Càphê thể thao
Bậu gieo tiếng dữ…
SGTT.VN - Thông tin về ông Capello từ chức vai trò thuyền trưởng đội tuyển Anh vì cớ một John Terry bị tước băng đội trưởng vừa là một bất ngờ vừa như một điều đã được tiên liệu trước. Lại thêm một huấn luyện viên tài năng từ giã sân chơi “chính thống” (tuyển quốc gia) để trở về với giới “giang hồ” (câu lạc bộ). Nhưng thực chất của câu chuyện có phải là vì một Terry đầy tai tiếng?
|
Thông tin về ông Capello từ chức vai trò thuyền trưởng đội tuyển Anh vì cớ một John Terry bị tước băng đội trưởng vừa là một bất ngờ vừa như một điều đã được tiên liệu trước.
|
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chấp nhận cho Don Fabio từ chức được đưa ra sau một cuộc họp kéo dài chỉ một giờ đồng hồ. Có vẻ như cả ông Capello và FA đều chẳng mặn mà gì trong việc giữ chân cho ông ở cương vị cầm quân cho tuyển tam sư, khi mà vòng chung kết Euro chỉ còn khoảng bốn tháng nữa là khai mạc. Vì John Terry ư? Chắc là không, vì băng đội trưởng của cầu thủ này đã bị ông một lần vào tháng 2.2010 sau vụ bê bối với người tình người đồng đội Wayne Bridge. Và Terry giờ cũng đã ở khá xa bên kia sườn dốc của đỉnh cao sự nghiệp rồi…
Nguyên nhân sâu xa có thể được đoán định chính là phong độ của tuyển Anh ở vòng chung kết Euro. Ngài Capello hẳn cũng đã dự đoán được viễn cảnh của tuyển Anh trước một vòng chung kết cam go như vậy khi những “nghị viên” của đội tuyển đã quá thời mà lứa măng non lại chập chờn phong độ. Những chàng “ngự lâm” một thời của tuyển Anh như Terry, Ferdinand, Gerrard, Ashley Cole, Lampard… đã qua thời đỉnh cao và đang dật dờ ở các câu lạc bộ. Trong khi những Walcott, Wilshere, Ashley Young, Smalling, Phil Jones, Bent… thì vẫn chưa đủ tầm để gánh vác trọng trách.
Cả FA cũng chẳng mấy hài lòng với Capello. Với lòng tự tôn và tính chất bảo thủ khá đặc trưng của người Anh, họ đã bấm bụng chấp nhận một “hiệp sĩ” người Ý như ông Capello để “cứu rỗi” cho đế chế bóng đá Anh. Thế nhưng, xem ra thành tích mà đội tuyển Anh đạt được dưới thời ông cũng chẳng hơn được gì những huận luyện viên người bản địa. Nỗi đau thua tuyển Đức đến 1 – 4 tại vòng chung kết World cúp Nam Phi 2010 hẳn vẫn còn in đậm trong đầu người hâm mộ bóng đá Anh. Họ sợ ông sẽ “tái lập” lại “thành tích” này khi thấy lửa nhiệt tình của ông đang cạn dần với đội tuyển.
Khi một “cuộc tình” đã không còn nồng ấm thì chia tay là điều tất yếu. Ngưới Anh lại trở về với lòng tự tôn của một đất nước sản sinh ra môn bóng đá bằng một huấn luyện viên “cây nhà lá vườn” của mình, trong khi ngài “ngự miêu” Capello sẽ trở lại với kiếp “giang hồ” câu lạc bộ. Sẽ có hàng loạt đội bóng giang rộng vòng tay chào đón một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất của bóng đá này, như AC Milan, Inter Milan, Chelsea, Real Madrid… chẳng hạn. Ở thế giới đó đang có những “cao thủ võ lâm” khác đang chờ ông quay trở lại để phân tài cao thấp…
Vì John Terry ư? Chắc là không. Có lẻ chỉ như câu hát ru: “Ví dầu tình bậu muốn thôi. Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra…”
Đào Thản