Hồi kết tan nát cho vườn hoa Hồ Gươm

Vườn hoa Hồ Gươm xơ xác đón du khách chơi xuân sau đêm giao thừa và những lần trộm viếng thăm.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm luôn là những địa điểm được người dân và du khách tới thưởng ngoạn mỗi dịp Tết đến. Dù Hà Nội đã nỗ lực nhiều trong các chương trình trang trí đón Tết cụ thể như việc trồng hoa và đặt chậu hoa, vườn hoa Tết bên bờ hồ Gươm vẫn xơ xác chỉ sau 1 đêm giao thừa.

Tham quan Hồ Hoàn Kiếm ngay trong 2 ngày đầu năm mới, vườn hoa được Hà Nội tổ chức thực hiện đã xác xơ bởi không chỉ những người tham dự chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa mà còn chính bởi những du khách đi chơi xuân.

Trẻ em và cả người lớn chen chân lên cỏ, lên hoa chỉ mong có được vài bức hình như ý. Ảnh: Trí thức trẻ

Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thản nhiên, vô tư dẫm chân lên thảm cỏ chỉ để thỏa ý thích chụp hình, ghi lại được khoảnh khắc đẹp cho con cái.

Một Việt kiều về quê ăn Tết cho biết: “Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trẻ con còn nhỏ, không biết có thể nhắc nhở nhưng người lớn mà vô ý thức thế này thì đáng phải xem lại”.

Anh Hoàng Minh - một hướng dẫn viên du lịch đang dẫn đoàn nước ngoài đi tham quan cũng cho biết: “Nhiều du khách nước ngoài chứng kiến cảnh này cũng quay sang hỏi tôi, nhưng quả thật không biết phải giải thích cho họ thế nào, đôi khi bí quá chỉ biết cười trừ. Nhưng ngẫm lại thấy rất xấu hổ!”

Theo một nhân viên của Đội an ninh trật tự đô thị (Hoàn Kiếm, Hà Nội), việc người dân vô tư dẫm lên bãi cỏ, vườn hoa và xả rác tự nhiên khiến cho vườn hoa, bãi cỏ hỏng nát rất nhiều. Dù đã nhắc nhở không ít nhưng do lực lượng mỏng nên không kiểm soát xuể.

Pháo hoa được trông ngóng trong đêm chắc chắn hơn hẳn vườn hoa bên dưới. Ảnh: Một thế giới

Chưa kể, trước đó, chính vườn hoa này cũng là "đối tượng" để một số "trộm hoa Tết" viếng thăm. Nhiều người dân thủ đô thấy khu vực vườn hoa quanh hồ được trồng đẹp, tỉa tót liền tranh thủ trời sớm, buổi đêm hay người canh gác không để ý, nhổ cây hoa bỏ vào túi bóng mang theo người rồi nhanh chân lượn mất.

Anh Chu Quốc Thắng (Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên - Cây xanh Hà Nội) - một người được cắt cử trông coi hoa ở bờ hồ Gươm chia sẻ, mỗi ngày lượng hoa trang trí ven hồ Gươm bị mất từ 5-10 bầu, thỉnh thoảng nhưng hôm trời mưa gió, nhiệt độ xuống thấp, khó trông coi thì có thể mất tới gần 20 bầu.

Những loại hoa bị mất thường là những loại hoa đẹp, như hoa đỗ quyên, trạng nguyên, tiểu hồng môn...nhiều loại hoa được vận chuyển từ Đà Lạt ra nên có giá không hề rẻ mà từ khoảng 100.000 - 300.000/bầu.

Một công nhân thuộc Công ty Thảo Viên Xanh cũng cho hay, ngoài việc chăm sóc hoa vất vả, công nhân mỗi sáng phải kiểm kê số lượng hoa bị trộm về báo lại với công ty rồi lấy thêm hoa trồng thay thế.

Những người bán nước quanh hồ Gươm cho biết thỉnh thoảng họ vẫn nhìn thấy có người lấy trộm hoa, tuy nhiên họ thương lẩn rất nhanh sau khi ra tay. Có người còn đỗ sẵn xe dưới lòng đường, lấy hoa xong là lên xe chuồn mất dạng, khó có thể bắt được họ.

Hoa Đà Lạt cũng được nhổ lên không thương tiếc, không phải vì xấu hay đẹp mà vì "của chùa". Ảnh: Trí thức trẻ

"Lượng hoa bị mất thường tập trung vào sáng sớm, lúc này lượng người ở bờ hồ còn thưa thớt, những công nhân trông coi hoa cũng đã thấm mệt sau một đêm thức trắng, một số người đi tập thể dục họ mang theo túi nilon rồi lấy trộm hoa bỏ vào mang đi mất".- một cán bộ đội bảo vệ hồ Hoàn Kiếm cho biết.

Có thể trang trí vườn hoa đón xuân chỉ là câu chuyện của vài ngày Tết, nhưng những cảnh tượng vườn hoa bị giày xéo vì người dân nô nức du xuân, dẫm đạp để ngắm pháo hoa và tranh thủ trộm về mỗi khi có thời cơ thì vẫn là câu chuyện còn mãi.

Cúc Phương (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/du-lich/hoi-ket-tan-nat-cho-vuon-hoa-ho-guom-3300048/