|
(VnMedia) - Khán phòng chật kín mà im phắc và những tràng pháo tay không dứt sau mỗi ca khúc… không khác các buổi trình diễn nhạc giao hưởng. Đó là đêm nhạc riêng của Lê Cát Trọng Lý tại Trung tâm Văn hoá Pháp L’Espace, 24 Tràng Tiền, tối qua 4/3. Giản dị, mộc mạc mà vẫn rất phong cách, trong cả hình ảnh lẫn chất nhạc, ca sỹ, nhạc sỹ trẻ gốc Đà Nẵng đã mang đến những cảm xúc tuyệt đẹp trong đêm nhạc riêng của mình. Sân khấu đơn giản hết mức có thể, không hề có một poster hay dòng tên chương trình. Chỉ vài chiếc ghế dành cho cô ca sỹ và 2 người bạn đồng diễn, hai nghệ sỹ guitar Cao Hồng Hà và Lémy Benko Attila. Qúa nhiều khán giả phải đứng vì không còn chỗ ngồi, nhưng buổi diễn vẫn mang một không khí trang trọng mà gần gũi. Trong không khí ấy, cô ca sỹ nhỏ bé 22 tuổi đã làm chủ sân khấu một cách tự tin, không chỉ những khi cất tiếng hát mà cả ở những lời giới thiệu ngắn giữa các ca khúc. Những lời tâm sự nhẹ nhàng, đáng yêu kiểu “Trong bài này có một cụm từ panda amlypasa… (tôi cũng không nhớ chính xác cụm từ này – PV) thực ra không có ý nghĩa gì cả, là những từ chợt đến với em trong lúc sáng tác và chỉ có ý nghĩa riêng với em” hay “Đây là ca khúc mới nhất của em, ca từ bài này hơi ngắn vì em chưa nghĩ được dài hơn” nhận được nhiều tiếng cười chia sẻ sự thú vị hay đồng cảm của khán giả. Hầu hết những bài hát trong đêm nhạc là sáng tác của cô, những “Trời ơi”, “Độc đạo”, “Chênh vênh”, “Thương”, “Nghe tôi kể này”, “Mùa yêu”… mà riêng những cái tên đã cho thấy một cái gì đó khác biệt… Ca từ giàu tự sự, triết lý và giai điệu đẹp nguyên sơ, cùng giọng hát nghe như lời thủ thỉ của cô mang đến những cảm xúc thanh bình, yên ả đến lạ. Thời lượng 1h30 phút của đêm nhạc dường như quá ít ỏi so với nhu cầu thưởng thức của khán giả. Sau đêm diễn, nhiều khán giả cả Tây lẫn ta đã nán lại ở sảnh Trung tâm Văn hoá Pháp để chia sẻ cảm xúc và dành nhiều thiện cảm cho cô gái trẻ.
Lê Cát Trọng Lý được "phát hiện" từ Bài hát Việt 2008, nơi cô đăng quang với giải "Bài hát của năm" đồng thời nhận giải "Nhạc sỹ trẻ triển vọng" cùng ca khúc "Chênh vênh". Có tố chất của một nghệ sỹ đa năng, vừa đàn vừa hát vừa sáng tác, chọn một lối đi riêng, với chất nhạc lạ, cô đang là một trong những cái tên triển vọng nhất của làng nhạc Việt.

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| Đồng diễn với Lê Trọng Lý là 2 nghệ sỹ guitar Cao Hồng Hà và Lémy Benko Attila | 
| 
| 
| Nhiều khán giả cả già lẫn trẻ nồng nhiệt bày tỏ thiện cảm với cô gái trẻ đến từ Đà Nẵng |
Minh Phương (tin, ảnh)
|