“Hồi xuân”, trong y học được hiểu là một hiện tượng sinh lý đặc biệt ở người phụ nữ tuổi ngoài 40 bỗng nhiên trỗi dậy và còn mạnh mẽ hơn cả thời trẻ. Văn học và y học vẫn còn nhắc đến những câu chuyện hồi xuân của nhiều phụ nữ, họ mê muội lao vào những cuộc tình không xứng đáng, đánh mất khả năng phán xét và sự kiêu hãnh, làm dáng một cách lố lăng và có những hành vi táo bạo không kém gì tuổi vị thành niên. Bài viết này mượn hai chữ “hồi xuân” để diễn tả sự việc những “đàn chị” trong giới showbiz, những người thành danh bằng những sản phậm nghệ thuật được công chúng công nhận nhưng lại có những hình thức “nổi loạn” không khác gì giới trẻ, đó là ăn mặc hở hang, khoe thân.
Tạo scandal để được công chúng quan tâm là chiêu thức khá phổ biến trong showbiz Việt hiện nay. Và một trong những scandal dễ gây chấn động nhất là… khoe tất tần tật cái “vốn tự có”. Kiểu scandal này vốn được coi là món đặc sản của các cô gái trẻ, những người thừa mứa tham vọng nổi tiếng nhưng lại thiếu tài năng và đương nhiên không có sự dạy dỗ nghiêm túc của gia đình.
Hiện nay, trường hợp này đã trở thành một trào lưu rầm rộ trong giới giải trí, cả trong làng âm nhạc, điện ảnh, thời trang và đó là trào lưu chưa có dấu hiệu điểm dừng! Trong những trường hợp ấy của những cô gái trẻ, công chúng dù khó chịu, có thể dè bỉu song vẫn còn có lý do để cảm thông với sự nông cạn trong suy nghĩ của họ. Thế nhưng, những cơn chấn động thật sự trong trào lưu này chỉ đến thật sự từ việc khoe hàng làm công chúng choáng váng của những nghệ sĩ đã ở độ tuổi chín chắn, thậm chí đã là mẹ những đứa trẻ.

Kiều Trinh nổi loạn và cho ra đời thảm họa “Trinh ơi, đừng sợ”.
Một trong số những “đàn chị” nổi loạn nhất phải kể đến là diễn viên Kiều Trinh, một diễn viên được nhiều khán giả yêu thích qua các bộ phim thuộc hàng kinh điễn của dòng phim nghệ thuật như: “Mùa len trâu”, “Rừng đen”, “Bi, đừng sợ”. Cô liên tiếp được các đạo diễn mời đảm nhận những vai diễn khó nhất trong các phim nghệ thuật, điều đó cũng chứng tỏ được khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô. Không thể phủ nhận Kiều Trinh là một diễn viên có tài, xét ở góc độ nghề nghiệp đơn thuần thì cô là một nghệ sĩ thành công, song cô thuộc típ người lắm tài thì nhiều tật!
Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên Kiều Trinh nổi loạn và cho ra đời thảm họa “Trinh ơi, đừng sợ”, đây là một trò lố PR khiến tất cả khán giả quay lưng lại với cô. “Trinh ơi, đừng sợ” là bài hát mà Kiều Trinh tự viết lời và tự hát dựa trên nền nhạc của ca khúc “Baby one more time”. Lời ca khúc là sự bày tỏ quan điểm của cô về nghệ thuật. Mọi chuyện sẽ không có gì om sòm nếu như nữ diễn viên này không minh họa cho clip ca nhạc của mình bằng một bộ hình mát mẻ quá đà, trong đó, cô mặc bikini và khoe ngực ngồn ngộn trên màn hình với những tư thế gợi dục.
Điều khiến khán giả thực sự sốc là tại sao, ở độ tuổi hơn 30 tuổi và là mẹ của một cô con gái hơn 10 tuổi, Kiều Trinh lại có những hành động nổi loạn như vậy. Thẩm mỹ thời trang lệch lạc hay muốn gây sự chú ý? Liệu con gái cô sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy ảnh mẹ mình nằm ngả ngớn và khoe thân một cách lố bịch? Song, cô lại có suy nghĩ rất “thoáng”, trong một bài phỏng vấn cô trả lời tỉnh bơ rằng con gái cô sẽ không hề sốc khi nhìn thấy những tấm hình của mẹ. Cô cho rằng con gái mình sẽ nhìn nhận bức ảnh ấy một cách đơn giản như khi bé nhìn những cô gái mặc bikini trên bãi biển mà thôi (!?) Khi đọc bài phỏng vấn ấy, nhiều người không khỏi thương cho cô con gái nhỏ của Kiều Trinh, cô bé đã sớm bị dung nạp những hình ảnh và tư tưởng lệch lạc về 4 chữ “công, dung, ngôn, hạnh” từ chính mẹ mình!

Thu Minh xuất hiện trên sân khấu với những bộ trang phục rất sexy.
Không đến mức trở thành scandal như Kiều Trinh nhưng Thu Minh cũng gây nhiều ấn tượng xấu với khán giả trong thời gian qua. Cô không gây bão dư luận bằng một scandal bom tấn nhưng lại “ngấm ngầm” làm hỏng mắt người xem bằng những bộ trang phục khoe mong, đùi, ngực quá đà. Sự sexy của Thu Minh không phải bây giờ mới có mà xuất phát ngay từ khi cô lựa chọn nhạc dance làm thể loại chủ đạo của mình và tuyên bố với khán giả “sexy là thương hiệu của tôi”. Quả thật, trong các tiết mục của mình, Thu Minh rất biết cách thu hút khán giả bằng một giọng hát trời phú và lối trình diễn rất gợi cảm, từ trang phục tới vũ đạo, hay ánh mắt, nụ cười… Và không thể phủ nhận, những tiết mục của Thu Minh rất cuốn hút.
Thế nhưng đó là chuyện của quá khứ, của “Chuông gió” những năm trước, Thu Minh gần đây đã quá đà trong việc phô trương sự gợi cảm. Sự nóng bỏng trong những tiết mục của Thu Minh thời gian gần đây đến chủ yếu từ những trang phục quá hở hang. Cô luôn xuất hiện trên sân khấu với những chiếc áo khoét ngực sâu nhất có thể và những chiếc quần ngắn cũn cỡn. Lẽ ra Thu Minh nên nhận ra rằng, với hình thể của mình, cô chưa… đủ đẹp để khoe nhiều đến vậy.
Hơn nữa, ở độ tuổi 35 của Thu Minh, thay vì “đốt mắt” người xem, đầu độc giới trẻ bằng những trang phục phản cảm, cô nên chinh phục khán giả bằng chính giọng hát của mình. Dẫu cô chọn dance và cần sexy nhưng phải chi cô biết tiết chế sự hở hang quá đà, giống như thời Chuông gió thì hình ảnh cô đã đẹp hơn trong lòng công chúng. Không ít người cho rằng, chính lối ăn mặc quá phản cảm đã phản lại giọng hát trời phú của cô. Nếu “chính chuyên” hơn, Thu Minh có lẽ đã chinh phục được nhiều khán giả khó tính hơn và sẽ nhiều người ủng hộ cô cho vị trí diva thứ 5 của nhạc Việt.
Cách đây vài hôm, Kiều Trinh tái xuất trong buổi ra mắt phim Ngôi nhà trong hẻm, lần này người ta càng khẳng định hơn về tư duy thẩm mỹ phản cảm của cô diễn viên đã “có tuổi” này khi cô diện chiếc áo dài mỏng tang có thể nhìn xuyên thấu. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô và hôm sau nhanh chóng các trang báo mạng có những bài với tit hết sốc đến choáng, rồi “nhức mắt”. Nhưng có lẽ Kiều Trinh sẽ không cảm thấy sốc hay choáng hay nhức mắt gì với những hình ảnh “xuyên thấu” ấy bởi trước đây cô đã có thể làm hơn thế là…cởi!
Sự phản cảm Kiều Trinh hay Thu Minh chỉ là câu chuyện cá nhân, có thể nó không làm ảnh hưởng đến showbiz Việt một cách nghiêm trọng. Song, nó đã góp phần làm bình thường hóa sự suy đồi đạo đức nghề nghiệp, nhất là trong văn hóa ăn mặc trong cộng đồng giới showbiz. Khi các “đàn chị”, những ngôi sao thật sự đã được khẳng định bởi công chúng qua thời gian lao động, qua các sản phẩm nghệ thuật cũng sẵn sàng hở hang, sẵn sàng “cởi” và coi đó là “bình thường như những cô gái mặc bikini trên bãi biển” thì trào lưu những cô ca sĩ, người mẫu, diễn viên trẻ cứ thản nhiên ra sức khoe những mông, đùi, ngực, rốn để tạo chú ý đã không còn gì là đáng ngạc nhiên!
Vân Trúc