Dù 3 điểm gần như là bắt buộc khi trước đó cả Arsenal và MU đều đã làm được. Và tất nhiên, đó cũng là điều chẳng khó khăn gì khi đối thủ của Chelsea chỉ là một Blackburn thua kém về mọi mặt. Nhưng đáng tiếc, Chelsea lại chẳng thể làm được, và dường như họ đang tự đẩy mình ra khỏi cuộc chơi với một phong cách chơi vô hồn, một cái đầu còn đang mải tiếc nuối Champions League cùng những đôi chân “nặng” như đeo chì.
Bị cầm hòa, có nghĩa là khoảng cách với MU đã là 4 điểm, cũng có nghĩa là lợi thế mà Chelsea đang có (còn một trận chưa đấu) đã trở thành vô nghĩa, dù họ có thể thắng, ngôi đàu vẫn sẽ là của MU sau 31 vòng đấu. Nói vậy, cũng không có nghĩa là Chelsea không thể trở thành nhà vô địch. The Blues vẫn còn cơ hội, bởi vẫn còn 7 vòng đấu ở phía trước (mọi chuyện đều có thể xảy ra) và bởi họ vẫn còn “quyền tự quyết” khi sẽ gặp Quỷ đỏ ở vòng đấu thứ 33. Nếu giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại của mùa giải Chelsea sẽ là nhà tân vô địch Premier League. Nhưng điều đó sẽ là “bất khả thi” nếu Chelsea còn thể hiện thêm (dù chỉ là một trận) bộ mặt bạc nhược như đêm qua tại Ewood Park bởi cả MU và Arsenal đang hừng hực và tiến băng băng trong chặng “nước rút”.
Trở lại với trận đấu. Chelsea đã nhập trận không hề tệ, mọi thứ dường như đúng như lời phát biểu của HLV Ancelotti: “Chelsea đã quên Champions League”. Trước một đối thủ yếu, Chelsea nhanh chóng uy hiếp đối thủ bằng những màn tấn công phủ đầu. Họ đã sớm có được điều mình muốn – bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 5, Anelka đột phá dũng mãnh bên cánh phải, vượt qua hai cầu thủ chủ nhà rồi đưa bóng đến chân Drogba. Cú dứt điểm tinh tế và hiểm hóc của “Voi rừng” ngay trong vòng cấm làm sững sờ hàng thủ cũng như thủ môn đội chủ nhà mang vè bàn mở điểm cho Chelsea.
Những tưởng sau bàn thắng sớm, The Blues sẽ chẳng tốn nhiều sức lực để tàn phá “Hoa hồng đen”. Ngược lại, có được bàn thắng sớm các cầu thủ Chelsea đánh mất bản năng tìm kiếm bàn thắng của một kẻ đang rất cần chiến thắng. Họ thỏa mãn và dần chùng xuống, từng cầu thủ Chelsea như lạc lõng trong chính đội hình của mình. Khiến cho những đợt tấn công trở nên tủn mủn, thiếu sắc xảo, chẳng còn tốc độ hay sức mạnh. Có chăng là một vài tình huống cá nhân và đương nhiên chẳng khó khăn để hàng thủ Blackburn bẻ gãy.
Dù vậy, trong suốt thời gian còn lại của hiệp một cũng như nửa đàu hiệp hai, khi Chelsea không là chính mình thì một chủ nhà yếu hơn về mọi mặt cũng chẳng thế là được gì nhiều hơn là cố gắng tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và đẩy bóng càng xa cầu môn đội nhà càng tốt. Cả hai cùng ru ngủ lẫn nhau bằng một vài tình huống dứt điểm “vô thưởng, vô phạt” về phía đối thủ.
Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 70, Salgado tung ra đường tạt bóng vào vòng cấm đội khách từ cánh phải. Trong một tình huống tranh bóng thiếu quyết liệt và như mơ ngủ Paulo Ferreira đã bị El-Hadji Diouf đánh bại. Ở một khoảng cách rất gần, pha “không chiến” của cầu thủ người Senegal đã không cho thủ thành Turnbull một cơ hội cản phá nào. Tỷ số là 1 – 1 cho Blackburn.
Bị gỡ hòa, Chelsea cuống cuồng ào lên phần sân đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng. Nhưng những gì mà họ làm được chỉ là những cú sút “mắm môi, mắm lợi” từ xa hay từ nhưng tình huống cố định. Trong khi đó, Blackburn với ý đồ “tử thủ” đã co về dày đặc trước vòng cấm đội nhà và “tích cực” phạm lỗi từ xa để ngăn chặn những đợt tấn công muộn màn của Chelsea và họ đã thành công cho đến khi hồi còi nãm cuộc vang lên.
Hòa thất vọng, Chelsea đã tự tay đóng cánh cửa hy vọng về ngôi vô địch nhỏ đi quá nửa. Có thể sẽ tiếp tục là một mùa bóng mà Chelsea lại cố gắng đoạt lấy chiếc FA Cup để tự an ủi chính mình về những thất bại ở Premier League và Champios League.
Kết quả: Hai đội hòa 1 – 1
Ghi bàn: Drogba (5’) – Diouf (70’)
Đội hình ra sân:
Blackburn: Brown, Salgado, Samba, Jones, Olsson, Andrews, Nzonzi, Dunn, Pedersen, Diouf, Kalinic.
Chelsea: Turnbull, Ivanovic, Alex, Terry, Paulo Ferreira, Mikel, Kalou, Malouda, Lampard, Anelka, Drogba.
Anh Duy
