Trong khi đó báo chí Ý đổ thêm dầu vào lửa đưa tin Capello cho rằng LĐBĐ Anh đã sỉ nhục và làm mất uy tín mình khi lột băng đội trưởng Terry mà chưa có kết luận của tòa án lẫn bằng chứng về việc Terry phân biệt chủng tộc. Đã thế lại còn không thèm hỏi ý kiến HLV trưởng. Trong vụ này, ngoài nguyên nhân tự ái bị tổn thương, không loại trừ nguyên nhân khác là HLV Capello thấy triển vọng của mình ở đội tuyển Anh không có cửa ra nên chọn hình thức từ chức nhân vụ việc trên.
Dưới thời Capello, đội tuyển Anh chưa có thành tích vượt trội nhưng đã thắng được 28 trận, hòa tám và thua sáu.
Mới đây lại có tin CLB Anzhi Makhachkala - đại gia mới nổi của Nga đã tiếp xúc mời HLV Capello về nhưng ông chưa trả lời...
Ứng cử viên số một thay thế Capello là HLV bản xứ 64 tuổi - ông Harry Redknapp. Cũng may mắn một cách ngẫu nhiên cho cả HLV Redknapp lẫn LĐBĐ Anh là tòa án London vừa tuyên Redknapp trắng án trong vụ kiện ông tội trốn thuế.
Trong số các tuyển thủ Anh, Rooney là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ ông Redknapp làm HLV trưởng sau khi Capello từ chức.
Do HLV Redkanpp còn bận dẫn dắt Tottenham đến hết mùa nhằm giúp đội này lâu rồi mới nhảy vào top 4 Premier League, lấy vé dự Champions League (hiện đội đang hạng ba). Do đó, HLV Stuart Pearce của đội U-21 có thể được đôn lên tạm quyền trong trận giao hữu tiếp Hà Lan vào cuối tháng.
HUY KHANH