Tôi nhớ, trong một chầu cà phê, mình đã từng có lần nói với Hải rằng: “Làm nghệ thuật mà hiền quá thì khó nổi tiếng và thành công lớn lắm!”, Hải chỉ đáp lại bằng một nụ cười cũng hiền như tính cách của chính anh chàng này vậy...
Ca sĩ Hoàng Hải
- Trong hoàn cảnh showbiz Việt như một miếng bánh nhỏ chia sẻ cho nhiều ca sĩ xuất hiện ngày càng đông và đa dạng, vậy nên không phải ai cũng có đất… “dụng võ”. Hoàng Hải có thể coi là trường hợp may mắn, bản thân bạn đã sử dụng những cơ hội đến với mình như thế nào?
Hải cũng tự nhận mình là một người quá may mắn vì bất cứ nơi nào Hải đến diễn đều nhận được nhiều tình cảm của các bạn. Cái may mắn đó rất tự nhiên và Hải luôn nâng niu và cố gắng giữ gìn vì điều đó giúp Hải nắm bắt tốt với tất cả những cơ hội.
- Là một gương mặt sáng giá trong các chương trình biểu diễn lớn nhỏ và nhận được rất nhiều ủng hộ của người hâm mộ… Bản thân Hải đạt được những điều đó ra sao?
Hải nghĩ ngoài sự may mắn ra còn là sự nỗ lực của bản thân, Hải chưa bao giờ biết ngừng nghỉ đối với nghề nghiệp của mình cả.
- Và bạn có thỏa mãn với những điều này?
Chưa bao giờ thỏa mãn đến cực độ (cười lớn)…
- Bây giờ, khi đã có được những thành công, Hải nhìn nhận lại những giai đoạn khi mình còn là một ca sĩ hát lót như thế nào?
Đó là khoảng thời gian học hỏi, vì đối với Hải không khi nào là khổ cực cả, phải có những lúc như thế mới hình thành được một Hoàng Hải của ngày hôm nay.
- Lúc nào cũng thấy bạn bận bịu với cả núi công việc và những show diễn triền miên, có khi nào bạn nghĩ rằng mình đang làm việc quá sức không?
Cũng đôi lúc Hải đã thấy mình như vậy, sau một giai đoạn phải nằm viện khá lâu vì suy nhược cơ thể trước kia, Hải đã phải điều chỉnh lại rất nhiều lịch làm việc cũng như biểu diễn của mình và hiểu rằng không nên tham lam, ôm đồm quá!
- Sống trong một gia đình khá giả và được ủng hộ khi theo đuổi nghệ thuật, bạn tự nhận thấy điều này mang lại cho mình bao nhiêu phần trăm những thành công đang có?
Nếu bạn là Hải, bạn sẽ cảm nhận được điều này là tất cả sau mỗi chuyến lưu diễn xa và được trở về ngôi nhà ấm cúng của mình. Nó không thể cân đong đo đếm thành phần trăm được.
- Vậy còn yếu tố ngoại hình? Hải có nghĩ rằng nó chính là tấm giấy thông hành thuận lợi giúp bạn đi tới được với thành công?
Tất nhiên rồi, ngoại hình là một phần quan trọng của người ca sĩ đấy!
- Trên sân khấu ca nhạc thì có chuyện bầu sô - ca sĩ cũng giống như giới thời trang tồn tại chuyện chân dài - đại gia. Vậy điều này với riêng ca sĩ Hoàng Hải thì ra sao?
Hải không để tâm lắm bởi Hải chưa bao giờ đi trên con đường như vậy. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình về phương cách để tiến lên phía trước.
- Có rất nhiều nghệ sĩ luôn lấy chính nghề nghiệp, tình cảm, cảm xúc của mình để biện hộ cho lối sống khá bản năng, tự do tự tại làm những gì mình thích mà không xét tới hậu quả sẽ xảy tới. Còn bản thân Hải thì thế nào?
Ít nhiều cho đến lúc này thì Hải vẫn luôn kiểm soát được những gì mà mình đã làm.
- Đã từng có sự thỏa thuận đánh đổi nào từng xảy đến với Hải kể từ thời điểm mới bước chân vào nghề cho tới giờ hay không?
Rất nhiều, nhưng Hải chưa thấy sự thỏa thuận nào cân bằng để mà đánh đổi cả!
- Hải có nghĩ rằng những thành công và danh tiếng là điều quá lớn để mà lo nghĩ và trăn trở đối với tuổi đời của mình?
Không hề! Số phận đã mang tới cho Hải điều đó và nó đã trở thành một phần cuộc sống của Hải thì không có gì phải quá trăn trở cả. Sống và làm tốt công việc của mình mới là điều đáng nghĩ.
- Bước xuống sân khấu, Hải là một người như thế nào?
Ít nói, lặng lẽ… Bởi vì Hải luôn luôn thích nhìn ngắm và lắng nghe mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình.
- Hiện tại thời gian dành cho riêng mình và gia đình chiếm bao nhiêu phần trăm cuộc sống của Hải?
Nói thật, thời gian dành cho âm nhạc của Hải vẫn nhiều hơn, gia đình đã là một điểm tựa vững chắc luôn luôn bên Hải rồi mà.
- Còn chuyện tình yêu thì sao?
Vẫn chưa có ai cả, điều đó thật kinh khủng ở một người đàn ông 27 tuổi nhỉ!?
- Những lúc buồn chán, thất vọng hay những khi bị chi phối cảm xúc bởi cuộc sống đời thường, Hải bước lên sân khấu bằng cách nào khi điều đó trở thành công việc, thành nhiệm vụ?
Chưa một lần Hải có tâm trạng như vậy, đứng trên sân khấu lúc nào cũng là những giây phút hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ.
- Đã bao giờ có một chuyện gì từng khiến Hải cảm thấy hối tiếc nhất?
Đối với Hải, những gì đã qua thì không bao giờ hối tiếc… Thành thật đấy nhé!
- Có khá nhiều những tin đồn về sự cạnh tranh giữa các ca sĩ trẻ, và riêng Hải thì sao? Phản ứng của Hải với những ca sĩ nam luôn tỏ ra “kình” với mình?
Trong tâm của Hải chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ cạnh tranh với ai. Cái đáng sợ nhất của những người đồng nghiệp với nhau là trước thì tay bắt mặt mừng mà sau lưng thì nói xấu chê bai. Nếu bạn là người như vậy thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng từ những người khác. Hải không nghĩ đang có ai “kình” mình và bản thân Hải cũng vậy.
- Một con người thực tế sẽ biết đâu là điểm dừng để có thể đạt được, kể cả ước mơ của mình. Vậy với Hải, thành công và tiền bạc đến như thế nào mới là đủ?
Hải có một điểm xấu lắm nhé, đối với Hải, không có cái gì là đủ cả. Thế nên, Hải sẽ phải luôn cố gắng cho những ước mơ và kỳ vọng của chính bản thân mình.
- Cảm ơn ca sĩ Hoàng Hải.
Theo



