 15 năm nay, vốn làm nghề nông nên chị Nguyễn Thị Hiền đặc biệt chú ý đến những chương trình phát thanh về nông nghiệp - nông thôn. Qua những chương trình này, chị đã học hỏi được rất nhiều những kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Chị Hiền cho biết, vừa qua, chị đã áp dụng kỹ thuật trồng cây lúa lai vào ruộng nhà và thu được kết quả rất tốt. Nhiều gia đình trong thôn cũng học theo chị nên mô hình cây lúa lai nhanh chóng được phổ biến trong thôn và lan cả sang những thôn khác trong xã.
“Nghe Đài, chúng tôi thêm tin yêu Đảng…”
Khi buổi gặp mặt bắt đầu được 30 phút, có một người đàn ông tay xách chiếc ba lô nhỏ, trên người vẫn còn mặc áo mưa lặng lẽ bước vào. Ông là Dương Minh Hưng, thôn Lường, xã Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình. Vừa cởi chiếc áo mưa trên người, ông vội quay sang nói: “Tôi đi ô tô khách, trời mưa xe đi chậm, lại hay bắt khách dọc đường nên bây giờ mới tới được đây”. Không chỉ là một thính giả thường xuyên nghe Đài, ông Dương Minh Hưng còn là một cộng tác viên rất tích cực của Đài TNVN từ năm 1975. Đến giờ, ông vẫn nhớ như in bài cộng tác đầu tiên của mình về lĩnh vực y học được phát trên Đài TNVN hơn 30 năm về trước. Ông bảo, đi đến đâu, ông cũng không quên mang theo chiếc đài nhỏ bên người. Lấy ra từ trong túi áo chiếc đài nhỏ cho tôi xem, ông nói tiếp: “Lúc nãy ngồi trên xe, tôi vừa được nghe mục “Điểm báo”. Nông thôn chúng tôi làm gì có tiền mua báo nên những thông tin này rất hay và bổ ích. Còn nữa, đường đông nên cũng nhờ kênh VOV Giao thông mà anh lái xe mới tránh được những chỗ tắc đường đấy”.
Trong buổi gặp mặt, rất nhiều thành viên của các CLB Bạn nghe Đài như CLB Bạn nghe Đài phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa; CLB Bạn nghe Đài phường Bến Cót, Việt Trì, Phú Thọ… đều bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao đối với loạt bài mang tính lý luận sắc sảo của GS.TS Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN. Phát biểu trước buổi gặp mặt, đại diện của CLB Bạn nghe Đài huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Thời gian gần đây, Đài TNVN phát sóng những bài lý luận sắc sảo của GS.TS Vũ Văn Hiền, giàu tính thuyết phục về Chủ nghĩa Mác - Lênin, về thời đại, về con đường cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Thú thực, đã lâu lắm rồi chúng tôi mới lại được nghe những bài báo giàu tính Đảng, giàu sức chiến đấu, tính lý luận và thực tiễn, lôi cuốn thính giả như vậy. Những bài báo ấy giúp chúng tôi thêm yêu Đảng, tin tưởng vào con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn”.
Phát biểu tại buổi gặp, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Đào Duy Hứa nêu rõ: những thành tựu và bước phát triển ngày hôm nay của Đài TNVN là nhờ có sự động viên, đóng góp rất lớn của những bạn nghe Đài. Đó cũng chính là động lực để Đài TNVN không ngừng đổi mới, xứng đáng hơn nữa với sự tin yêu của bạn nghe Đài cả nước.
Buổi gặp mặt kết thúc trong âm điệu ngọt ngào của những lời dân ca quan họ Bắc Ninh do CLB Bạn nghe đài huyện Yên Dũng, Bắc Giang sáng tác và thể hiện. Những lời hát bày tỏ tình cảm với Đài TNVN được phổ điệu “Mười nhớ’ khiến tất cả đều bịn rịn, không muốn chia tay…/.