Hồi ký tại "Olympic eSports" của nhà vô địch FIFA (Phần 1)

Xem tin gốc 

GameK - 31 tháng trước 74 lượt xem

Hoi ky tai 'Olympic eSports' cua nha vo dich FIFA (Phan 1)

World Cyber Games 2009, giải đấu được mệnh danh là Olympic của eSports, vừa qua quả thực là quãng thời gian kỳ diệu trong cuộc đời game thủ của Joshua “Kr0ne” Begehr, đương kim vô địch FIFA thế giới.

Kr0ne - Nhà vô địch FIFA thế giới năm 2009.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một kỳ World Cyber Games, cũng là sự kiện quốc tế đầu tiên tôi được thi đấu, sát cánh bên đồng đội của mình. Vì vậy, ngay từ khi biết mình được đến Thành Đô tôi đã có cảm giác lo lắng bồn chồn. Tôi đến sân bay sớm nhất trước tất cả mọi người, tôi cảm nhận được sự tự hào khi khoác lên người chiếc áo đồng phục của nước Đức, đại diện cho tổ quốc mình đi tranh đấu.

Chuyến bay rất dài nhưng tôi cảm thấy thoải mái vì ngoài Dennis và Daniel (cặp song sinh huyền thoại của FIFA thế giới) ngồi cạnh tôi, còn có cả những người bạn cũ thuộc team FIFA Áo, đã lâu chúng tôi không gặp mặt nhau và giờ thì có quá nhiều điều để nói. Một chàng trai ngồi cạnh tôi còn tỏ ra háo hức hơn nữa, đây là chuyến bay đầu tiên trong đời cậu ấy (cười).

Và bạn biết gì không, ngay khi đặt chân xuống máy bay tôi đã nhìn thấy Moon - siêu sao WarCraft III thế giới, chúng tôi cùng trên đường tới Thành Đô và làm thủ tục check-in trong khách sạn. Vào lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương, toàn bộ game thủ của đoàn quốc gia Đức mới được đặt lưng xuống giường để ngủ, chúng tôi lúc này đã rất mệt mỏi.

Ngay sau khi đặt chân đến Thành Đô, đoàn game thủ được BTC cho đi thăm thú "vườn gấu trúc" nổi tiếng của thành phố.

Ngày tiếp theo, ban tổ chức lên kế hoạch về một chuyến thăm quan “vườn gấu trúc” - khu du lịch nổi tiếng nhất của Thành Đô. Thành thật mà nói, không nhiều người trong chúng tôi hứng khởi lắm với chuyến đi này vì mọi người ngủ chưa đủ giấc.

Ngạc nhiên một nỗi là có vẻ sự háo hức đã khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi vui như thể hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời mình dù xung quanh có tới 20 huấn luyện viên và cảnh sát đứng trông chừng. Bầu không khí World Cyber Games tràn ngập trên nền trời, mọi thứ quả là tuyệt diệu.

Tình cảm bè bạn tràn ngập trong bầu không khí World Cyber Games.

Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi quên mất nhiệm vụ chính của mình sắp tới - chinh phục World Cyber Games 2009. Nói về quyết tâm của tôi lúc này thì quả thực không thể dùng từ ngữ để miêu tả được.

Điều đó càng thêm được củng cố khi ban tổ chức chủ nhà bên phía Trung Quốc làm quá tốt nhiệm vụ của mình, họ đã cho chúng tôi tất cả những điều mình muốn. Vì vậy, game thủ có cảm giác như mình đang tham gia một thế vận hội game thực sự.

Đoàn game thủ chụp hình lưu niệm tại "vườn gấu trúc".

Sau khi trở về từ “vườn gấu trúc”, cần phải nói thêm rằng phần lớn game thủ có cảm giác lo lắng và hứng khởi xen lẫn nhau. Tuy nhiên, khu vực tham quan đó có khung cảnh thiên nhiên thanh bình và đẹp đẽ, giúp chúng tôi thoát khỏi cơn stress hành hạ sau những giờ bay dài mệt mỏi.

Và cuối cùng thì World Cyber Games đã chính thức bắt đầu..."

(Còn tiếp)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang