Đang tải.....

Đô thị - Môi trường Thứ Năm, 09/02/2012 09:34

Khổ vì tin lời hứa hão

(PL&XH) - Chuyện mất nước ở khu vực phía Nam Hà Nội khiến hàng ngàn hộ dân "khóc dở mếu dở" đã đành, chuyện thất hứa của lãnh đạo đơn vị kinh doanh nước sạch ở Hà Nội nay còn khiến người dân khổ gấp nhiều lần nữa.

Chuyện là thế này, sau khi dân bị mất nước sạch kêu nhiều quá, trả lời báo chí sáng 7-2, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Cty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) khẳng định, đã thay thế xong đường ống bị gãy trên đại lộ Thăng Long, 11g trưa cùng ngày sẽ bắt đầu mở nước tại Hòa Bình. Hai giờ sau, nước sẽ cấp lại tại khu vực quận Thanh Xuân và quanh đường Láng - Hòa Lạc. Ông Việt cho biết, có khoảng 40.000 hộ đã bị mất nước hoàn toàn.



Tin lời ông Việt, nhiều hộ dân ở quận Thanh Xuân bảo nhau: "Thôi ráng chờ đến tối 7-2 sẽ tắm, đun nước uống luôn thể. Sướng quá, khỏi phải đi xin nước". Tuy nhiên, đến tận 2g sáng 8-2, nước sạch vẫn không thấy đâu, chỉ thấy người dân khu vực này đỏ mắt ngồi bên cạnh họng nước khô như trên sa mạc (ảnh). Kết quả, nhiều người bẻ mì tôm để ăn. Bố mẹ bảo các con: "Chúng mày đi vệ sinh ít thôi. Ai mà ngửi được".

Quả là khổ vì tin những lời hứa hão.
                    
    Minh Đạo

[ Quay lại ]