Khoảng 12h ngày 17/3, Nguyễn Minh Tú, học sinh lớp 11 trường THDL Victoria Hoàng Diệu, Hà Nội và một số người bạn cùng lớp ngồi quán nước chè trước cổng trường. Khi đó, có hai thanh niên đội mũ, một kẻ cầm dao, người còn lại mang tuýp nước. Chúng hỏi "Đạt là thằng nào" khiến nhóm học sinh sợ quá bỏ chạy.
Tú chạy vội bị ngã. Gã thanh niên mặt sát khí xông tới dùng tuýp nước đập nhưng Tú tránh được. Cậu học sinh này liền sau đó bị tên còn lại chém một nhát vào cánh tay. Nhát chém dài 12cm, sâu tới xương. Sau khi đưa vào bệnh việt Việt Xô, rồi chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã phẫu thuật nối gân, cơ điều khiển ở tay của Tú.
Một ngày sau khi bị chém, ngày 18/3 tại bệnh viện Tú vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu học sinh này cho biết, khi bị chém nhìn rõ một trong hai người đuổi Tú là một học sinh lớp 10A1 cùng trường. "Cách đây khoảng 4 tháng, cậu này có mâu thuẫn với Đạt lớp em nên hai lớp mâu thuẫn với nhau", Tú cho biết.
Sự việc xảy ra ngay gần trụ sở Công an phường Ô Đông Mác, quận Hai Bà Trưng.
Việt Dũng