Đang tải.....
TRAO GIẢI BẠN ĐỌC TRÚNG THƯỞNG BẦU CHỌN GIẢI MAI VÀNG 2011

Bạn đọc - nghệ sĩ tay bắt mặt mừng

Thứ Năm, 09/02/2012 22:50

Không chỉ nghệ sĩ, những bạn đọc trúng giải có mặt tại buổi lễ cũng dâng trào cảm xúc, tay bắt mặt mừng vì không phải lúc nào họ cũng có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với nghệ sĩ mình yêu thích trong không khí thắm tình như vậy

Không đầy đủ bạn đọc trúng giải có mặt vì do bận công việc và ở xa nhưng lễ trao giải cho bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ XVII-2011 (Báo Người Lao Động tổ chức, nhãn hàng Sắc Ngọc Khang của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên phú tài trợ) đã diễn ra sáng  9-2  tại Tòa soạn Báo Người Lao Động - số 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM trong không khí ấm cúng, thắm tình giữa nghệ sĩ và bạn đọc Báo Người Lao Động.

Phút trải lòng của Đàm Vĩnh Hưng

“Tôi đã từng là một bạn đọc, chen lấn ở cổng sau của tòa soạn Báo Người Lao Động để được tận mắt nhìn thấy các nghệ sĩ được ban tổ chức Giải Mai Vàng tôn vinh trong lần tổ chức đầu tiên (lúc ấy là Giải Bình chọn văn nghệ sĩ được yêu thích nhất- tiền thân của Giải Mai Vàng hôm nay - PV). Tôi còn nhớ lần đó, nghệ sĩ Thành Lộc và Hồng Vân đoạt giải thưởng Nghệ sĩ sân khấu được yêu thích nhất. Hình ảnh chị Hồng Vân mặc áo dài trắng cười tươi trong sự tung hô của bạn đọc làm tôi nhớ mãi.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhóm V. Music và các bạn đọc trúng thưởng bầu chọn Giải Mai Vàng 2011. Ảnh: TẤN THẠNH

Tôi đã ước ao và đặt mục tiêu cho mình là phải chinh phục Giải Mai Vàng ngay từ khi tôi bước chân vào con đường nghệ thuật. Đã nhiều năm nhận được Giải Mai Vàng nhưng nói thật, tôi vẫn hạnh phúc, tự hào khi thấy tên mình mỗi năm có mặt trong danh sách được bạn đọc của báo đề cử rồi trở thành người chiến thắng. Tôi không thể nói hết lời cảm ơn của mình dành cho khán giả, những người yêu mến và bình chọn cho tôi.
Và tôi vẫn mong mỗi năm, cứ tới mùa Giải Mai Vàng - giải thưởng mà nghệ sĩ chúng tôi thường gọi là “Oscar Việt Nam”- mình được bạn đọc của báo ghi tên trong những lá phiếu đề cử và bầu chọn” - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Giải Mai Vàng Nam ca sĩ nhạc nhẹ 2011 và là ca sĩ 5 năm liền đoạt Giải Mai Vàng, với 6 tượng Mai Vàng trong tay (chưa kể giải chung với nhạc sĩ Lê Quang về hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất của mùa giải 2010), chia sẻ với công chúng là các bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn có mặt như vậy.

Với Đàm Vĩnh Hưng, được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện thân tình với những công chúng thật sự yêu mến mình thông qua Giải Mai Vàng  là cách tốt nhất để bày tỏ sự cảm kích của mình trước tình cảm mà họ dành cho anh. Điều này đã lý giải vì sao ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn có mặt ở những buổi trao giải cho bạn đọc trúng thưởng tham gia bầu chọn Mai Vàng trong 5 mùa giải qua.

Nhóm hát V.Music lần đầu tiên có dịp tiếp xúc trực tiếp với các bạn đọc trúng giải, là những khán giả thuộc lớp cô chú, thậm chí là ông bà của mình nên ai nấy đều bất ngờ và rất cảm động. đại diện nhóm V.Music đã nói lời cảm ơn chân thành trước những người đã nhiệt tình tặng giải thưởng cho mình và hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong nghề nghiệp để có được những sản phẩm âm nhạc tốt hơn, chất lượng hơn phục vụ công chúng.

Một cách bày tỏ tình cảm 

Không chỉ nghệ sĩ, những bạn đọc trúng giải có mặt tại buổi lễ nhận giải cũng dâng trào cảm xúc, tay bắt mặt mừng vì không phải lúc nào họ cũng có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với nghệ sĩ mình yêu thích trong không khí thắm tình như vậy.

Bạn đọc Nguyễn Thái Lai (đoạt giải ba), Phó Giám đốc Khoa Phụ sản An Đông, Bệnh viện 7A - TPHCM, phát biểu: “Vì tình cảm dành cho nghệ sĩ, dù ở tuổi 62, tôi vẫn say mê nhạc trẻ và tôi tin những người tôi bình chọn cũng sẽ được hàng triệu người bình chọn. Điển hình là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tôi đã vận động bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia bình chọn”. 
Bạn đọc Nguyễn Thái Lai còn cho biết bà xã ông là một người hâm mộ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ ông cũng rất muốn đến dự lễ trao giải này để được gặp “thần tượng” của mình nhưng vì bận chăm cháu nên đành phải ở nhà và nhờ ông chụp chung một tấm ảnh với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để mang về cho bà.

Bạn đọc Nguyễn Kim Thủy (giải khuyến khích) cho biết tham gia bình chọn Giải Mai Vàng, ngoài việc ủng hộ Giải Mai Vàng, đây là cách “chúng tôi bày tỏ tình cảm của mình đối với những nghệ sĩ mà chúng tôi yêu mến”.

Ủng hộ Mai Vàng

Hầu hết bạn đọc trúng thưởng đều cho biết tham gia Mai Vàng vì lòng yêu mến nghệ sĩ và ủng hộ Giải Mai Vàng, còn việc có trúng thưởng hay không là không quan trọng. Vì vậy, khi được hỏi về bí quyết chọn ra con số dự đoán gần chính xác giúp họ chiến thắng trong cuộc chơi,  bạn đọc Hồ Ngọc Hiền (buôn bán) cho biết anh hoàn toàn may mắn khi giành được giải nhất chứ không hề có bí quyết nào khi đây là lần đầu anh tham gia bình chọn Mai Vàng.

Hầu hết những phát biểu, lời tâm sự của nghệ sĩ, bạn đọc trúng giải và đại diện đơn vị tài trợ đều đánh giá cao Giải Mai Vàng về tính chuyên nghiệp, chất lượng và uy tín ngày càng tăng. Đồng thời cũng mong muốn Báo Người Lao Động và Ban Tổ chức Giải Mai Vàng không ngừng đầu tư, nâng cao chất lượng và giá trị giải thưởng mỗi năm để Giải Mai Vàng không ngừng phát triển.
Thụy Vũ
[Quay lại]