Hoàng Nghiệp: "Hà Nội là một phần cội nguồn trong tôi"

Xem tin gốc 

HHT - 32 tháng trước 20 lượt xem 1 tin đăng lại

Hoang Nghiep: 'Ha Noi la mot phan coi nguon trong toi'

(HHT_Online) Quán quân SMĐH 2008 chia sẻ tình cảm của mình dành cho nơi đã 'nuôi dưỡng' con đường nghệ thuật của anh trước khi anh 'trở về' với quê hương thân yêu của mình...

HHTO đã có một buổi trò chuyện với Hoàng Nghiệp và được anh chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị. Anh cho biết, nếu không có gì thay đổi, sau khi hoàn thành nốt học kì tới, anh sẽ trở về Cần Thơ và tạo dựng sự nghiệp tại TP. HCM.

Sau hơn 1 năm kể từ SMĐH 2008 diễn ra, có vẻ Hoàng Nghiệp vẫn làm việc khá lặng lẽ. Nhưng thời gian qua, anh xuất hiện nhiều trên mặt báo hơn, phải chăng anh đang có kế hoạch bùng nổ?

Bao giờ cũng vậy, sau cái ồn ào, náo nhiệt, người ta hay chọn sự yên lặng để cảm nhận và chiêm nghiệm bản thân. Ngoài ra, tôi mong muốn sự yên bình ấy sẽ cho mình sự sáng suốt để nhìn lại và bước đi như thế nào trên con đường phía trước với những tình cảm và sự tin tưởng của khán giả và mọi người dành cho sau cuộc thử thách lớn. Kế hoạch thì ai cũng vậy thôi, đều có cho mình những dự định riêng và tôi không ngoại lệ. (Cười)

Quyết định chọn cách “chậm mà chắc” trên con đường ca hát, bản thân anh có nghĩ quãng thời gian để có được một ‘dấu ấn’ trong lòng công chúng là rất dài?

Hơn ai hết, chính bản thân tôi đã xác định và chọn con đường vững chắc để tạo lập một giá trị vững bền trong nghề nghiệp của mình. Tôi nghĩ, tôi sẽ hát đến hơi thở cuối cùng của mình cũng như sẽ chia sẻ những gì mình có với những ai yêu và dành cho ca hát một vị trí lớn trong lòng mình.

Tôi sẽ hát đến hơi thở cuối cùng của mình

Muốn thành công phải có tính toán, bon chen? Anh nghĩ sao?

Cái gì cũng vậy thôi, muốn thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và tính toán. Nhưng theo chiều hướng bon chen thì tôi nghĩ mình không thuộc tuýp người đó đâu. Như bạn cũng thấy, tôi đang đi một hướng đi khác với xu hướng chung của thị trường đấy thôi. Tất cả có lẽ cũng vì những tình cảm và sự thương yêu của khán giả, đó chính là động lực để tôi cố gắng từng ngày.

Vậy anh sẽ làm thế nào để tạo dựng được hình ảnh một Trần Hoàng Nghiệp ấn tượng và đặc biệt trong lòng công chúng?

Tôi nghĩ, nên để thời gian trả lời thì có vẻ hay hơn. Nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ hát bằng chính trái tim mình để mong nhận được tình cảm thực cũng như sẽ hát bằng hết tấm lòng mình để đón nhận và chia sẻ những hạnh phúc rất đời.

Tôi không thuộc tuýp người thích bon chen

Và anh có nghĩ sự tự tin, vô tư và thật thà của anh sẽ là một thế mạnh để mọi người sẽ nhớ ở Hoàng Nghiệp?

Vô tư, thật thà… và hơn thế nữa bao đời nay vẫn là thế mạnh của người miền Tây sông nước. Tôi dù có ở đâu, đi đâu và làm gì, tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm mất đi tính cách riêng ma bao đời nay ông bà mình đã tạo dựng và giữ gìn. Và tôi nghĩ đó không phải là thế mạnh riêng của mình đâu mà là của những người con bước ra từ sự hội tụ của 9 nhánh song huyền thoại. Nếu nói tôi không tự tin thì có vẻ không thật mà khẳng định thì tôi không dám chắc.

Sự vô tư, thật thà của anh trong cuộc sống ‘lợi’ hay ‘hại’ nhiều hơn?

Trong cuộc sống, cái gì cũng có hai mặt của nó. Tôi nghĩ nếu mình sống tốt chắc chắn mình sẽ gặp điều tốt và bản thân tôi không dám khẳng định điều đó sẽ mang ‘lợi’ hay gây ‘hại’ cho ai.

Một số người bạn của anh ở SMĐH nói với tôi rằng, Hoàng Nghiệp bây giờ ‘chảnh’ lắm, hầu như buổi gặp mặt nào cũng vắng mặt?

Tôi nghĩ đó chỉ là lời bóng đùa mà thôi. Bạn nghĩ đi, ngày hai buổi đến trường, thu âm và biểu diễn… thì khoảng thời gian dành cho riêng mình cũng là điều không dễ với tôi. Trong các buổi họp mặt, hơn ai hết, tôi nghĩ mình là người mong muốn được có mặt nhất nhưng ở đời, không phải cái gì mình muốn là được. Và những người bạn đó, nếu có trách cũng chỉ là trách yêu mà thôi vì họ chính là những người bạn lớn của tôi nên sự thấu hiểu là điều đương nhiên. (Cười)

Hà Nội là một phần cội nguồn trong tôi

Anh vẫn quyết định học tiếp mà chưa tính đến lúc mình sẽ trở về với ‘cội nguồn’?

Ai rồi cũng phải trở về với nguồn cội của mình, nơi còn đấy gia đình yêu thương, kỷ niệm đầy ắp làm hành trang cuộc sống. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng mọi chặng đường qua đã làm mình lớn lên và vững chãi hơn để bước vào cuộc sống. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.’ Hai câu thơ ấy đã chỉ ra cho tôi dù có xa thủ đô với những năm tháng gắn kết những mãi mãi, trong lòng tôi, thủ đô là một phần cội nguồn của mình.

Cảm ơn Hoàng Nghiệp, chúc anh thành công!

TRUNG CHIẾN thực hiện

Ảnh: Khoa Phạm

Concept: Trung Chiến

Stylist: Willy

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang