Đường quốc lộ Cương Hợp nhiều năm
trước là con đường nhựa duy nhất dẫn từ huyện Xạ Dương, Giang Tô (Trung Quốc) ra
thế giới bên ngoài, một bên là sông Hoàng Sa, một bên là rừng thủy sam rậm rạp,
được biết đến như điểm du lịch đẹp nhất của địa phương này.
Án mạng trong rừng
7h sáng 4-7-2008, theo thói quen
hàng ngày, bà Trương tổ trưởng tổ tự phòng lại đi dạo quanh rừng thủy sam, xem
có kẻ nào chặt trộm cây không. Tại quãng rừng gần chỗ rẽ ra đường cao tốc đi
Kiến Hồ, bà Trương phát hiện thấy có đống “thịt trắng” dưới gốc cây. Mắt kém nên
tưởng nhà nào mang gia súc chết ra đó vứt, bà tiếp tục đi, khoảng 9h mới quay về
gọi thêm một người hàng xóm nhờ xử lý hộ. Người hàng xóm đi theo bà Trương đến
đó, kinh hoàng khi nhận ra đó là một xác chết không đầu.
Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh
chóng có mặt tại hiện trường. Sơ bộ khám nghiệm cho thấy nạn nhân là nữ, đầu bị
cắt lìa khỏi thân và không rõ ở đâu. Xung quanh hiện trường không có bất cứ thứ
gì liên quan đến nạn nhân cũng như đồ vật gì khả nghi, khiến cuộc điều tra gần
như không manh mối.
Phải đến khi giám định tử thi, tổ chuyên án mới nhận được
phác họa về nạn nhân: khoảng 30 tuổi, đã từng sinh sản, cao khoảng 1m55, thời
làm việc trong văn phòng, thời gian bị sát hại cách khi bà Trương phát hiện
khoảng 24h…
|

|
|
Hung thủ xác nhận nơi vứt
xác nạn nhân |
“Mò kim đáy bể”
Những thông tin ít ỏi không đủ
làm căn cứ khiến cuộc điều tra giậm chân tại chỗ. Mãi đến ngày 22-7, cảnh sát
mới xác định được ở thị trấn Đặc Dong, huyện Xạ Dương có một phụ nữ bất ngờ mất
liên lạc với gia đình. Người này có đặc điểm nhận dạng khá giống nạn nhân. Đồng
thời, một lái xe taxi là Trương Bất cho hay, trưa 3-7 có một vị khách nam chừng
40 tuổi bắt xe từ cảng Liên Vận đến Diêm Thành, Giang Tô.
Vali người đàn ông này xách theo
có vẻ khá nặng, nhưng khi Trương Bất định giúp đặt vào cốp xe thì vội vàng từ
chối. Trong cuộc trò chuyện trên xe, người đàn ông cho biết đang làm tại một nhà
máy thủy tinh. Khi đến Diêm Thành, ông ta không xuống mà nói muốn đến huyện Kiến
Hồ. Trương Bất đi tiếp, song được khoảng vài kilômét, người đàn ông đòi xuống,
nói sẽ đi xe buýt.
Chiều 25-7, cảnh sát xác minh
được nhân thân người đàn ông là Thi Hữu, 40 tuổi, sống ở Kiến Hồ. Đêm hôm đó,
Thi Hữu được mời về cơ quan điều tra thẩm vấn. Ban đầu, Thi Hữu kiên quyết không
nhận tội, chỉ đến khi có kết quả giám định cho thấy đất dưới đế giày của anh ta
giống đất ở hiện trường vụ án, Thi Hữu mới chịu khai ra hành vi phạm tội.
Thi Hữu khai, hắn từng bị án tù
giam 3 năm 6 tháng vì trộm cắp, sau khi mãn hạn đã đi khỏi quê kiếm việc làm
thuê. Năm 2006, khi làm ở Thượng Hải, Thi Hữu tình cờ quen Hồ Lan, người Giang
Tô, một thời gian sau thì phát sinh quan hệ yêu đương. Năm 2007, Thi Hữu chuyển
về cảng Liên Vận làm cho nhà máy thủy tinh, 2 người đã thuê nhà sống chung. Tuy
vậy, bắt đầu từ tháng 5-2008, hai bên thường xuyên cãi nhau vì vấn đề tài chính.
Khoảng 9h sáng 3-7, trong một vụ cãi vã gay gắt
tại gian nhà thuê chung, Thi Hữu bóp cổ Hồ Lan
cho đến chết, sau đó cắt đầu, lột quần áo nạn
nhân ra giấu trong nhà để tránh bị công an phát
hiện. Hắn thuê taxi mang xác người tình ra rừng
vứt, sau đó vài hôm về quê nghỉ như không có
chuyện gì. Vì tội giết người có tình tiết tăng
nặng, trong một phiên tòa giữa năm 2009, Thi Hữu
nhận án tử hình.
Theo Bảo Trâm
