Đang tải.....
Bao Bong Da - Canh bạc hay sự khốn cùng?
Label
M.U chiêu mộ Owen
Canh bạc hay sự khốn cùng? Facebook Twitter Google Bookmarks Yahoo Bookmarks My Space In E-mail
04/07/2009 06:58
Owen tới M.U? Nếu câu hỏi này đặt ra cách đây 10 năm, chẳng ai ngạc nhiên cả. Nhưng nếu câu hỏi này được đặt ra cách đây 10 ngày, chẳng ai nghĩ rằng đây là một vấn đề nghiêm túc. Bởi giữa một Owen đã suy tàn với một M.U - ĐKVĐ Premiership, khoảng cách tưởng như xa vời vợi. Nhưng…

Canh bạc của Ferguson

Hôm qua, cả nước Anh rúng động bởi thông tin Michael Owen có thể lại khoác áo đấu mầu đỏ - nhưng không phải Liverpool mà là M.U. Thậm chí, “Quả bóng Vàng châu Âu 2001” đã tới trung tâm huấn luyện Carrington để kiểm tra sức khoẻ. Nếu được các bác sỹ của M.U xác nhận đủ thể lực, Owen sẽ thành người của Old Trafford.

Dĩ nhiên, Owen vẫn là một tên tuổi đáng chú ý. Nói chính xác là từ sau Shearer, nước Anh chỉ mới sản sinh ra thêm Wayne Rooney tạm xứng đáng xếp ngang hàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Owen thuở ấy đã “chết” từ sau World Cup 2006. Bị chấn thương liên tục hành hạ, Owen chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, vô hồn vô cảm.

Khi nghĩ tới Owen, cái lý của Ferguson là chẳng tội gì bỏ qua một tiền đạo mới 29 tuổi, phí chuyển nhượng bằng 0 và đã khẳng định được đẳng cấp ở Liverpool, Real Madrid. Trong suốt sự nghiệp, hiệu suất săn bàn của Owen đạt khoảng 1 bàn/2 trận. Ngay cả ở Newcastle, Owen cũng ghi tới 30 bàn trong 65 lần đá chính. Rõ ràng, nếu ra sân, Owen vẫn biết cách để chọc thủng mành lưới đối phương.

Image

Hơn nữa, đón Owen về, Ferguson sẽ tìm được cho Rooney một người đá cặp ăn ý. Tại ĐT Anh, cặp tiền đạo này từng chơi thành công với nhau ở nhiều thời điểm. Trong bối cảnh Berbatov không chứng minh được khả năng săn bàn, ghép Owen với Rooney sẽ giúp M.U giải được một bài toán khó, nhất là khi Ronaldo, Tevez đã ra đi?

M.U mất giá?

Trong quá khứ, Ferguson từng thành công với Larsson - một cựu binh tưởng như đã hết thời. Vì thế, việc ông đặt niềm tin vào Owen cũng có thể lý giải được.

Song Ferguson chuyển tầm ngắm sang Owen cũng thể hiện một sự thật: M.U đang mất giá. Họ đã không giữ nổi Ronaldo, Tevez. Họ đã không mua được Ribery, Benzema. Nghĩa là tất cả những ngôi sao lớn đều không còn coi Old Trafford là Nhà hát của những giấc mơ nữa. Phải chăng Ferguson đã chán nản nên bây giờ, ông đành hài lòng với Owen?

Thật đáng thất vọng cho M.U. Bởi trước M.U, chỉ có hai CLB quan tâm tới Owen là Stoke City và Hull City. Liverpool đã thẳng thừng từ chối khi Owen ngỏ ý muốn trở lại Anfield. Còn Blackburn thậm chí nói thẳng rằng họ không dại gì mạo hiểm với một tiền đạo không thể chơi 30 trận/mùa. Nên nhớ, tuyên bố ấy của Blackburn chỉ được đưa ra 48h trước khi M.U vào cuộc.

Dĩ nhiên, nếu đến Old Trafford, Owen sẽ phải chấp nhận giảm lương (khoảng 50 nghìn bảng/tuần), chấp nhận hưởng theo số phút thi đấu và số bàn thắng. Nhưng với anh, khoác áo M.U đã là vinh dự, là cơ hội cứu vãn sự nghiệp rồi. Chỉ có M.U là thiệt. Bởi qua thương vụ này, họ đã tự làm mình xuống giá.

Hà Thanh
Bình luận (0)

Viết bình luận
Off Telex VNI VIQR
Họ & Tên  
Email         
Tiêu đề     

Bình luận (Chúng tôi có hỗ trợ bộ gõ, đề nghị bạn viết tiếng Việt có dấu!)
 
TipVang
vn.7m.cn