>> Mùa vắng những ông Tây
>> HLV Huỳnh Văn Ảnh: "Tôi từng làm giám sát... nghĩa địa"
>> HLV - Ngôi sao không đá bóng
Vị trí thứ 8 tại V.League 2011 được coi là đoạn kết buồn cho một vương triều đã tồn tại ngót 1 thập kỷ, nhưng nó có thể mở ra một thời kỳ mới với HAGL…
ĐOẠN TUYỆT VỚI “LẨU THÁI”
Đến nay, những HLV người Thái Lan ở HAGL, kẻ đến người đi, tính ra cũng đã 5 người. Ông Songgamsak là người đi tiên phong, kế đến là ông Chatchai, Anant Amornkiat, rồi Kiatisak và cuối cùng là Dusit. Nói vui kiểu các cầu thủ: “HAGL chỉ thiếu mỗi HLV Chanvit nữa là gom đủ bộ HLV nổi tiếng nhất của Thái Lan”.
HLV Songgamsak thực sự là một “công thần” với chiến tích giúp HAGL giành 2 chức vô địch quốc gia năm 2003 và 2004. Những người còn lại gần như không để lại nhiều dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo. Không những vậy, HAGL như rơi vào một vòng luẩn quẩn bởi cứ khi Hè đến, mỗi HLV người Thái Lan lại thay nhau nắm giữ ghế “lái trưởng” của HAGL.
Đầu mùa bóng năm nay, cứ tưởng triều đại các HLV người Thái sẽ “cáo chung” ở Phố núi, khi mà lần thứ 2 trở lại, Kiatisak phải nhận lấy những thất bại. Song rốt cuộc, bầu Đức lại không nghĩ thế, khi ông vẫn kiên định với việc sử dụng chất xám của người Thái bằng việc gọi lại Dusit, người đã “thất bại toàn tập” ở mùa 2009. Và kết quả, mới đến vòng đấu thứ 12, không chịu nổi “nhiệt”, Dusit đã viết đơn xin nghỉ và đẩy “ghế nóng” cho HLV Huỳnh Văn Ảnh.
Việc Dusit - HLV người Thái cuối cùng chia tay HAGL sau gần 1 thập kỉ gắn bó có lẽ là điều mà bầu Đức chẳng mong đợi, nhất là việc ông thầy trẻ này ra đi mà đầu không ngoảnh lại. Tuy nhiên, rất nhiều người lại cho rằng, sự ra đi của Dusit là một điều tốt lành với bóng đá phố Núi. Bởi một lẽ, đã đến lúc HAGL phải đổi thực đơn, thay vì cứ ăn mãi cái món “lẩu Thái”. Các cầu thủ phố Núi cần một luồng gió mới, những bài học mới, chiến thuật mới thay vì những bài đánh, những mảng miếng vốn đã được các HLV truyền tay nhau gần cả chục năm qua.
BÀI HỌC “TỀ GIA”
Khi HLV Huỳnh Văn Ảnh lên dẫn dắt HAGL, “tài sản” mà người tiền nhiệm Dusit để lại chỉ là 15 điểm, xếp thứ 11 sau 13 lượt đấu. Nguy hơn cả, ở phố Núi bấy giờ, mọi thứ cứ loạn lên bởi người ta cho rằng, cái đầu của các cầu thủ vẫn sống trong nếp cũ, hệ lụy từ người tiền nhiệm Dusit để lại. Nói ví von, cứ ra trận là thầy đánh trống, trò cứ thổi kèn, mạnh ai nấy đá.
Dưới sự chèo lái của HLV Huỳnh Văn Ảnh, những sinh hoạt trong ngôi nhà HAGL đã nề nếp, quy củ hơn. Ông Ảnh cũng đã thổi được một luồng sinh khí mới, và ít nhiều đã để lại dấu ấn. Dẫu vậy, câu chuyện “tề gia” vẫn là một vấn đề quan ngại bởi ở HAGL dường như vẫn âm ỉ những cơn sóng ngầm, có thể tuôn trào bất kỳ lúc nào.
Một câu chuyện rất cũ mà người ta quan tâm hơn nữa, đấy là chuyện nhiều cánh tay bỗng nhiên mọc ra trong cabin huấn luyện. Ở HAGL, HLV Huỳnh Văn Ảnh là người có quyền cao nhất. Thực tế, ông Ảnh là người lành tính, không phải lúc nào cũng đứng ra hò hét, động viên tinh thần anh em. Nhưng không phải vì thế mà cái góc kĩ thuật là của chung. Ông Ảnh cần có được một sự tôn trọng, đặc biệt sau những gì mà ông đã chứng minh và thể hiện ở quãng thời gian còn lại của mùa bóng 2011.
TIẾNG NÓI CỦA BẦU ĐỨC & VĨ THANH
Để trở lại được với đỉnh cao V.League, chắc chắn HAGL sẽ phải thay đổi con người, đặc biệt là phải giải được bài toán “tề gia”.
Dĩ nhiên, người có tiếng nói quyết định không ai khác là bầu Đức. Dù không còn theo đội bóng thường xuyên, nhưng mỗi lần bầu Đức xuất hiện trong cabin kĩ thuật, cái uy của ông vẫn khiến cầu thủ phải sợ. Bởi vậy, người ta mới nói rằng, nếu cái uy ấy được chuyển một phần cho HLV trưởng, thì có lẽ HAGL sẽ chẳng phải vướng bận chuyện cầu thủ bị “chấn thương cái đầu”. Điều đó có làm được không? Chắc chắn là được, nếu HLV trưởng được trao thực quyền. Tức, nắm trong tay quyền quyết định về chuyên môn, thay vì phải vị nể “cái này cái nọ”.
V.League bây giờ đã đổi thay đến chóng mặt. HAGL cũng không còn như ngày xưa, cái thời mà họ có riêng một góc trời. Bởi thế, hô khẩu hiệu thôi chưa đủ, để tìm lại ánh hào quang xưa đội bóng phố Núi cần những thay đổi từ thượng tầng cho đến cơ sở hạ tầng.
Cái vòng luẩn quẩn của HAGL
Đầu mùa 2006, HLV Kiatisak thay cho HLV Songgamsak. Nhưng Kiatisak cũng chỉ cầm cự được một thời gian và được thay bởi HLV Chatchai. Kết thúc mùa giải, HLV Chatchai lại bị sa thải và người kế nhiệm ông này vào đầu mùa 2007 là HLV Anant. Đầu mùa 2008, HAGL lại mời Dusit lên thay cho thầy Anant. Năm 2009, HLV Chatchai trở lại thay Dusit. Đầu năm 2010, Kiatisak bất ngờ trở lại thế chỗ của đồng nghiệp Dusit. Và sau chặng khởi đầu mùa 2011, “Sắc” lại đi và Dusit được đưa trở lại. Nhưng Dusit cũng chỉ tại vị được 12 vòng và nhường chỗ cho HLV Huỳnh Văn Ảnh.
Choáng với “người nhện” Tấn Trường
Sau khi chia tay thủ môn người CH Czech Michal Silhavy (mùa 2010), dù vẫn còn đến 3 thủ môn Thanh Tú, Hoàng Vương và Tuấn Mạnh, nhưng khi vừa hết mùa giải, bầu Đức đã ra lệnh cho trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh lặn lội xuống miền Tây, đưa bằng được “người nhện” Bùi Tấn Trường về phố Núi. Tuy nhiên, quá trình thương thảo đã đổ bể khi Trường ra giá 17 tỷ đồng, bao gồm cả phí lót tay và số tiền phá vỡ hợp đồng với CS.ĐT (trước đó Trường đã ký bản hợp đồng 3 năm với số tiền lót tay 5 tỷ đồng, cùng mức lương 40 triệu đồng/tháng với CS.ĐT). Nghe vậy, HAGL đành chào thua.
Nói “không” với Lee Nguyễn
Sau khi thanh lí hợp đồng với B.Bình Dương, cha cũng đồng thời là người đại diện của tiền vệ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đã chủ động liên lạc với HAGL nhằm đưa Lee trở lại phố Núi. Đấy cũng là thời điểm, HAGL đang ráo riết săn tìm một tiền vệ làm bóng kiểu như Lee (trong màu áo HAGL, Lee từng có 9 bàn thắng, 16 đường chuyền thành bàn). Tuy nhiên, phút cuối, cuộc “tái hôn” này đã bất thành khi Lee Nguyễn đòi phí lót tay tới 400.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng) và mức lương 15.000 USD/tháng. Cũng oái ăm, sau khi nói không với Lee, đội bóng phố Núi đã rước về phải một ngoại binh “rởm” là Kabba, người ngồi chơi xơi nước cả mùa 2011 nhưng vẫn hưởng lương cao.
HAGL sẽ lại có hàng “khủng”
Kết thúc mùa giải, HAGL đã chia tay Tăng Tuấn (về B.BD), Benjamin, Việt Anh, Kabba, Hồ Văn Thuận và 2 thủ môn Thanh Tú, Công Vương. Để lấp chỗ trống, HAGL sẽ gọi lại những cầu thủ trẻ đang cho mượn gồm Minh Hoàng (cho K.KG mượn), Trần Vũ, Thanh Tấn, Út Cường, Duy Thanh (H.Huế). Cộng với Vũ Anh Tuấn, Quý Sửu, Thái Dương, Hoàng Thiên, Tuấn Mạnh, Xuân Hiếu… đội hình của HAGL sẽ khá giàu sức trẻ nhưng phần nào còn non kinh nghiệm. Chính thể nên họ đang ráo riết tìm những cầu thủ chất lượng để gánh bớt áp lực cho các cầu thủ trẻ. Qua giới thiệu của tiền đạo Wanga, cầu thủ đa năng Remy (được giới thiệu là tuyển thủ Kenya) sẽ chính thức gia nhập HAGL. Với sự xuất hiện của Remy (có thể chơi cả tiền vệ lẫn trung vệ) 2 suất ngoại binh còn lại sẽ ưu tiên cho vị trí thủ môn và tiền đạo.
Đức Nguyễn