Hoan hô sáng kiến chống tham nhũng

Xem tin gốc 

Báo Người cao tuổi - 7 tháng trước 82 lượt xem

Ngày 17-8-2011, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức công bố trao giải cho các đề án lọt vào chung khảo Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VAIC) do quốc tế tài trợ. 34 đề án xuất sắc trong tổng số hơn 160 đề án VAIC 2011 được vinh danh sẽ nhận được hơn 9,2 tỉ đồng...

Số tiền này rất nhỏ, chỉ bằng một phần nghìn, phần vạn các vụ tham ô, tham nhũng kinh thiên động địa. Nếu trong số các sáng kiến này thực hiện được để từ nay trở đi không xảy ra các vụ tương tự, thì nên truy thưởng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, cũng đáng mặt anh tài. Nhưng số tiền trên so với mức thu nhập bình quân một tháng của chuẩn hộ nghèo nông thôn thì bằng tới 2.300 lần(!). Nếu không thực hiện được hóa công toi, thà nói khó với nhà tài trợ phát chẩn cho người nghèo đang đói trong cơn bão giá. Triển khai sáng kiến lại hội thảo, nghiệm thu, cảm ơn.

Ở Việt Nam đã và đang hội đủ các yếu tố để giương cao ngọn cờ chống tham nhũng tới cùng, đó là chủ trương sáng suốt, quyết tâm sắt đá, đội ngũ kiên trung, nhân dân anh hùng.

Từ lúc lo đánh giặc đã có Nghị quyết "ba xây, ba chống" (chống tham ô - lãng phí - quan liêu). Đến ngày cả nước hòa bình, dốc sức chống tham nhũng. Năm 1979 đã có Nghị quyết chống tiêu cực gọi tắt là Nghị quyết 79; Nghị Quyết TƯ 6 (lần 2) và lập Ban Chỉ đạo "sáu - hai"; Pháp lệnh phòng chống tham nhũng đã thành Luật Phòng chống tham nhũng cho đủ uy lực với Ban Chỉ đạo hùng hậu nhất từ trước đến nay.

Mạng lưới kiểm tra, đội ngũ tuần du của toàn hệ thống xuyên suốt từ trên xuống theo chiều dọc, dày đặc dàn hàng ngang. Thanh kiếm pháp đình sáng quắc, "Bao công" quyết tâm vào cuộc, "Triển Chiêu" hăng hái ra tay. Việt Nam từng đánh thắng các đế quốc to, tặc tham nhũng có nhằm nhò gì.

Dân ta nồng nàn yêu nước, tuyệt đối tin tưởng. Lấy phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, là trúng phoóc. Nhiều "dũng sĩ" chống tham nhũng đã được nêu gương. "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", chống tham nhũng, không màng danh lợi, ngược lại còn bị dọa dẫm, hành hung, nhưng cũng không nản, xứng danh là anh hùng trên mặt trận không tiếng súng, sống mái với kẻ thù vô hình, lẩn quất.

Thế là quá đủ. Vậy hà cớ gì, ta phải vời đến kinh nghiệm quốc tế và cả tiền bạc của họ để chống quốc nạn tham nhũng của nước mình. Dẫu rằng các quốc gia trên toàn cầu đều theo quan hệ sản xuất người bóc lột người, chế độ thống trị, áp bức nhân dân, đối nghịch với quan hệ sản xuất tiến tiến, thể chế ưu việt được dẫn đường bằng chủ thuyết là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, sáng suốt, đúng đắnn

Nguyễn Duy Nghĩa
(Số 36, ngách 35, ngõ 4, phố Phương Mai,
quận Đống Đa, TP Hà Nội)


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang