| - Lille quả xứng đáng là nhà Đương kim vô địch Ligue 1. Đội bóng Pháp không có những ngôi sao sáng rực như Inter Milan, song họ là một tập thể đoàn kết, hiểu nhau và chơi hết sức chặt chẽ. Kể từ đầu tháng 8 tới nay, Lille gặp không ít đối thủ rắn mặt, điển hình là Inter Milan, nhưng hiếm khi nào để thủng lưới 2 bàn thắng. Nghe qua tưởng dễ nhưng việc này tuyệt đối không dễ gì làm được.

| Samuel chia sẻ niềm vui với đồng đội |
Đêm qua, thày trò Garcia cũng bước vào trận đấu với Inter Milan với nền tảng là sự vững chắc được xây dựng qua thời gian. Đội bóng nước Pháp ở lượt đi gây khó dễ cho Nerazzurri ra sao, thì rạng sáng nay họ cũng làm việc gần tương tự mặc dù lần này phải cả gan “vào hang bắt hùm”. Nhưng, sự xuất sắc của tuyến phòng ngự của Lille không thể triệt phá hết những đợt lên bóng của Inter Milan. Tỉ số suýt chút nữa đã được mở ngay từ giây thứ…99 của trận đấu. Đó là tình huống một cầu thủ Inter Milan thực hiện đường chuyền vượt tuyến lên cho Diego Milito. Cầu thủ người Argentina chỉ mất 1 chạm để kiểm soát bóng, trước khi dùng chân phải vẩy bóng qua đầu thủ thành Landreau của đội khách. Có điều, trái bóng lại đập vào xà ngang bay ra và đồng đội của Milito lao vào tính đá bồi nhưng không kịp. Dẫu vậy, khi được chơi tại Giuseppe Meazza, các học trò của Claudio Ranieri không để các Interista phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Nếu lượt đi Pazzini là người đảm trách nhiệm vụ này, thì rạng sáng nay, Walter Samuel là người khai thông thế bế tắc. Trung vệ người Argentinan này đã khuất phục kẻ theo kèm, bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Landreau bên phía đội Pháp. Thời điểm này trận đấu vẫn chưa trôi qua hết 20 phút. Sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Inter Milan tiếp tục làm chủ trận đấu. Những cơ hội mới được tạo ra, nhưng phải đến phút thi đấu thứ 65, bảng điện tử mới lại nhảy số theo hướng có lợi cho Inter Milan. Cụ thể, Gabriel Milito sau khi ghi hụt bàn thắng tuyệt đẹp ở đầu trận đã đặt dấu ấn bằng pha lập công nâng tỉ số lên 2-0. Ở bàn thắng này, Javier Zanetti có công đầu. Hậu vệ người Argentina đã bất ngờ đột phá, xâm nhập vòng cấm đối phương theo hướng cánh phải sau đấy tạt bóng vào trong. Bóng bay đến đúng vị trí của Milito, và cầu thủ không gặp khó khăn để dứt điểm thành công. Bàn thắng của Milito như mở toang đường vào khung thành của Lille. Tuy nhiên, đội chủ nhà không ghi được thêm bàn thắng nữa. Đã thế, mành lưới của họ còn bị De Melo chọc thủng ở phút 83. Dẫn trước với tỉ số 2-1 trong những phút cuối chắn chắn người Inter không khỏi lo lắng, sợ hãi. 2-1 nghiêng về Inter Milan là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này đối với đội bóng thành Milan không đơn thuần chỉ có 3 điểm như các trận thắng khác. Bởi, họ qua đây giải tỏa bớt được phần nào áp lực, và củng cố ngôi đầu bảng. Hiện đội bóng thành Milan đã có 9 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội đứng phía sau là CSKA và Trabzonspor.

| Milito lập công, nhưng công đầu thuộc về Zanetti |
Ở trận đấu còn lại của bảng B, cũng diễn ra cùng giờ, Trabzonspor không thể rửa mối hận thua 0-3 tước CSKA trên đất Nga cách đây vài tuần. Hai đội thi đấu chặt chẽ, đặt nặng việc giữ sạch mành lưới thành ra sau 90 phút thi đấu, tỉ số vẫn là 0-0. Phía CSKA chắc chắn rất hài lòng với kết quả này, bởi như vậy họ sẽ có hệ số đối đầu tốt hơn đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 2 này. Đội hình ra sân: Inter (4-3-1-2): Castellazzi; Zanetti, Lucio, Samuel, Chivu; Stankovic, Cambiasso, Motta; Sneijder; Milito, Zarate. Dự bị: Orlandoni, Ranocchia, Jonathan, Alvarez, Obi, Crisetig, Pazzini. Lille (4-4-2): Landreau; Debuchy, Chedjou, Rozehnal, Beria; Cole, Pedretti, Mavuba, Hazard; Sow, Jelen. Dự bị: Enyeama, Souare, Bonnart, Gueye, Obraniak, Payet, De Melo. Bàn thắng: Inter - Walter Samuel (18'), Milito (65'); Lille - De Melo (83').
Ngọc Huyền |