|
|
| |
Lại rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng |
|
| |
Thứ sáu, 10/02/2012 08:12 |
|
| |
Hơn một tháng nay, phố núi Gia Lai bỗng bị xáo trộn bởi tin đồn: có người lạ bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng bán. Hậu quả của việc này là người lớn bỏ ruộng rẫy ở nhà giữ con, trẻ con bỏ lớp bỏ trường. Đỉnh điểm là chuyện người dân vây đánh, suýt gây án mạng đối với công nhân ngành điện...
VÂY ĐÁNH “NGHI PHẠM”
Gần một tháng trước, khoảng 16 giờ ngày 15-1-2012, tại khu vực sườn núi làng Băng (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai), một đám trẻ chăn bò đang vui đùa với nhau bỗng không hẹn mà cùng bặt tiếng. Chúng chụm đầu xì xào về chuyện một nhóm người đang chỉ chỉ, trỏ trỏ về phía chúng. Thái độ hoài nghi của đám trẻ này cũng có cơ sở bởi thời gian vừa qua, người lớn trong làng luôn canh cánh dặn dò phải cẩn thận kẻo bị người xấu bắt cóc, mổ bụng lấy nội tạng. Còn phía nhóm người mà đám trẻ đang e dè, họ là những công nhân của ngành điện lực, trong lúc khảo sát để mắc đường điện tại khu vực này, nhóm công nhân có sử dụng máy bộ đàm để liên lạc chỉ huy công việc, hay giơ tay chỉ trỏ nên càng làm cho bọn trẻ hoảng sợ. Đám trẻ đã tháo chạy toán loạn về làng, lập tức thông tin có nhóm người lạ về bắt cóc trẻ em được truyền đi khắp làng.
Công an xã Ia Băng sau khi nhận được tin đã cử bốn công an viên ra hiện trường thì phát hiện một chiếc xe UAZ BS: 79D-7891 cùng bốn người mặc áo ngành điện lực. Sau khi mời về xã xác minh thì được biết, họ là công nhân của đoàn khảo sát đường dây 500kV thuộc Công ty Cổ phần tư vấn điện số 4, có trụ sở đặt tại tỉnh Khánh Hòa.
Dù sau đó CA xã đã giải thích, trấn an người dân về sự xuất hiện của nhóm công nhân ngành điện lực, nhưng khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng trăm người đã kéo nhau đến trụ sở UBND xã Ia Băng hô hào, trong đó có chừng 50 người dùng gậy, mũ bảo hiểm xông vào phòng làm việc của UBND xã, nơi bốn thợ điện đang ngồi, đòi đánh. Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, công an xã đã đóng cửa lại nhưng không ngăn nổi sự giận dữ của đám người này. Một trong bốn thợ điện tên là Phạm Văn Thế (29 tuổi, quê Khánh Hòa) khi thấy cửa bị phá đã hoảng sợ tháo chạy ra ngoài, ngay lập tức bị nhiều người dân ùa tới hô lớn: “Đánh chết nó đi. Chúng là những kẻ bắt cóc trẻ em mổ bụng lấy nội tạng man rợ”, rồi đánh tới tấp, buộc lực lượng công an phải dùng bình xịt hơi cay giải vây. Phải đến 20 giờ, khi chính quyền, cơ quan chức năng cấp huyện triển khai lực lượng xuống vận động, phân tích rõ đó chỉ là sự hiểu nhầm, người dân mới lần lượt kéo nhau ra về.
BUÔN LÀNG VẪN CHƯA BÌNH YÊN
Dù đã được giải thích, vận động, nhưng nhân dân làng Băng nói riêng, các xã trong huyện và khắp tỉnh Gia Lai vẫn chưa ổn định tâm lý, vẫn tin chuyện bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng là có thật nên tinh thần luôn cảnh giác đến mức tối đa. Nhiều người đã bỏ việc đồng áng, chỉ ở nhà giữ trẻ con, có người thì chịu khó địu con lên rẫy. Trong lúc chúng tôi tìm về huyện Chư Prông để tìm hiểu, khi qua địa bàn các xã Ia Kly, Ia Tol... mỗi khi dừng xe hỏi thăm đường, người lớn trong làng ai cũng nhìn chúng tôi với cặp mắt đầy nghi vấn, e dè. Họ dắt tay nhóm trẻ đang đùa vui ven đường chạy như bị ma đuổi. Chúng tôi đã cố giải thích mình là phóng viên đi tìm hiểu sự việc, nhưng thái độ của người dân vẫn đầy nghi hoặc. Chị Rơ Lan Hòe (xã Ia Kly) rụt rè nói: “Mình không tin người lạ đâu. Mình nghe chuyện trẻ con bị bắt mổ bụng bán nhiều lắm rồi, sợ lắm rồi! Cả tuần nay mình đâu dám bỏ lũ trẻ ở nhà để đi rẫy đâu. Chúng mày đi đi, nếu không mình la lên đó”. Nghe vậy, chúng tôi cũng hoảng hồn lên xe máy chạy một mạch đến UBND xã kẻo vạ lây.
Thiếu úy Rơ Châm En - trinh sát CA huyện Chư Prông tăng cường cho làng Băng cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin có sự việc hiểu lầm xảy ra tại làng, đơn vị đã cử cán bộ xuống địa bàn cùng với già làng và cán bộ xã xuống nhà dân tuyên truyền suốt nửa tháng qua. Có người hiểu, tạm tin, nhưng nhiều người tâm lý vẫn chưa ổn lắm, nên chuyện người dân bỏ ruộng, bỏ rẫy ở nhà trông chừng trẻ em, vì sợ mà phụ huynh không cho trẻ tới trường vẫn còn. Để các cháu yên tâm tới trường, chúng tôi còn phải phối hợp với nhà trường và giáo viên tham gia vận động, ổn định dần tình hình”.
Ông Kpuih Blen - Phó chủ tịch UBND xã Ia Băng nói: “Công tác tuyên truyền hiện đang được UBND xã phối hợp với lực lượng CA huyện triển khai trên diện rộng. Với tổng số 5.300 nhân khẩu trên địa bàn thì phần đông là người đồng bào dân tộc thiểu số. Họ khá bảo thủ nên việc giải thích, tuyên truyền không dễ dàng gì. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm ổn định tình hình, bằng không việc dân bỏ rẫy, trẻ em bỏ trường lớp sẽ rất căng thẳng”.
Anh Kpả Huyêng (làng Koao, xã Ia Băng) bộc bạch: “Thú thực những ngày đầu nghe tin mình cũng sợ lắm nên suốt ngày lo canh chừng các cháu. Mấy hôm nay được nghe cán bộ giảng giải, tuyên truyền, mình đã đỡ lo lắng nhiều rồi”.
Thiếu tá Rơ Mah Nam - Phó trưởng CA huyện Chư Prông khẳng định: Tin đồn có người xấu bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng đem bán, chúng tôi đã nghe người dân bàn tán, đồn thổi cách đây hơn 1 tháng. Tin đồn xuất hiện từ các địa phương lân cận như Chư Sê, TP. Pleiku, Đức Cơ... nhanh chóng lan truyền sang đây. CA huyện đã có những biện pháp tuyên truyền và cho trinh sát tăng cường xuống các địa bàn xác minh, không để cho kẻ xấu lợi dụng điều này để lan truyền nhảm, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương, làm xáo trộn sinh hoạt của bà con. Chúng tôi đã tăng cường CBCS tiếp tục bám sát buôn làng để giải quyết ổn thỏa tình hình...
|
|
| |
NGỌC HÀ - SƠN NỮ |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quảng Ngãi |
(CATP) Tối 24-5, Lê Văn Trúc (22 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) và Lê Tấn Tài (26 tuổi, trú xóm 13, thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) |
|
|
|
|
Án mạng trên đồi vắng |
(CATP) Vụ án xảy ra cách đây đã 5 năm. Nạn nhân là một cụ già 90 tuổi đã bị kẻ thủ ác giết chết rồi cướp đi những tài sản trên người. Hiện trường ở một nơi hoang vắng, dấu vết của hung thủ |
|
|
|
|
Mê “của lạ” rước vạ vào thân |
(CATP) Sau cuộc nhậu với bạn bè, anh V.H (SN 1989, tạm trú P.An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đi tìm “của lạ”. Chạy lòng vòng không tìm ra gái “bán hoa”, anh tấp vào khách sạn Anh Kiệt |
|
|
|
|
Truy tìm đối tượng |
(CATP) CAQ Tân Phú đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 3-12-2010 tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, đối tượng nghi vấn: Phan Quỳnh Đông |
|
|
|
|
Cặp vợ chồng khốn cùng vì bạo bệnh |
(CATP) Ông Trần Quang Răng (SN 1949) và vợ là bà Trần Kim Thoại (SN 1957, quê ở ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) |
|
|
|
|
Bình chọn “TP.Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị” |
(CAO) Hôm qua, 24-5, tại TP.HCM diễn ra chương trình bình chọn “TP.Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức. |
|
|
|
|
Giảm cân và những sai lầm thường gặp |
Nhịn ăn, bỏ bữa sáng hoặc ăn nhiều trái cây không giúp cho việc giảm cân mà còn có thể có tác dụng ngược, ảnh hưởng đến sức khoẻ và vẻ đẹp của bạn. |
|
|
|
|
Nhạc trưởng trẻ nhất thế giới |
(CATP) Jose Angel Salazar vừa được bổ nhiệm là chỉ huy dàn nhạc trẻ Nueva Esparta ở Venezuela khi mới 14 tuổi. Dàn nhạc này có 80 nhạc sĩ, một nửa trong số đó lớn tuổi hơn cậu. |
|
|
|
|
Mỗi giây kiếm được 600USD |
(CATP) Trùm hầm mỏ Úc, Gina Rinehart vừa được tuyên bố là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tài sản hiện nay của bà trị giá 29 tỷ đôla Úc (28,2 tỷ USD), tăng gần 18,5 tỷ USD trong năm ngoái. |
|
|
|
|
| LIÊN KẾT WEBSITE |
|
|
|
|
|
|