Đang tải.....
Việt Nam Xanh Dân sinh
Thứ bảy, 31/7/2010 0:00 GMT+7

Kỳ 4: Nham nhở cả rồi... Núi Hồng ơi!

Bản in ấn Email
Cỡ chữ
Ý kiến bình luận (6)
(Tamnhin.net) - 70 hộ dân khối 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)nằm lọt thỏm giữa hàng chục mỏ khai thác đá. Suốt hơn chục năm qua người dân nơi đây đã quen với cảnh tiếng mìn giật đinh tai nhức óc và khói bụi bay phủ kín trời đất.

Một xóm có... 15 mỏ khai thác đá

Dãy Núi Hồng chạy qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc và huyện Nghi Xuân nhưng các mỏ khai thác đá chủ yếu nằm ở khối 8, phường Đậu Liên, (Hồng Lĩnh) và xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân).

Trong đó xã Xuân Lĩnh có 8 mỏ, phường Đậu Liêu 17 mỏ. Đặc biệt trong số này có đến 15 mỏ khai thác đá nằm ở khối 8, phường Đậu Liêu.




Để khai thác được đá hàng chục ha rừng thông đã bị chặt hạ không thương tiếc

Dọc theo tỉnh lộ 8B nối thị xã Hồng Lĩnh đến huyện Nghi Xuân đi đến đâu chúng tôi cũng đều bắt gặp cảnh tượng các cơ sở khai thác đá đang chạy đua với thời gian để “xẻ thịt” Núi Hồng.

Để khai thác được đá, việc đầu tiên là phải chặt bỏ những cánh rừng thông xanh ngát đang đứng hiên ngang trên đỉnh núi. Sau đó hàng loạt máy móc và trang thiết bị được vận chuyển đến để bóc lấp đất phong hoá. Khi các mảng đá xanh đã bắt dầu lộ diện thì các kho chứa mìn cũng bắt đầu được xây dựng, và mìn cũng sẽ được chuyển về ngay...  khi có nhu cầu.

Sau những tiếng nổ đinh tai nhức óc, rung chuyển cả núi rừng và nhà cửa là cảnh tượng từng tảng đá nặng hàng chục tấn đổ rầm rầm xuống chân núi. Tiếp đến là đến công đoạn đập đá, nghiền đá và vận chuyển đi tiêu thụ. Vòng quay này đã "tuần tự", lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm qua.

Cả dãy Núi Hồng dài hàng chục km như nát vụn ra sau những tiếng mìn nổ. Màu xanh của núi được thay bằng một màu xám xịt, loang lỗ trắng hoang lạnh.

Núi Hồng đang rỉ máu!

Ông Nguyễn Văn Hưng (70 tuổi) kể: “Nếu ai đã lâu không về quê thì bây giờ không nhận ra đâu là Núi Hồng nữa. Không hiểu họ cấp phép kiểu gì mà hầu như đỉnh núi nào cũng bị khai thác nham nhở. Thấy cảnh tượng này mà xót xa quá, nhưng bất lực không làm gì được”.



Nát bươm Núi Hồng


Hầu hết người dân ở khối 8 khi được hỏi đều phản ánh rằng, trong hàng chục năm qua khi nào họ cũng phải sống trong cảnh bị tiếng mìn và khói bụi từ các mỏ đá tra tấn và gây ô nhiễm rất nặng nề.

Theo điều tra của Tamnhin.net thì ngoài những mỏ đá được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép thì dọc tỉnh lộ 8B còn có khá nhiều mỏ khai thác đá “tự phát” do các hộ dân tự lập nên. Và một điều chắc chắc là những mỏ đá này không hề có tên trong danh mục quản lí của bất kỳ một cơ quan chức năng nào ở Hà Tĩnh.

“Phường chẳng được lợi ích gì”

Bà Đặng Thị Lý, chủ tịch phường Đậu Liêu cho biết: “Phường Đậu Liêu với diện tích 2443 m2 nhưng có tới 17 mỏ đá. Các mỏ đá này tập trung chủ yếu ở khối 8, chỉ có hai mỏ đá nằm ở địa bàn khối 1. Từ khi HTX về khai thác các mỏ đá ở đây thì phường không nhận được một lợi ích nào từ các mỏ đá này, có chăng thì phường "nhận được" sự ô nhiễm. Trong năm 2009, có 3 trên tổng số 17 mỏ đá nộp cho phường 27 triệu đồng tiền phí môi trường, ngoài ra chúng tôi không hề nhận được bất cứ lợi ích gì từ mỏ đá. Nguồn lao động trong các mỏ đá này cũng không phải là người địa phương mà chủ yếu là từ các địa phương khác đến”.



Có 17 mỏ khai thác đá trên địa bàn nhưng năm 2009, phường Đậu Liêu chỉ thu vêề 27 triệu tiền phí môi trường của 3 doanh nghiệp

Việc các mỏ đá ở đây hoạt động với mật độ dày đặc đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía người dân. Đặc biệt là những mỏ đá nằm quá gần nhà dân như mỏ đá của HTX Minh Tân và mỏ đá của đơn vị Việt - Séc.

“Mặc dù chính quyền phường đã thông báo với phòng TN&MT thị xã nhưng các mỏ đá này vẫn thực hiện không nghiêm túc về vấn đề môi trường”, bà Lý cho biết thêm.

“Chỉ khai thác trong vùng đã quy hoạch”

Trong cuộc làm việc với Tamnhin.net về vấn đề khai thác đá trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hổ- Chủ tịch UBND thị xã Hông Lĩnh cho biết: “Hồng Lĩnh được thiên nhiên ban tăng cho một kho tài nguyên quý giá đó là đá. Việc cấp phép cho các cơ sở khai thác đá ở Núi Hồng là lẽ đương nhiên vì hiện nay nhu cầu cung cấp đá xây dựng cho các công trình trên địa bàn cả tỉnh là hết sức cấp thiết. Tôi không trả lời câu hỏi là số lượng mỏ đá ở trên địa bàn này là nhiều hay ít mà tôi muốn nhấn mạnh là các mỏ này đều nằm trong vùng quy hoạch".



Ông Nguyễn Văn Hổ, chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh:"Các mỏ đá đang khai thác đều nằm trong vùng quy hoạch"

Ông Hổ còn nhấn mạnh: "Núi Hồng là biểu tượng của Hà Tĩnh nên quan quan điểm của cá nhân tôi là phải khai thác hợp lý, có quy hoạch cụ thể chứ không để tình trạng cả 99 ngọn non Hồng bị đào lên nham nhở. Trong Đại hội Thị uỷ vừa rôi tôi có đề xuất phương án với Sở TN&MT là yêu cầu các doanh nghiệp và HTX khai thác đá phải bỏ vốn đầu tư công nghệ để đảm bảo an toàn lao động và môi trường. Nếu doanh nghiệp nào mà không đáp ứng được các yêu cầu quy định thì nên thu hồi giấy phép kinh doanh”.

Kỳ tới: "Nỗi lo sông “nuốt” làng"

Hà Vy - Lê Thông


Ý kiến của bạn
Sai chính tả
Sai chính tả là lỗi kỵ nhất của báo chí. Mong rằng tác giả sau khi viết hãy dành thời gian đọc lại và biên tập cũng nên cẩn trọng hơn. Thậm chí tên địa danh sai rất nghiêm trọng, điều này khiến người đọc không tin tưởng ở thông tin mà tác giả đưa ra.
bạn đọc
Rú Hôống khóc hay ... khóc Rú Hôống
Rú Hôống khóc... Hay khóc Rú Hôống!!! Đệ nhất danh thắng Hoan Châu/ Trên Non Hồng Lĩnh biết đâu một ngày/ Thành ra đá mảnh chuyền tay/ Đem ra mua bán kiếm ngày bữa cơm/ Rú ơi, ta cứ từng hôm/ Nghe tiếng mìn nổ mà lòng nôn nao/ Chín mươi chín ngọn xanh cao/ Ngàn năm chứa đựng biết bao sự tình/ Bao nhiêu truyền thuyết yên bình/ Là nơi lưu dấu hữu tình chân Tiên/ Là hồn thiêng của một miền/ Mỗi ngày đá lở, mỏi mòn người ơi!/ Ai kêu lên thấu được trời/ Để cho Hồng Lĩnh đời đời xanh tươi?
Lê Thắng
Con cháu tôi sẽ giới thiệu về quê hương thế nào?
Khi còn là SV tôi thường rũ bạn về chơi và đưa mọi người đi chùa Huơng tích, thăm hồ Thiên Tượng và ngồi hóng mát ở rừng thông trên dãy non Hông. Giờ đây như thế sau này hậu thế Hà Tĩnh sẽ tìm lạiniềm tự hào của cha ông ở đâu.
Lê Đình Quỳnh
Núi biến dạng bởi bàn tay con người
Khai thác đá là lẽ đương nhiên vì tài nguyên cũng chỉ để phục vụ cho con người. Nhưng cứ nhắm mắt mà khai, mà đào , mà bới ở bất kỳ đâu thì lợi đâu chưa thấy mà hoạ đã cận kề. Cái hoạ cho thấy từ bài báo này là sự mất đi một biểu tương tinh thần, tâm linh của người Hà Tĩnh, sau đó là sự xáo trộn về cảnh quan môi trường và nhiều vấn đề khác...
Phạm Tuân
Phượng Hoàng sẽ vế đâu?
Truyền thuyết nói, chỉ vì khuyết mất một đỉnh mà chim phượng phải bay đi. Nay mất 99 ngọn thì hồn người Hà Tĩnh sẽ ra sao? còn đâu nữa dãy non Hồng Sừng sững. Hãy đừng để dãy non Hồng chỉ là truyền thuyết!
Nguyễn Hữu Vũ
Nát núi Hồng - nát cả hồn người Hà Tĩnh
Đúng là nát bét hết cả rồi. 99 ngọn non Hồng sau này tìm ở đâu? Dựa vào sách, chỉ là chuyện dĩ vãng. Hãy cứu lấy những gì con sót lại, Hà Tĩnh mình ơi!
Hồ Chương
CUỘC SỐNG XANH
Phát hiện loài chim hiếm ở Sơn La (Tamnhin.net) - Gia đình ông La Văn Liên, 62 tuổi, ở bản Lọng Đán (ven hồ Sông Đà) thuộc xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vừa bắt được một con chim lạ bay lạc từ trên núi xuống. Chuyên gia động vật cho biết, đây là loài chim hiếm
CẢNH BÁO
Ngành thép đang phát triển lệch? (Tamnhin.net) - Theo Bộ Công Thương, hiện công suất sản xuất thép xây dựng của các nhà máy đã đạt 8,99 triệu tấn/năm, vượt xa so với nhu cầu tiêu thụ, tuy nhiên Việt Nam vẫn phải tiếp tục nhập phôi thép, thép dẹt, thép cách điện...
PHIẾM ĐÀM
Cứ như ngày xưa (Tamnhin.net) - Mít à, đã biết ai đốt nhà của ông nuôi tôm chưa?
DÂN SINH
Gia hạn sử dụng đất nếu sử dụng đúng mục đích nông nghiệp hộ gia đình đang sử dụng theo đúng mục đích, không vi phạm Luật đất đai và trong khi chưa ban hành Luật đất đai mới, người dân hết hạn sử dụng đất vào năm 2013 sẽ "tự động" được gia hạn.