Hồi sinh những không gian bị lãng quên của Huế

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 32 tháng trước 138 lượt xem

Hoi sinh nhung khong gian bi lang quen cua Hue

TT - Tháp nước trên cồn Dã Viên biến thành vọng lâu ngắm cảnh sông Hương và TP Huế từ trên cao kết hợp với một quán giải khát. Xích lô Huế trở thành những bông sen di động đưa đón du khách.

Những nhà vệ sinh ven sông Hương trở thành những kiến trúc được điểm xuyết bởi dây leo làm cho sạch sẽ, dễ nhìn. Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu được điểm trang những vòng tre uốn lượn duyên dáng và vui mắt trên những ghế đá ngắm cảnh.

Đó là những đồ án kiến trúc được trưng bày tại triển lãm “Kiến trúc sinh viên” khai mạc sáng 20-11 tại Trường ĐH Khoa học Huế.

Tiến sĩ Đặng Minh Nam, giảng viên khoa kiến trúc, cho biết cuộc thi “Không gian hồi sinh” được phát động trong toàn thể sinh viên khoa kiến trúc Trường ĐH Khoa học Huế từ đầu tháng 10-2009, đến nay đã thu được 40 đồ án. Phần lớn các bạn tìm kiếm những góc phố, những không gian chưa đẹp hoặc bị lãng quên của TP Huế rồi thay đổi theo hướng sáng tạo bằng những ý tưởng riêng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang