Học làm người nơi cửa Phật...

Xem tin gốc 

VTV - 37 tháng trước 134 lượt xem

3h sáng, những tiếng chuông đầu tiên đánh thức đỉnh Tây Thiên. Các tăng ni, cư sĩ lặng lẽ tiến về đại điện, tiến hành nghi thức ngồi thiền buổi sớm. Trong những cư sĩ đang tập tu tại đây, có những em còn rất nhỏ, được cha mẹ gửi lên Thiền viện trong những ngày hè...

Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ có người già mới lên chùa niệm Phật, ăn chay. Nhưng nay, cửa chùa cũng rộng mở đón các em nhỏ trong những ngày hè lên học thiền, Phật pháp. Chỉ 1 đến 2 tuần tại chốn cửa Phật, những cư sĩ nhỏ tuổi đã học được rất nhiều điều bổ ích, học giá trị của lao động, học cách tự lập, sự rèn luyện kiên nhẫn và học cách sống thiện tâm.

Những ngày đầu các em nhỏ lên chùa học thiền vô cùng vất vả, bởi thời gian ngồi thiền kéo dài gần 2 giờ. Nhìn bé Anh Trung, 11 tuổi, vốn là công tử Hà Thành, nghiện game online ngồi thiền, mới thấy cái sức chịu đựng, kiên nhẫn, dẻo dai của các em lớn hơn nhiều so với điều người lớn vẫn nghĩ.

5h30. Tăng ni, cư sĩ ôm bát khất thực. Bước chậm rãi. Lắng nghe cái tâm thanh tịnh, an hòa. Khi lên Thiền viện, điện thoại di động, máy tính xách tay, các quý thầy sẽ giữ và trả các em khi xuống núi. Ở đây, các em học cách tự phục vụ chính mình: Tự lấy thức ăn, tự rửa bát của mình, tự giặt quần áo... Khi ăn phải ăn chậm rãi, không nói chuyện. Giờ ăn kéo dài 30 phút.

7h đến 9h, Tăng ni, cư sĩ lao động. Chỉ mới lên Tây Thiên 1 tuần, nhưng Hải Nam, lớp 9, Trường THCS Thị trấn Đại Từ, Thái Nguyên đã trưởng thành hơn hẳn. Em tâm sự: “Có những lúc em khóc nhè vì nhớ cha mẹ, nhưng cũng rất hiểu tại sao mình lại lên đây...”

Ở Thiền Viện, các cư sĩ rất thân với các chú tiểu. Trẻ con, dù ở nơi cửa Phật cũng vẫn vô tư chơi đùa. Các em đều cảm thấy thoải mái, được các quý thầy, quý cô yêu thương, đùm bọc. 9h là bắt đầu giờ học, quý thầy dạy các em giáo lý căn bản của Phật pháp. Lớp học luôn vang tiếng cười, bởi các em được thầy kể cho nghe những câu chuyện hóm hỉnh, nhưng ẩn chứa đạo lý sâu xa, về cái tâm thiện, Phật tánh, sự hiếu đễ với cha mẹ.

Đại đức Thích Kiến Nguyệt, Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phúc cho biết: “Giờ học, ngồi thiền, sám hối kéo dài đến 22h đêm. Vất vả là vậy, nhưng nhiều em cho biết, năm sau lại xin cha mẹ lên đây. Năm nay, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đang xây thêm nơi ăn, nghỉ nên chưa thể đón nhiều cư sĩ. Năm sau, điều kiện tốt hơn, sẽ đón được nhiều em hơn”.

Từ khóa liên quan

Động từ
Cụm từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang