Trước khi xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt (BHV) tháng 9/2011 và đoạt “cú đúp” khi được khán giả lẫn Hội đồng chuyên môn đánh giá cao qua giải Ca khúc ấn tượng và Bài hát của tháng, Hoàng Thùy Diễm chỉ xuất hiện trong một vài đêm diễn phòng trà.
Vốn xuất thân từ trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM song cô lại có một đam mê kỳ lạ với ca hát, và cô chọn ca hát, nhưng theo một con đường riêng biệt. Cũng có người cho rằng Hoàng Thùy Diễm là bản sao của Lê Cát Trọng Lý, rằng cũng sáng tác, cũng hình ảnh cô gái gái nhỏ nhắn phiêu cùng guitar, rằng cũng nuôi một giấc mơ du ca đến mọi miền đất nước... Và cũng giống như Lý, Hoàng Thùy Diễm chính thức đến với khán giả bằng cách tỏa sáng trên BHV với một sáng tác của mình.

|
Nhưng luôn có sự riêng biệt của mỗi cá thể dù trên cùng một con đường như nhau. Không giống như Lý, đến với ca hát như một bản năng và được sự dẫn dắt của sự ngây ngô của tuổi trẻ, Hoàng Thùy Diễm sớm xác định cho mình con đường singer – songwrite ngay từ ngày khảy ngón tay vào đàn cầm 6 dây.
Đồng quê, dòng nhạc mà cô theo đuổi cũng được xem là kén khán giả hơn. Sự giống nhau lớn nhất của Hoàng Thùy Diễm và Lê Cát Trọng Lý là cả hai đều dường như đứng ngoài vòng xoáy không có điểm kết của scandal, của thị phi, của người đẹp – đại gia... mà showbiz Việt ưa chuộng.

|
Như bao người trẻ khác, Hoàng Thùy Diễm mê “phượt”, mê được thả mình trên những cung đường đầy phóng khoáng. Những sáng tác của cô bị ảnh hưởng bởi điều đó, đầy chất trẻ và tự do. Hiện tại, Hoàng Thùy Diễm cũng vẫn cùng cây guitar của mình buông tiếng ở các phòng trà nhỏ, và cô đang ấp ủ cho mình một dự định dài hơn, trong đó có một album mà cô tự sáng tác ca khúc. “Người ta bảo tôi là cơn gió lạ trong showbiz, và tôi vui vì điều đó”, cô nói.