Đang tải.....

05/07/2009 - 00:02

71 thí sinh vi phạm quy chế thi
Nhiều thí sinh vẫn bị đình chỉ thi vì “vô tình” mang điện thoại di động vào phòng thi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT vào cuối giờ chiều qua (4-7), cả nước có hơn 638 ngàn thí sinh thi môn toán, đạt 68,61% tổng số hồ sơ đăng ký dự thi. Buổi chiều, có gần 14 ngàn thí sinh bỏ thi môn lý. Có 71 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 15 bị khiển trách, hai bị cảnh cáo và 54 bị đình chỉ; bốn giám thị vi phạm (hai bị khiển trách và hai bị đình chỉ do ký nhầm vào phần chấm thi và làm việc riêng khi coi thi, đều ở môn lý). Một điều dễ nhận thấy là dù đã được phổ biến quy chế rất rõ nhưng nhiều thí sinh vẫn bị đình chỉ thi vì “vô tình” mang điện thoại di động vào phòng thi.

Tuy nhiên, nhận định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng về cơ bản, ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Hà Nội: Nhiều thí sinh “quay” lại thi

Bà Nguyễn Thị Quy, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương, cho biết tổng số thí sinh đăng ký thi ngày đầu tiên của đợt 1 là 5.765 em. So với ngày làm thủ tục, ngày thi đầu tiên đã có thêm 32 thí sinh đến dự thi. Dù trời mưa to nhưng không có thí sinh nào đi muộn. Chỉ một trường hợp hạ huyết áp nhưng đã được y, bác sĩ cấp cứu kịp thời. 7 giờ kém 20, em học sinh này đã khỏe trở lại.

Trường hợp “thêm” thí sinh cũng xảy ra tại hội đồng thi của Trường đại học Luật Hà Nội. Theo anh Đỗ Quốc Tuấn, phòng Hành chính tổng hợp, có thêm 21 thí sinh đến thi so với ngày làm thủ tục. Tuy nhiên, tại Trường đại học Giao thông Vận tải lại có 53 thí sinh bỏ thi và một trường hợp bị đình chỉ thi do phát hiện mang tài liệu vào phòng.

Đặc biệt, tại Trường đại học Công đoàn có hai thí sinh phải đi cấp cứu. Ông Nguyễn Sỹ Dánh, ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh trường, cho biết các em bị ốm từ trước nhưng vẫn cố đi thi và khi làm được 2/3 thời gian thì sốt cao nên đã được đưa tới bệnh viện kịp thời.

Cụm thi Vinh: Thêm 250 triệu đồng cho công tác coi thi

Buổi thi môn toán tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Vinh) của Trường đại học Điện lực, giám thị đã phát hiện một thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Thí sinh này đã bị đình chỉ thi.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Hợi, Hiệu trưởng Đại học Vinh, Chủ tịch coi thi liên trường cụm thi Vinh, cho biết: “Đợt một kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay tại cụm thi Vinh, lượng thí sinh ảo quá nhiều. Chỉ tính riêng trong ngày thi thứ nhất, cụm thi Vinh đã phải bỏ thêm 250 triệu đồng cộng với tổng tiền thu lệ phí thi của thí sinh mới đủ chi cho công tác coi thi”. Buổi thi môn toán, cụm thi Vinh chỉ có gần 56,4% thí sinh, môn lý có 56,2% thí sinh đăng ký đến dự thi.

Hôm qua, thời tiết ở Nghệ An có mưa phùn, khá mát thuận lợi cho thí sinh làm bài.

Dò bài trước lúc vào phòng thi tại Hội đồng thi Hùng Vương. Ảnh: HTD

Đại học Huế: Cách ly một thí sinh vì bị hạ đường huyết

Hôm qua (4-7), PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo Đại học Huế, cho biết có 76,6% thí sinh đến dự thi môn toán. Buổi chiều có thêm 75 thí sinh bỏ thi môn vật lý vì ngủ quên, đến trễ và không làm được bài thi môn toán.

Lúc 8 giờ 25 tại điểm thi Trường cao đẳng Y tế Huế, một thí sinh đang làm bài thi môn toán thì ngất xỉu phải bỏ thi. Thí sinh này đã được đưa lên phòng cấp cứu (phòng cách ly) tại điểm thi và được xác định là bị đau bao tử, hạ đường huyết. Môn toán có một thí sinh bị khiển trách vì mất trật tự trong phòng thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết mát dịu ở Huế đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm bài thi, không còn hiện tượng thí sinh ngất xỉu vì nắng nóng như năm trước. Tuy nhiên, cuối buổi thi, phụ huynh đã ùa xuống đường cùng xe máy, xe đạp chen lấn đón thí sinh, gây tắc nhiều tuyến đường trong TP Huế.

Quy Nhơn: Một bảo vệ tự ý không làm nhiệm vụ

Tại điểm thi Trường THCS Ngô Mây, thí sinh Đặng Hồng Vương (quê xã Đồng Phó, huyện Tây Sơn, Bình Định) thi vào Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đã bị sốt xuất huyết nên phải nhập viện.

Ngày thi đầu tiên tại cụm thi Quy Nhơn có một thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi. Trong buổi thi môn lý, một bảo vệ tại điểm thi Trường THCS Bùi Thị Xuân tự ý không làm nhiệm vụ nên đã bị lập biên bản đình chỉ công tác và hai cán bộ coi thi khác tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương đã vắng mặt không rõ lý do.

TP.HCM: Giải quyết nhanh điểm đen kẹt xe

Một số thí sinh dự thi vào Đại học Kiến trúc TP.HCM đã đến điểm thi tại Đại học Kiến trúc từ... 3 giờ sáng! Bảo vệ ngạc nhiên hỏi thì té ra ngày 3-7, các thí sinh này trọ ở quận Bình Thạnh đến trường làm thủ tục thi bị kẹt xe, sợ trễ giờ thi nên đến sớm ngủ ngồi chờ sáng để vào thi cho kịp giờ.

Tại nhiều điểm thi của Đại học Hoa Sen ở Gò Vấp, cán bộ coi thi đã làm việc từ 5 giờ sáng để làm thủ tục dự thi cho các thí sinh chưa làm thủ tục vào ngày 3-7.

Một thí sinh dự thi vào ĐH Kiến trúc TP.HCM, cán bộ coi thi đang phát đề thì phát hiện thí sinh này mang điện thoại trong người nên buộc đình chỉ thi.

Ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Văn phòng Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, cho biết: “Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình là ba quận thường xảy ra kẹt xe trên diện rộng nên ngày thi đầu tiên, Công an TP đã tăng cường CSGT giải quyết thông thoáng đường sá để thí sinh đến kịp giờ thi, không có trường hợp nào vì kẹt xe mà đến thi muộn. Các trường hợp thí sinh đánh mất giấy tờ cũng được giải quyết cho dự thi kịp thời. Tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp (Đại học Hoa Sen), một phụ huynh từ Quy Nhơn phải đón xe vào TP.HCM đưa giấy chứng minh nhân dân cho con vì thí sinh này bỏ quên ở nhà.

Nhận xét đề thi đại học 2009

Môn toán (khối A): Có tính phân loại trình độ thí sinh cao

Nội dung đề thi môn toán năm nay chiếm 70% thuộc chương trình lớp 12, 30% thuộc chương trình lớp 10, 11. Độ khó dễ của các câu hỏi trong phần riêng giữa hai chương trình chuẩn và nâng cao gần như tương đồng (phần chương trình nâng cao có khó hơn một tý). Đề năm nay có khó hơn đề năm ngoái. Hầu như các câu hỏi đều đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức và kỹ năng tính toán tốt. Một số câu đòi hỏi tính sáng tạo. Nhìn chung đề năm nay khá hay, có tính phân loại trình độ thí sinh cao và tạo được sự công bằng cho học sinh học các chương trình khác nhau (chương trình chỉnh lý hợp nhất, chương trình phân ban thí điểm, chương trình chuẩn và chương trình nâng cao).

Thạc sĩ Hoàng Hữu Vinh (Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM)

Môn vật lý (mã đề 629): Có 10 câu học sinh dễ bị nhầm

Đề thi môn lý năm nay dài và khó hơn đề thi năm 2008. Đề thi rải đều nội dung của chương trình vật lý lớp 12 nên thí sinh học vẹt, học tủ thì không thể làm được toàn bộ đề thi này được. Đặc biệt, đề thi có nhiều câu hỏi hay và mức độ tương đối khó, học sinh phải giỏi mới làm được; như câu 11, 34, 36. Ngoài ra có câu 10 đề ra không rõ, học sinh có thể hiểu lầm về quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hydro.

Giảng viên Trần Nguyên Tường (Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM)

Mời bạn đọc xem bài giải đề thi môn toán và vật lý

 

84 tuổi vẫn chở cháu đi thi!

Ông Nguyễn Hữu Phước ở quận 6 (TP.HCM) năm nay 84 tuổi nhưng vẫn chạy xe Honda rất tốt. Sáng qua, từ quận 6 ông Phước chở cháu gái của mình đến điểm thi ở quận 1 (Trường đại học KHXH&NV TP.HCM). Ông nói: “Cháu tôi không có bằng lái, tôi phải đưa cháu đi. Xưa nay tôi lái xe máy rất tốt, không hề phạm lỗi giao thông hay va quẹt gì cả”. Tuy nhiên, ông Phước cho biết ông phải chạy tới chạy lui mấy vòng xe trên các đường quanh điểm thi mới đến nơi được.

Kẹt xe do “lô cốt”, leo vỉa hè ôn bài!

Một nam thí sinh thi vào Học viện Quân y (đường Thành Thái, quận 10) hết giờ thi thí sinh này tranh thủ đạp xe về nhà. Nhưng khi vừa lấy xe ra khỏi cổng trường 100 m thì đường bị tắc vì “lô cốt”, kẹt xe. Em này phải đưa xe lên vỉa hè, tranh thủ ôn bài.

Hơn 17.000 suất cơm chay miễn phí

Sáng qua, tại Trường đại học Nông lâm, Công ty TNHH Âu Lạc đã phát 2.000 suất cơm chay miễn phí phục vụ cho thí sinh cũng như phụ huynh đưa con đi thi. Anh Trần Văn Bên, tổ trưởng tổ phát cơm chay miễn phí Công ty TNHH Âu Lạc, cho biết: “Năm nay công ty phát hơn 17.000 suất cơm cho 11 địa điểm trên toàn TP như quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, 3, 10. Mỗi phần cơm là 10.000 đồng, kèm theo một chai nước suối và khăn lạnh”.

Được biết, đây là năm thứ ba liên tiếp Công ty Âu Lạc phát cơm chay miễn phí hỗ trợ thí sinh. Tham gia cùng Công ty Âu Lạc còn có các thầy trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm. Các thầy đã điều động ba xe tải và dậy từ lúc 3 giờ sáng để kịp lo bữa cơm cho các thí sinh.

Nước uống miễn phí phục vụ thí sinh, phụ huynh

Những người dân tổ 35, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã đem hai bình nước lọc ra gần cổng Trường THPT tư thục Quang Trung cho các thí sinh và phụ huynh uống để tránh tình trạng bị “chém chặt”. Anh Vũ, người dân tổ 35, cho biết: “Chúng tôi dậy từ tờ mờ sáng để nấu nước trà, để nguội cho các phụ huynh uống”. Chú Nguyễn Trọng Trường (quê Thanh Chương, Nghệ An), phụ huynh của thí sinh Nguyễn Trọng Tiến, thi vào Trường đại học Bách khoa, tâm sự: “Nhờ có những bình nước miễn phí này mà chúng tôi đỡ được mấy chục ngàn trong lúc chờ con thi. Người dân ở đây tốt bụng thật!”.

Con đi thi, bố đánh cờ ăn tiền!

Trước cổng địa điểm thi Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng, trong lúc thí sinh đang làm bài thi môn toán thì phía ngoài cổng trường, nhiều ông bố lại lao vào trò chơi đỏ đen. Một bàn cờ thế do một người đàn ông trạc 60 tuổi dựng ra với 10.000 đồng một lần giải thế. Người đàn ông đặt ra những quy định: không được đi thử, không hoãn, không khoan... Nhiều phụ huynh thấy dễ ăn và cũng muốn giải khuây trong lúc đợi con đã tham gia. Có người mới chỉ đi một nước đã xin thua và đành ngậm ngùi móc tiền ra trả. Chỉ đến khi lực lượng công an đến thì “trò chơi” này mới được dẹp.

Đến phòng thi bằng nạng gỗ của bác thương binh

Do bị tai nạn nứt xương chân, thí sinh Nguyễn Văn Hân (thi vào khoa Xây dựng Trường đại học Vinh) phải mượn đôi nạng gỗ của bác thương binh trong xã để đi thi. Hân được bố dìu từ quê ở xã Nhân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đến TP Vinh. Trường đại học Vinh đã bố trí cho bố con Hân ở ký túc xá và phòng thi tầng một để Hân dễ dàng đi lại. Hân nói: “Mấy ngày nay bác Bình thương binh phải ngồi một chỗ nhường đôi nạng này để tiếp sức cho em đi thi. Lúc đi thi, bác dặn “Thời trai trẻ bác phải xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, rồi bị thương, nay cháu phải cố gắng thi tốt và học cả phần của bác”.

Trễ thi vì... ngủ quên!

Đó là thí sinh Trần Kiến Chương (Đại Lộc, Quảng Nam), dự thi vào ngành kiến trúc Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Chương cho biết: “Em đã dậy vào lúc 4 giờ sáng nhưng do khi tối ôn bài khuya nên mệt quá, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy và chạy đến truờng thì đã quá muộn...”. Được biết, đây là năm thứ hai Chương thi đại học.


Phản hồi của bạn đọc:

 

Họ tên: Nguyễn Cư Thắng

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Q. 5, TP. HCM

Email: thangcu@...

Nội dung:

Hôm nay Báo Pháp Luật TP hay quá. Trang Giáo dục xuất sắc. Những chuyện bên lề thi ĐH mấy ai mà biết hết được. Hoan hô báo

NHÓM PV-CTV

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn trong vụ bốn nữ sinh lớp 6 đánh ghen, quay clip bị đuổi học một năm, nên hay không?
  • Nên đuổi học
  • Không nên đuổi học
  • Chỉ nên đuổi học 1 vài tuần hoặc 1 tháng