*** Những Ấn Phẩm Cùng Tòa Soạn ***
> Trà Sữa Cho Tâm Hồn 46: Kịch bản một cuộc "tỉnh tò"
> Hoa Học Trò 812: Khi gà bông cao hơn bạn một cái đầu...
> Sinh viên Việt nam 27: Dám đi đường mới, thành công đã nắm tới 50%!
> 2!ĐẸP số 15 - Màu của mùa hè, màu của biển, của rực rỡ nắng vàng xinh!
> Thiên Thần Nhỏ 45: Cùng bước vào thế giới Donut
> Chuyên đề 2!142: Nóng bỏng tháng 7 mùa thi
> Hoa Học Trò 811 - 6 ghi chú cho ngày "hóa rồng"
> Sinh viên Việt Nam 26 - Những "ý tưởng" nên đánh cắp
Đi để… giảm 5 kg
Có mặt từ rất sớm trước buổi tiễn con lên đường “nhập ngũ”, chị Lý Thị Kim Dung, chợ Bình Tây, quận 6, phụ huynh của trại sinh Huỳnh Công Đức, tiểu đội 3, Hải quân, cho biết: “Chị cho Đức tham gia Học kỳ trong quân đội để Đức rèn kỹ năng sống. Ở môi trường tập thể, sống tự lập, hy vọng Đức sẽ trưởng thành hơn”. Chị Dung cho biết, tuy đã học lớp 10 nhưng ở nhà ngoài việc đi học về Đức chẳng biết làm gì. Ăn cơm thì có người bưng tận nơi, nước uống cũng có người pha sẵn.
Kiểm tra lại đồ đạc, nhét thêm vào ba lô cho con là Hồng Đức, tiểu đội 1, Hải quân vài chai nước suối, mấy lọ kẹo C, chị Lê Thị Hoàng, ngụ tại 1/C2, tổ 7, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, kể: “Cháu nghiện game online nặng. Vừa rồi chị cho cháu đi cai nghiện game, thấy mô hình này tốt nên cho cháu tham gia”.
Một buổi tập trung
Những cậu ấm, cô chiêu tham gia trại mong rèn luyện kỹ năng sống, hoặc để trưởng thành hơn trong môi trường tập thể. Nhưng cũng có những trại sinh đi chỉ với mong ước đơn giản: giảm được 5 kg như trường hợp của trại sinh Trần Thanh Nguyên, tiểu đội 1, Hải quân. Bố của Nguyên dặn con: “Vào trong đó ăn uống, tập thể dục, thức dậy đúng giờ giấc nhé. Như thế sẽ giúp giảm cân. Sau mười ngày ngắn ngủi trong trại Hè là phải duy trì được thói quen đó trong tương lai!”.
Là sinh viên năm 2, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Nguyễn Ngọc Thanh Xuân, tiểu đội 4, Bộ binh, sinh hoạt thường xuyên ở Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam. Hè này, Xuân tình nguyện làm Chính trị viên để giúp các trại sinh và rèn luyện mình trưởng thành hơn.
Xuân kể: “Xin ba mẹ cho tham gia chương trình, gia đình Xuân lo lắng nhiều lắm. Ba mẹ sợ mình khổ, thức khuya dậy sớm và phải chăm sóc cho cả một Tiểu đội nữa. Nhưng khi mình mặc quân phục về nhà, ba mẹ thấy con gái chững chạc quá chừng nên vui vẻ cho đi ngay!”.
Khóc, nhưng trưởng thành
Chương trình dài mười ngày. Các bạn tham gia Hải quân xuống Kiên Giang. Bộ binh lên Đồng Nai. Lần đầu tiên xa con, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Chị Lê Thị Hoàng lục đục cả đêm để xếp từng bộ đồ, cái khăn, viên thuốc cho con: “Mỗi trại sinh được phát hai bộ đồ. Sợ con không kịp có quần áo sạch nên chị đã lên Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam mua thêm cho con bộ quân phục nữa”.
Nhìn chị ôm hôn con, dặn dò từng ly, từng tí về chuyện ăn ngủ, tôi chợt hiểu, đôi khi, chính sự yêu thương chăm sóc quá mức của gia đình cũng làm bản lĩnh sống của giới trẻ yếu đi phần nào.
Tuấn Anh, tiểu đội 5, Hải quân, lên đường “nhập ngũ” có cả gia đình bà nội, ba, mẹ và em gái ra tiễn. Các “chiến sĩ” chững chạc trong màu áo Hải quân, Bộ binh nhưng với gia đình họ mãi là những cánh chim non. Bà nội của Tuấn Anh đầu tóc bạc phơ, móm mém hôn cháu, dặn dò chăm sóc bản thân. Rồi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của bà khi chiếc xe đưa đoàn xuất phát.
Một buổi trồng rau ^^
Ra đi để học, để trải nghiệm và trưởng thành. Thật bổ ích khi có những trại Hè như thế, để các bạn trẻ tách ra khỏi sự bảo bọc nhung lụa lâu nay, học những bài học mới về cuộc sống độc lập. Chắc chắn, sau khóa học, không chỉ thể chất mạnh mẽ, mà bên trong mỗi người, bản lĩnh sống sẽ vững vàng hơn.
Nguyễn Quang
Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:
Sinh viên Việt Nam số 27
Phát hành ngày: 06.07.2009
Giá bán: 4.500đ
Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,
Mời bạn đón đọc!
Đi để… giảm 5 kg
Có mặt từ rất sớm trước buổi tiễn con lên đường “nhập ngũ”, chị Lý Thị Kim Dung, chợ Bình Tây, quận 6, phụ huynh của trại sinh Huỳnh Công Đức, tiểu đội 3, Hải quân, cho biết: “Chị cho Đức tham gia Học kỳ trong quân đội để Đức rèn kỹ năng sống. Ở môi trường tập thể, sống tự lập, hy vọng Đức sẽ trưởng thành hơn”. Chị Dung cho biết, tuy đã học lớp 10 nhưng ở nhà ngoài việc đi học về Đức chẳng biết làm gì. Ăn cơm thì có người bưng tận nơi, nước uống cũng có người pha sẵn.
Kiểm tra lại đồ đạc, nhét thêm vào ba lô cho con là Hồng Đức, tiểu đội 1, Hải quân vài chai nước suối, mấy lọ kẹo C, chị Lê Thị Hoàng, ngụ tại 1/C2, tổ 7, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, kể: “Cháu nghiện game online nặng. Vừa rồi chị cho cháu đi cai nghiện game, thấy mô hình này tốt nên cho cháu tham gia”.
Một buổi tập trung
Những cậu ấm, cô chiêu tham gia trại mong rèn luyện kỹ năng sống, hoặc để trưởng thành hơn trong môi trường tập thể. Nhưng cũng có những trại sinh đi chỉ với mong ước đơn giản: giảm được 5 kg như trường hợp của trại sinh Trần Thanh Nguyên, tiểu đội 1, Hải quân. Bố của Nguyên dặn con: “Vào trong đó ăn uống, tập thể dục, thức dậy đúng giờ giấc nhé. Như thế sẽ giúp giảm cân. Sau mười ngày ngắn ngủi trong trại Hè là phải duy trì được thói quen đó trong tương lai!”.
Là sinh viên năm 2, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Nguyễn Ngọc Thanh Xuân, tiểu đội 4, Bộ binh, sinh hoạt thường xuyên ở Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam. Hè này, Xuân tình nguyện làm Chính trị viên để giúp các trại sinh và rèn luyện mình trưởng thành hơn.
Xuân kể: “Xin ba mẹ cho tham gia chương trình, gia đình Xuân lo lắng nhiều lắm. Ba mẹ sợ mình khổ, thức khuya dậy sớm và phải chăm sóc cho cả một Tiểu đội nữa. Nhưng khi mình mặc quân phục về nhà, ba mẹ thấy con gái chững chạc quá chừng nên vui vẻ cho đi ngay!”.
Khóc, nhưng trưởng thành
Chương trình dài mười ngày. Các bạn tham gia Hải quân xuống Kiên Giang. Bộ binh lên Đồng Nai. Lần đầu tiên xa con, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Chị Lê Thị Hoàng lục đục cả đêm để xếp từng bộ đồ, cái khăn, viên thuốc cho con: “Mỗi trại sinh được phát hai bộ đồ. Sợ con không kịp có quần áo sạch nên chị đã lên Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam mua thêm cho con bộ quân phục nữa”.
Nhìn chị ôm hôn con, dặn dò từng ly, từng tí về chuyện ăn ngủ, tôi chợt hiểu, đôi khi, chính sự yêu thương chăm sóc quá mức của gia đình cũng làm bản lĩnh sống của giới trẻ yếu đi phần nào.
Tuấn Anh, tiểu đội 5, Hải quân, lên đường “nhập ngũ” có cả gia đình bà nội, ba, mẹ và em gái ra tiễn. Các “chiến sĩ” chững chạc trong màu áo Hải quân, Bộ binh nhưng với gia đình họ mãi là những cánh chim non. Bà nội của Tuấn Anh đầu tóc bạc phơ, móm mém hôn cháu, dặn dò chăm sóc bản thân. Rồi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của bà khi chiếc xe đưa đoàn xuất phát.
Một buổi trồng rau ^^
Ra đi để học, để trải nghiệm và trưởng thành. Thật bổ ích khi có những trại Hè như thế, để các bạn trẻ tách ra khỏi sự bảo bọc nhung lụa lâu nay, học những bài học mới về cuộc sống độc lập. Chắc chắn, sau khóa học, không chỉ thể chất mạnh mẽ, mà bên trong mỗi người, bản lĩnh sống sẽ vững vàng hơn.
Nguyễn Quang
Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:
Sinh viên Việt Nam số 27
Phát hành ngày: 06.07.2009
Giá bán: 4.500đ
Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,
Mời bạn đón đọc!
Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:
Sinh viên Việt Nam số 27
Phát hành ngày: 06.07.2009
Giá bán: 4.500đ
Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,
Mời bạn đón đọc!
Bài viết bạn vừa đọc nằm trong ấn phẩm:
Sinh viên Việt Nam số 27
Phát hành ngày: 06.07.2009
Giá bán: 4.500đ
Với nhiều thông tin cực HOT vô cùng hấp dẫn, Sinh viên Việt Nam phiên bản mới phát hành đều đặn vào thứ Hai hàng tuần tại các sạp báo trên Toàn quốc,
Mời bạn đón đọc! Mời bạn đón đọc!