Đang tải.....
Thứ bảy, 25/2/2012, 09:31 GMT+7

Thư cầu cứu của Quỳnh Anh 'Got Talent' gây xôn xao

Bức thư ký tên Lê Nguyễn Quỳnh Anh gửi đến Quốc hội tố cáo Ban tổ chức Vietnam's Got Talent dựng chuyện làm em bị 'bạo hành tinh thần' khiến sự việc đã lắng đi nay lại bị khuấy động. Giám khảo Thúy Hạnh kinh ngạc và không muốn phát biểu gì.
> Ban tổ chức Got Talent tuyên bố không lợi dụng vụ Quỳnh Anh/ Vietnam's Got Talent bị nghi dàn dựng kịch bản

Ngày 24/2, website của trường quốc tế nơi mẹ Quỳnh Anh làm việc đăng tải bức thư tay của Quỳnh Anh gửi đến Quốc hội. Người viết thư tố cáo nhà sản xuất chương trình Vietnam’s Got Talent đã cắt ghép tiết mục “Tình mẹ” của em trong tập 7 vòng loại sân khấu, biến chuyện cô bé 15 tuổi đi thi hát trở nên lố bịch để gây scandal.

Quỳnh Anh cũng chia sẻ, sự việc này khiến cho gia đình em bị khủng hoảng tinh thần, và khiến em phải trải qua 240 giờ sống trong sợ hãi.

Mẹ con thí sinh Quỳnh Anh đang gây bàn tán sôi nổi trên mạng.
Mẹ con thí sinh Quỳnh Anh đang gây bàn tán sôi nổi trên mạng.

Trước đó, bà Ngọ - mẹ của Quỳnh Anh - tố nhà sản xuất và ban tổ chức cắt xén, dàn dựng kịch bản nhằm mục đích thương mại, câu khách. Theo bà, ngay từ đầu, chương trình đã cho đạo diễn sắp xếp, yêu cầu con gái và gia đình bà nói gì, mặc gì. Đáp lại lời bà Ngọ, ban tổ chức khẳng định với báo chí là không lợi dụng Quỳnh Anh.

Thông qua bức thư, Quỳnh Anh khẩn thiết xin bà Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, hãy điều tra "những sự việc gian dối mang danh truyền hình thực tế" này. "Bác ơi hãy cứu cháu cùng mẹ và gia đình cháu", nữ thí sinh viết với giọng tha thiết. Đây là lần đầu tiên nhân vật chính của sự việc lên tiếng, sau những lời tố qua tố lại giữa mẹ cô, đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo.

Ngay khi biết được thông tin về lá thư kêu cứu này, người mẫu Thúy Hạnh tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Cô chia sẻ, không ngờ sự việc đã bị đẩy lên đến mức này. Hiện nay, nữ giám khảo không thể đưa ra bất cứ lời bình luận nào về sự việc vì diễn biến phức tạp của nó.

Ảnh chụp màn hình bức thư Quỳnh Anh đăng trên website trường quốc tế.
Ảnh chụp màn hình bức thư Quỳnh Anh đăng trên website trường quốc tế.

Nội dung bức thư khiến cho dân cư mạng xôn xao. Số đông cho rằng đây không phải là một bức thư của một cô bé 15 tuổi vì lời lẽ sắc bén và sâu cay (xem nội dung bức thư). Những người khác đoán đây chắc là do "sự xúi giục của bà mẹ".

“Bà này đã 'giết' con một lần, giờ lại xúi nó thế này khác gì 'giết' tiếp phát nữa". “Tôi nghiệp cô bé 15 tuổi, chỉ tại mẹ Ngọ thôi”, nhiều người bày tỏ sự thương hại đối với Quỳnh Anh qua các mạng xã hội.

Nickname Moon@... viết: “Cuộc sống của cháu chắc chưa gặp một khó khăn gì phải không? Nên cháu không biết vượt qua, không biết đối mặt, chỉ biết 'vẫy vùng trong đau khổ' như cháu nói. Cháu sống giàu có, hạnh phúc mà chắc chắn rất nhiều cô bé 15 tuổi như cháu mơ ước mà không bao giờ được. Cháu học ở trường quốc tế mà mẹ cháu là hiệu trưởng, được mẹ nâng niu như trứng, được thầy, cô vỗ về chứ không phải như các em khác đi học. Nên cháu nhìn cuộc đời cũng như cuộc sống của cháu, đó là ai cũng phải vỗ về cháu, nâng bốc cháu. Đó là sai lầm to lớn mà gia đình cháu đã làm với cháu. Cháu được thương kiểu 'ghét' nên cháu cũng lệch lạc theo tình thương đó".

"Thay vì bỏ học để viết một lá thư nhảm nhí gửi lên Quốc hội để mọi người lại thêm một trận cười đau bụng, thì cháu nên ráng học hành nên người, ráng luyện thanh cho tốt để sau này làm ca sĩ nhé cháu", một khán giả phát biểu.

Việc Quỳnh Anh chính thức lên tiếng khiến cho sự việc này trở nên phức tạp hơn. Hiện nay, ban tổ chức của chương trình chưa đưa ra bình luận gì về sự việc.

Hoàng Dung

không có căn bản ca hát

Bạn An nhận xét bênh vực Anh là ko đúng rồi. Nếu như ban tổ chức ép mà em ko muốn thì sao lại hát được, nếu chất giọng hay thì bày nào lại hát chả hay. Công chúa mà hát như vậy là được rồi, do bà mẹ sĩ diện thôi. Bà ấy nói lần nào nghe ca khúc "tình mẹ " đó cũng xúc động cả, ngay cả tôi khi xem phần trình diễn cũng hết hồn vì bất ngờ - bất ngờ vì hát tệ như thế mà quảng cáo dữ quá. Bây giờ lại còn làm đình làm đám, đúng là vạch áo cho người ta xem " sẹo".

Ngốc Nghếch

Nếu như không có bức thư trên thì mọi chuyện có lẽ đã đi vào quên lãng rồi! dư luận chắc chắn chỉ xem đó là một sự cố, đằng này chính tác giả của sự việc đã khoét sâu và bóp méo sự thật chứ không ai khác. thêm chuyện bức thư thì quả thật là ngốc nghếch và lố bịch.

Hy vọng cho 1 thế giới

Mong rằng sẽ không còn trường hợp như thế này!

Em hãy bước lui 1 bước sẽ thấy biển rộng trời cao hơn...

Chào em! Lá thư của em cũng thống thiết đấy. Nhưng chỉ làm dậy nên con sóng dư luận mới mà thôi. Chắc trước khi đến với cuộc thi, em và gia đình em cũng đã tìm hiểu những cuộc thi tương tự tại nước ngoài. Và chị chắc chắn rằng em cũng đã thấy chương trình Got talent ở nước ngoài cũng có những trường hợp dỡ khóc dỡ cười, hài hước, xúc động..như ở chương trình Việt Nam.

Những hình ảnh được thể hiện càng sinh động sẽ cuốn hút khán giả nhiều hơn...Nhưng em và Mẹ đã bước vào sân chơi nhưng lại không theo qui luật của cuộc chơi...chơi taij sân chơi Got talent là vậy ....Chỉ có một chút xíu sóng gió mà em đã gào lên như thế..Mai mốt làm sao em đối diện những scadal trong show biz, nghệ sỹ ??

Muốn làm nghệ sỹ chuyên nghiệp ư?? Liệu mẹ em có đi theo em đến chân trời cuối đất để làm bức tường bao bọc cho em đến hết cuộc đời...Rồi khi gặp 1 sự cố thì 2 mẹ con lại ấm ức viết thư gởi lên "bề trên"?? Như mẹ em nói..chỉ là sân chơi...nên chị nghĩ đã chơi thì nên hết mình....game đã over rồi thì đừng cố REPLAY lại làm gì nữa....

Dừng lại đúng lúc

Chào Mẹ QA.

Tôi nghĩ ban giám khảo, khán giả và bạn đọc rất là công bằng. Hát dở như QA thì họ chê, hát hay như bé Phương Anh tối hôm qua thì họ khen. Đó cũng là lẽ thường tình. Cuộc chơi là thế, chị nên chấp nhận. Khán giả không chê giọng hát :"đỉnh của đỉnh" của QA, mà họ chê cách ứng xử của chị. Dừng lại đúng lúc để khỏi rơi xuống vực thẳm đi chị.

Hai bà mẹ

QA, PA đều đi thi, đều có hai bà mẹ. Nhưng tôi thấy sao mà một trời, một vực thế:

tôi nghĩ em nên chuyển lĩnh vực

nếu thật sự bức thư này chính tay em viết thì tôi nghĩ em nên quên nỗi buồn của cuộc thi vừa rồi. Và tham gia sáng tác văn học hoặc viết báo, thế nào cũng có giải thưởng em ah

Chia sẻ

mọi người cùng chia sẻ với Quỳnh Anh nhé! Em ấy đi thi để thể hiện tài năng thôi mà, còn tài năng ấy đến đâu thì quý đến đó. Chẳng qua lỗi này thuộc về mẹ của em đã quá đưa con mình lên mây xanh thôi, chứ em ko có lỗi.Chị cũng là một người mẹ cũng rất yêu thương con, nhưng chị nghĩ sự yêu thương của mẹ Quỳnh Anh dành cho em hôm ấy là thái quá.Mong rằng Quỳnh Anh hãy cố lên để học tiếp cho tốt em nhé, còn mẹ của Quỳnh Anh hãy động viên con và đừng làm gì thêm nữa vì bác càng làm càng tổn thương con.

CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẴNG DỪNG

Gia đình quên mất điều BÁC HỒ dạy rồi :" KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM "

HÃY BUÔNG THA CHO QUỲNH ANH ĐI NÀO

HẬU QUẢ NÀY DO CHÍNH NGƯỜI MẸ GÂY RA: - ĐẦU TIÊN LÀ DO MẸ ĐÃ TẠO CHO CON ẢO TƯỞNG CON MÌNH LÀ NGƯỜI XUẤT CHÚNG. -

NGUYỄN THU THỦY

Không giới hạn

Chẳng hiểu mẹ cô bé muốn gì, nghĩ gì mà đưa con gái mình, mới đang tuổi ăn học, tham gia vào cái trò nhảm nhí này nữa??? Kêu cứu, kiện cáo sẽ đem lại cho con bà một tương lai sáng lạn chắc?? Thật nực cười !

Hòn đá quyết định

Có lẽ Quỳnh Anh có bị bao nhiêu hòn đá ném trong 240 giờ đi chăng nữa, thì em vẫn sống, nhưng có lẽ hòn đá mà đã nhấn chìm em lại bay ra từ bàn tay của mẹ em, biết rằng ai cũng thương con, ai cũng muốn con mình giỏi, nhưng hãy giáo dục con mình phát triển theo 1 hướng đúng và hãy cố gắng khuyến khích con mình phát triển theo hướng mà con mình có chút gì là năng khiếu, chứ đừng nên mới chỉ có sở thích hay chạy theo thời đại.

thương cho Quỳnh Anh và ghét Ban tổ chức chương trình

Đúng là Quỳnh Anh đã có một màn thi thật tệ. Nhưng các bạn đã đọc những trần tình của mẹ Quỳnh Anh chưa. Em ý muốn hát một bài hát Tiếng Anh, nhưng ban tổ chức không cho và yêu cầu hát Tiếng Việt, muốn hát bài tủ là bài "Chồi xanh" nhưng ban tổ chức tiếp tục không cho và yêu cầu hát một bài khác mang tính thị trường hơn (các bạn tìm trên Youtube sẽ thấy clip em ý đã từng trình bày bài hát Chồi xanh này) muốn mặc một bộ trang phục khác cũng không được. Tôi thấy Ban tổ chức chương trình này thật quá đáng khi dàn dựng với ý đồ của họ để cả nước xem rồi chửi gia đình em ấy không thương tiếc. Nếu tôi tham gia cuộc thi này và gia đình tôi nếu được hướng dẫn chỉ đạo bởi ban Tổ chức này thì có lẽ gia đình tôi cũng sẽ phản ứng không khác gì gia đình của em ấy. Tôi thực sự thấy thương cho Quỳnh Anh và ghét Ban tổ chức chương trình này.

Nên dừng lại

Không ngờ sự việc này lại bị đẩy đi xa như vậy, bên trong câu chuyện này thực, hư như nào mình không biết, nhưng những gì mình thấy khách quan thì hôm ấy QA hát không phải là quá tệ như "thảm họa" nhưng hay thì không có gì là hay cả, giọng hát bình thường, giọng yếu khi lên những đoạn cao trào, phong cách sân khấu cũng không có gì đặc biệt, nói chung không có để lại ấn tượng gì mà gọi là talent cả và tôi thấy BGK nhận xét đúng với thực chất những gì mà QA đã làm được và còn khuyên QA nên tập luyện thêm để chờ 1 cơ hội khác ở trong tương lai nếu thực sự QA có niềm đam mê.

QA không có lỗi, nhưng vấn đề là phụ huynh của QA hơi quá, hơn, thua, được, mất, cay cú khi đã không chịu chấp nhận sự thật về khả năng của con mình khi không được người khác công nhận mà cứ ôm tưởng con mình phải hơn thiện hạ mới được. tư tưởng này thật là đáng sợ, nếu là viên ngọc thô thì sợ gì không được người ta khai phá. chỉ sợ không có gì để người ta khai phá mà thôi. Sự việc này đã đem lại hệ lụy cho gđ QA cũng là do sự hiếu thắng, hơn thua, cái tôi, quá coi trọng bản thân mình, không khiêm nhường của mẹ QA và ảo tưởng. Muốn dư luận không "ném đá" nữa thì câu chuyện này nên dừng lại. Sự việc đã xảy ra như vậy thì phải tự soi lại mình và rút ra cho mình bài học hơn là cứ bù lu bu loa lên thì chỉ càng làm cho mình rơi vào vòng xoáy của những đàm tiếu, khổ não.

CẢM NHẬN CÁ NHÂN

Tôi cũng có xem tập nay, ngay từ đầu cả gia đình "nổ" quá nên khi nghe hát, bản thân tôi và nhiều người trong gia đình đều thấy rất thất vọng. BGK đưa ra nhận xét rất đúng ý cá nhân tôi. Hiện nay, sự việc này đi quá mức. Gia đình viết thư kêu cứu, rồi đưa ra các clíp nhằm chứng minh rằng BGK đã chỉnh sửa âm thanh, lừa dối, dàn dựng trước kịch bản,... tôi nghĩ việc làm này đi quá mức cho phép. Nếu có tài thì anh sẽ có dịp chơi các sân chơi khác lớn hơn, còn nhiều cơ hội cho anh.

đi quá xa rồi

em nói đúng, đam mê ca hát, và có năng khiếu ca hát, không phải là có lỗi. Nhưng vấn đề là trong cuộc thi này, em chưa chinh phục được BGK và khán giả,vì phần thi của em, xét 1 cách khách quan, chưa có gì là đặc sắc. Nếu thực sự em có tài, hãy bình tĩnh, và chứng minh để mọi người thấy bằng năng lực của mình. Bức thư này có lẽ đã đi quá xa rồi. Những lời lẽ trong bức thư này cũng quá cay nghiệt, mà với một cô bé 15 tuổi nếu thực sự nghĩ vậy, thì hẳn em đã phát triển quá nhanh so với cái vô tư trong sáng của tuổi trăng rằm. Em và gia đình đang trách BTC, và trách xã hội đã ném đá vào em và mẹ, nhưng em hãy xem lại xem, vì sao họ lại làm thế? khi mà công nghệ thông tin phát triển, con người ta tốt nhất nên cẩn thận với từng hành động và lời nói của mình, đã có rất nhiều tấm gương đi trước rồi. Nếu mẹ em, đừng vì quá thương con mình, mà làm cho mọi chuyện rắc rối lên, thì hẳn người ta sẽ không ai để ý đến, và thời gian trôi đi, người ta sẽ lãng quên.

Bình luận

Phải tôn trọng thực tế! Xem cháu Quỳnh Anh biểu diễn, nếu tôi là thành viên BGK sẽ chấm: chất giọng 7/10 (khuyến khích), diễn xuất (tạo biểu cảm): 6,5/10, xử lý giai điệu: 6/10. Tất nhiên điểm này chưa đạt tiêu chuẩn vào vòng trong. Tôi thấy BGK đã công bình đấy chứ! Mong rằng mẹ cháu Quỳnh Anh đừng tiếp tục có ý kiến “ầm ĩ” gây phản cảm dư luận nữa! Đây chỉ là cuộc chơi thôi mà! Chỉ tội nghiệp cho cháu QA! Mong cháu bình tĩnh, lo học hành; nếu cháu thích ca hát, chú nghĩ cháu nên học thêm về nghệ thuật và kỹ thuật xử lý bài hát. Hy vọng cháu sẽ thành công hơn trong tương lai!

ĐÁNG THƯƠNG WÁ

mọi người trách QA thế là hơi qúa.vì mọi người không ở trong cuộc thì làm sao bít dc.tốt nhất nên tìm hiểu kĩ xem ai đúng ai sai rùi hẵng phát biểu nhé.

Tội nghiệp

Tôi cảm nhận những lời nhận xét của BGK về Q.Anh là chuẩn, Tôi nhận thấy chất giọng của Q.Anh cũng thường thôi, lên cao trào không nổi..còn nhiều yếu điểm cho cuộc thi tiếng hát, chứ nói chi Tài Năng Việt.

muốn làm cây cao phải chịu gió em ạ

Chị nghĩ theo xu hướng của người nghệ sĩ thì chúng ta luôn phải chịu những áp lực và những dư luận mang tính thời điểm. Cái chính là em đã có ước mơ có một tấm lòng có thể chỉ là để "gió cuốn đi" nhưng thực sự còn nhiều người như Chị rất thông cảm và chia sẻ với Em. Đối với mẹ thì ai cũng thế thôi nếu đã từng làm mẹ thì cũng sẽ hiểu và thong cảm cho mẹ của em. Chị cũng đã từng phải vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống mà có lẽ còn khó khăn hơn cả em nhưng chị đã vượt qua rròi chị cảm thấy xã hội luôn công bằng với mình nghĩa là khi mình làm sai chuyện gì thì sẽ bị chê trách, khi làm đúng chuyện gì thì mình sẽ được tôn vinh. Em còn trẻ và còn nhiều cơ hội làm những việc để cuộc đời này phải trân trọng em ạ! hi hi cười lên nào.có gì là mãi mãi cả em ạ! chị yeu em!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao