Học bổng màu xanh

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 31 tháng trước 3 lượt xem

TT - Rất nhiều nước mắt đã rơi trong lễ trao học bổng “Nhất nghệ tinh” vừa được tổ chức tối 28-12. Cầm lòng sao được khi chứng kiến những người trẻ, thậm chí còn rất trẻ, đã phải bươn chải vì một ước mơ gắn với nghề nghiệp.

Đó là Viên Thị Tuyến, học sinh kế toán doanh nghiệp Trường trung cấp nghề công nghệ Bách khoa. Để đến được với trường nghề, Tuyến đã kinh qua nhiều công việc như bán hàng, giúp việc, thậm chí là quét rác để học bổ túc. Hiện tại khi đang học kế toán, Tuyến cũng đang trải qua một công việc “2 trong 1” thuộc dạng hiếm: vừa làm văn phòng và làm tạp vụ ngay trong văn phòng đó.

Do đã trải qua quá nhiều thử thách nên Tuyến tỏ ra rắn rỏi hơn nhiều bạn học sinh khác nhưng cũng không khỏi nghẹn ngào với quyết tâm: học để đi làm, học để là tấm gương và giúp hai em cũng tìm đường vươn lên, trong đó có một cô em đã trúng tuyển vào đại học hiện đang được chính người chị - nhân viên văn phòng - nhân viên tạp vụ của mình cưu mang.

Đó là Vân Đại Trí đã hầu như không nghỉ làm ngày nào ở một quán giải khát từ năm 15 tuổi để kiếm tiền đi học khi hoàn cảnh gia đình hết sức ngặt nghèo: bố chạy xe ôm cùng bà nội bị bại liệt. Tối đến, Trí tham gia dân quân tự vệ ở P.2, Q.Phú Nhuận.

Đó là Nguyễn Phương Loan với câu chuyện kể về một tai nạn giao thông đã cướp đi cả cha lẫn mẹ khi Loan vừa lên ba trong khi em trai mới chỉ lên một tuổi.

Khi những dòng nước mắt thương cảm qua đi, những giọt nước mắt đồng cảm chân thật ùa về khi chương trình mời được những vị khách cũng là mạnh thường quân của những suất học bổng. Họ từng có tuổi trẻ và hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Văn Đỉnh, phó giám đốc Công ty cổ phần NAKYCO (Q.Tân Phú), là một ví dụ.

Ngày ấy gia cảnh của anh cũng hết sức khó khăn và lựa chọn có thể duy nhất khi đó là ngành cơ khí Trường Kỹ thuật Cao Thắng (nay là Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng). “Món quà” dành cho 90 bạn học sinh nhận học bổng chính là tấm gương từ một người anh, cùng từng màu áo đồng phục với các bạn trẻ hôm nay.

Nghe tin về lễ trao học bổng, một bạn đọc ở TP.HCM (xin được giấu tên) đã lặng lẽ đến dự và đề nghị tặng 10 triệu đồng cho bốn bạn mồ côi cha mẹ. Có công ty nhận hỗ trợ việc làm thêm buổi tối cho những học sinh khó khăn trong đợt này. Với sự chia sẻ, tiếp sức của cả xã hội, hi vọng học bổng “Nhất nghệ tinh” sẽ trở thành một động lực giúp những bạn trẻ có khát vọng khoác lên mình chiếc áo màu xanh của học sinh trường nghề để tự tin đi vào cuộc sống.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang