Học bổng trạng nguyên

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 79 lượt xem

- “Nguyên khí quốc gia” của ta đã thành Di sản Tư liệu Thế giới rồi bác ạ. Xúc động quá! Các chị đào nương nay có các cụ rùa đá ngồi cùng chiếu, vui vẻ cả vật thể và phi vật thể.

- Rùa là thành phần ăn theo, 1.307 cụ tiến sĩ (không có phó TS) mới là di sản thực.

- Bác nói đúng, bọn sĩ tử thế kỷ XXI trước khi đi thi kéo nhau đến Văn Miếu khấn vái, xoa đầu rùa nhắn thín cả. Cứ tưởng xoa xong đi thi sẽ thủ khoa, ai ngờ ăn theo của ăn theo cũng một chọi mười, trượt hàng đống.

- Lo gì chuyện trượt. Báo đăng năm nay có 50 trường ĐH không thi. “Lọt sàng xuống nia”, đại học hết ấy mà. Nếu không lọt vào top 50 không thi thì học ĐH mở, đại học từ xa, du học… Chuyện học ngày nay không như các cụ TS ngày xưa, “sôi kinh nấu sử”.

- Bây giờ còn cho vào “lò luyện”, có đứa luyện đi luyện lại, “luyện mãi (cũng) thành thép” (tên tác phẩm của Ngải Vu bên Trung Hoa).

- Từ giờ trở đi, Văn Miếu sẽ đông đúc như chùa Hương, đền Trần, đền Hùng, chùa Bái Đính, núi bà Đen… cho mà xem.

- Từ hôm thành “ký ức thế giới” đã có rào xích rồi, bọn trẻ không thể tự do vào xoa đầu vuốt bia mà thành… ký ức thế giới được đâu.

- Đã có cuốn “Văn bia tiến sĩ Văn Miếu” bằng chữ quốc ngữ, dày 500 trang. Chú có đến tra xem họ Đỗ nhà chú có cụ TS nào không để mà thắp hương.

- Nếu có thì đến đời em cũng “đứt long mạch”, trượt lớp 10 phải đi alô ở phường, mà tra cứu ra chỉ thêm xấu hổ với tiền nhân!

- Alô ít thôi, hôm nào thú y về tiêm chó mèo thì hãy nhắc nhiều để bà con đưa thú cưng đi tiêm. Còn cứ mang xã thuyết báo tỉnh ra đọc kèm nhạc ọ ẹ thì chán lắm, dân người ta “phê bình nôm na” cho.

- Thôi xin bác đừng động đến “chức năng” của em. Phải nói UNESCO họ tài. 82 tấm bia, chữ Nho chi chít, chỗ mờ chỗ tỏ, công tích tài năng của 1.307 cụ TS họ duyệt hết. Dân ta chỉ biết đến con rùa ăn theo là cùng. Bác học cao hơn em 4 năm đại học, có biết gì không?

- Nói thật, tớ chỉ biết có 7 chữ “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Nghe báo nói là soạn năm 1442, mãi đến năm 1484 mới khắc câu này của TS Thân Nhân Trung.

- Câu ấy em cũng biết tưhà! Bọn trẻ nhà em cũng thuộc, nhưng lúc chúng hỏi “nguyên khí là gì hở bố?” thì em chịu. May quá chợt nhớ ra: “Sang mà hỏi bác Hạnh, bác ấy tập dưỡng sinh khí công đấy, mở “luân xa” quay mạnh quá hay sao mà lắm lúc cứ thấy “quán cóc liêu xiêu…”.

- Ngày xưa TS do vua chấm, toàn người thực học, có năng lực “Tu, Tề, Trị, Bình” (tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ), nay chỉ cần nhấp chuột là đỗ trạng nguyên.

- Bác lại đùa?

- Đùa gì, hiện tại đang diễn ra cuộc thi “Trạng nguyên thế kỷ XXI” do VinaGame phát động. Cứ vào trang web, trò chơi “Thuận Thiên Kiếm” mà thi. Chung kết sẽ diễn ra cuối tháng 4 tại TPHCM. Đội nào đỗ trạng sẽ ẵm giải 30 triệu, còn có cơ hội nhận học bổng.

- Đỗ trạng rồi mà còn phải đi học?

- “Trạng nguyên TK XXI” mà, đăng ký thi http//thuanthienring.vn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang