Vĩnh Long có trên 24.000 người Khơ me sống xen kẽ với đồng bào Kinh và các dân tộc khác ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó có 224 vị sư sãi ở 13 chùa Khơ me ở 4 huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Bình Minh và có từ 200-220 vị sư tu học tại các chùa hàng năm. Tập quán của đồng bào Khơ me là sinh hoạt gắn với các nhà chùa. Do vậy, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước của tỉnh thực hiện phương châm “Đạo pháp- dân tộc- Chủ nghĩa xã hội” trong việc quản lý, điều hành và vận động sư sãi, phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, đúng pháp luật. Trong đó, các sư sãi và phật tử tích cực tham gia công tác từ thiện- xã hội và Hội phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương mở các lớp ngữ văn Khơ me giúp các sư sãi và con em Khơ me biết đọc, biết viết thông thạo cả chữ Khơ me và chữ Việt. Các chùa trong tỉnh nếu đủ điều kiện sẽ kết hợp mở các lớp bổ túc văn hóa với các lớp sơ cấp hoặc trung cấp Phật học Pali Khơ me. Các tăng sinh tiêu biểu, ưu tú được tạo điều kiện để thi vào các trường đại học, cao đẳng vì số sư sãi có trình độ đại học trong tỉnh chưa nhiều. Hội sẽ quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho con em đồng bào Khơ me nghèo hiếu học được đến trường, bảo dưỡng trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa.
Hội đoàn kết sư sãi yêu nước trong tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương giúp cho tất cả các sư sãi, các Ban quản trị chùa và đồng bào Khơ me trong tỉnh am hiểu sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chính sách về dân tộc. Từ đó, các sư sãi và phật tử Khơ me trong tỉnh đề cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, gây chia rẽ tình đoàn kết giữa các dân tộc của kẻ xấu và các thế lực thù địch.
Trước mắt, năm 2009, Hội đang nhân rộng mô hình chùa Kỳ Son (Tam Bình) tham gia tích cực cùng địa phương xóa đói giảm nghèo; chùa Phù Ly 1 (Bình Minh) vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chùa Mới (Trà Ôn) gắn hoạt động của nhà chùa với các hoạt động văn hóa- giáo dục của địa phương./.