'Thả hồn mình vào vai diễn là sự thú vị lạ kỳ'

* Năm 2015, là một năm nhiều vai diễn đáng nhớ của Mai Anh?

- Tôi vừa hoàn thành vai Kim Ngân trong phim “Trận đồ bát quái” của đạo diễn Chu Thiện. Một vai diễn rất bi thương, là vai diễn đầu tiên của tôi với gần 300 phân đoạn. Đồng thời, tôi đang đảm nhận vai nữ chính Tâm Liên trong phim “Tình như vô hình” của đạo diễn Dũng Nghệ do M&T Picture sản xuất. Trong phim này, thú vị nhất - tôi đóng cùng em gái tôi là Hoàng Phương Anh. Hiện giờ, vai Hiền trong phim “Khi em đã lớn” của đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo mới chiếu mấy tập trên HTV7, nhưng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Tôi rất vui, vì năm nay tôi được nhiều khán giả đón nhận hơn. 2 phim điện ảnh và 5 phim truyền hình - năm 2015 quả là một năm nhiều vai diễn đáng nhớ của tôi nhất.

* 21 tuổi, người Hà Nội, có vai trong gần 10 phim truyền hình và nhựa. Một hành trang như vậy là đã đủ cho Mai Anh thâm nhập vào môi trường phim ảnh phía Nam?

- Mỗi một bộ phim ở mỗi thời điểm mang cho tôi có một khái niệm về công việc và cách thể hiện vai diễn khác nhau. Trước khi vào Nam, tôi đóng cũng khá nhiều phim ở Hà Nội rồi. Tôi “Nam tiến” tham gia nghệ thuật cũng là một cái duyên và rất tình cờ khi nhận được lời mời phim "Vòng vây hoa hồng" của đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo. Từ bộ phim truyền hình này, tôi tự tin hơn khi tiếp tục tham gia các bộ phim truyền hình phía Nam. Phải cảm ơn đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo rất nhiều khi đã định hướng cho tôi từ một cô bé 19 - 20 bước vào mảnh đất phim ảnh của Sài Gòn rộng lớn.

* Làm việc với các đạo diễn, từ Trần Lực (phim “Tết này ai đến xông nhà”), Bích ngọc (phim “Ước nguyện trước hoàng hôn”), Victor Vũ (phim “Thiên mệnh anh hùng”, “Scandal 2”), tới NSƯT Đặng Lưu Việt Bảo (phim “Mặt nạ thiên thần”, “Khi em đã lớn”)…, chị thấy mình đã tích lũy được gì cho công việc, nghề nghiệp diễn xuất?

- Mỗi lần nhận được lời mời phim là niềm vui, được thả hồn mình vào vai diễn lại là sự thú vị kỳ lạ và được khán giả đón nhận là hạnh phúc lớn với tôi. Nhập tâm và tìm hiểu vai diễn của mình tôi học được rất nhiều điều trong cuộc sống. Hiểu biết thực tế về cuộc sống nhiều thì việc vào các vai sau này sẽ sâu sắc hơn vì tôi có được sự trải nghiệm, nhìn nhận mọi thứ mình đã từng trải qua tốt hơn.

* Để có thể “mọc mũi sủi tăm” trong môi trường phim ảnh nhiều cạnh tranh như hiện nay, Mai Anh cần phải có thêm những kỹ năng, kiến thức gì?

- Showbiz như trận chiến với cung đường đi ngoằn nghèo của những mưu mô và đầy rẫy khó khăn, tôi luôn phải để phòng và học hỏi, nhìn nhận những lời chia sẻ của thầy cô và người đi trước... Năm nay mới là năm thứ 2 tôi sống và làm việc ở Sài Gòn. Tôi còn quá trẻ, nhưng cuộc sống xung quanh không cho phép tôi được tự do hồn nhiên trong tính cách và công việc. Vì thế tôi luôn tự nghiêm khắc trong cuộc sống lẫn công việc của mình. Tôi luôn đặt ra mục đích và cố gắng thực hiện được.

* Học múa ba lê từ năm 4 tuổi, tới giờ, nghề này có ích gì cho việc tham gia phim ảnh của chị?

- Rất may từ nhỏ mẹ tôi đã cho tôi làm quen sàn múa Ballet và sau tôi cũng từng đi diễn rất nhiều nơi trong nước lẫn nước ngoài. Hơn 10 năm học múa là 10 năm tôi học hỏi rất nhiều từ kỷ luật của một diễn viên. Và rất may mắn tất cả như một đòn bẩy giúp tôi tham gia phim ảnh. Hiện tôi đang tham gia bộ phim “Tình như vô hình”. Tôi đang có ý tưởng đưa Ballet vào vai diễn mà mình đảm nhận trong phim.

* Hình dung về con đường phim ảnh của Mai Anh hiện giờ và sau này thế nào? 21 tuổi, còn quá trẻ để tuyên bố về một “hợp đồng” gắn kết lâu bền với phim ảnh. Liệu điều gì có thể ảnh hưởng tới quyết định nghề nghiệp của chị?

- Tôi không coi nghệ thuật là nghề phụ, vẫn luôn và sẽ tiếp tục công hiến cho khán giả những vai diễn của mình.

Cảm ơn Hoàng Mai Anh!

TẦN UYÊN thực hiện

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/giai-tri/tha-hon-minh-vao-vai-dien-la-su-thu-vi-la-ky-385160.bld