Đang tải.....
23 năm tù cho các đối tượng tấn công kiểm lâm -- Vietnam+ (VietnamPlus)
23 năm tù cho các đối tượng tấn công kiểm lâm
04/07/2009 | 21:40:00
EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Ngày 2/7, tại xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, Tòa án Nhân dân huyện Phước Long đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 9/4/2009 tại Trạm bảo vệ rừng số 1, Vườn quốc gia Bù Gia Mập đối với 7 bị cáo hành hung cán bộ kiểm lâm.
 
Theo đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Điểu Thơi và Điểu Beo 7 năm tù giam, Điểu Sanh 5 năm tù giam, Điểu Nhụ 4 năm tù, tổng mức hình phạt giành cho các bị cáo là 23 năm tù giam.
 
Riêng Điểu Quân và Điểu Lưu do không trực tiếp tham gia vụ án và đang tuổi vị thành niên nên chỉ phạt hành chính và giao về địa phương quản lý giáo dục. Ngoài ra, tòa cũng tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 2 phương tiện gây án và bắt bồi thượng tiền thuốc và chi phí điều trị cho anh Dương Quang Hùng.
 
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phước Long, khoảng 19 giờ ngày 9/4/2009 các đối tượng Điểu Lưu (sinh năm 1993), Điểu Xanh (sinh năm 1990), Điểu Thơi (sinh năm 1985), Điểu Nhụ (sinh năm 1992), Điểu Quân (sinh năm 1993) cùng ngụ tại thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập đến nhà Điểu Thơi nhậu, sau đó tiếp tục kéo đến nhà Điểu Beo (sinh năm 1989) nhậu tiếp. 
 
Sau đó cả nhóm mang hung khí kéo đến Trạm bảo vệ rừng số 1, Vườn quốc gia Bù Gia Mập đánh kiểm lâm vì trước đó người nhà của Điểu Beo xâm nhập rừng trái phép bị lực lượng kiểm lâm nhắc nhở và cảnh cáo.
 
Tới nơi, bọn chúng xông vào đánh các kiểm lâm đang làm nhiệm vụ tại đây và chém kiểm lâm Dương Quang Hùng gần đứt lìa cánh tay. Theo kết quả giám định thương tật, anh Hùng mất khả năng lao động 55%.
 
Tại phiên tòa, xét thấy các bị cáo đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp và đã thành khẩn ra trình diện nên tòa đã quyết định giảm án cho các bị cáo./.
Hoàng Tuấn (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*) 
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
"Vàng tặc" quấy Sa Phìn
Tại Sa Phìn hiện có hơn 20 lán quy tụ khoảng hơn 500 đối tượng tập trung khai thác vàng cả ngày lẫn đêm trên các sườn núi.
Nhọc nhằn nghề buôn tóc
Người làng Đông Bích vẫn tự hào rằng dấu chân ngược xuôi của họ đã in trên những con đường đầy cát bụi của mọi miền Tổ quốc.
Báo động "đỏ" cháy nổ!
Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cảnh báo về tình trạng mất an toàn cháy nổ hiện nay của các nhà cao tầng.
Có thể “thừa” đàn ông
Mặc dù Việt Nam đã tiến những bước dài trong việc hướng tới đạt được bình đẳng giới nhưng tình trạng chênh lệch giới vẫn tồn tại.
Tiếng chuông sau song sắt
"Điểm chết' có khi là hố đất sâu, là lùm cây, bãi rác, khi là những chỗ hiểm trên người hay thậm chí cả ở trong ổ bụng phạm nhân.
Lò luyện thi ế ẩm
Dù tung rất nhiều "chiêu" như học thử miễn phí, lớp học chỉ 30 học sinh... nhưng các trung tâm luyện thi đại học hiện vẫn ế ẩm.
Hối hả "lên dây cót”
Liên tục thi thử dù chưa biết môn thi, các trường đang tích cực "lên dây cót" cho cả phụ huynh và học sinh khi mùa thi tới gần.
Cứu... ông Ba Mươi
Không phải ai cũng có bản lĩnh vào “hang cọp”. Thịt thú hoang dã ủ lâu ngày mùi rất khó chịu khiến nhiều trinh sát bị… nôn thốc.

EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo