
Ông Samir Zaher, Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập cho biết giải VĐBĐ nước này sẽ được hoãn lại vô thời hạn sau thảm họa trên sân Port Said giữa Al-Masry và Al-Ahly diễn ra hôm 1.2.
Trong khi đó, LĐBĐ Châu Phi (CAF) đã gửi lời chia buồn tới LĐBĐ Ai Cập. “Bóng đá Châu Phi đang ở trong tình trạng tang tóc”, ông Issa Hayatou, Chủ tịch CAF phát biểu.
Tại tứ kết Cúp các quốc gia Châu Phi cuối tuần này, các trận đấu sẽ dành một phút mặc niệm các nạn nhân ở Ai Cập.
Manuel Jose - HLV người Bồ Đào Nha của CLB Al-Ahly đang tính đến chuyện rời bỏ CLB của Ai Cập sau cú sốc vừa rồi. Ông Jose cho biết mình cũng là một nạn nhân của vụ bạo lực: “Tôi không thể quay trở lại phòng thay đồ bởi sự hỗn độn xảy ra khắp nơi. Tôi đã bị đấm, đá trước khi thoát được ra ngoài sân. Nhiều người đã thiệt mạng. Một số fan chết trong phòng thay đồ, nơi họ chạy đến tìm chỗ trú ẩn”.
Nhật Quân