Hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ: Tết trọn niềm vui

Sau nhiều năm chinh chiến ở các giải trong và ngoài nước không có nhiều thời gian dành cho gia đình, phải đến khi giải nghệ Kim Huệ mới trở lại đúng thiên chức của một nàng dâu, người vợ, người mẹ đảm đang, lo toan từ những công việc nhỏ nhất trong gia đình ngày Tết Nguyên đán. Với cô, đó thực sự là niềm vui, hạnh phúc chẳng kém gì khi đoạt huy chương ở các giải đấu.

Người giữ kỷ lục của làng bóng chuyền Việt Nam

Tại giải vô địch quốc gia 2015, dù đã ở ngoài tuổi 30 nhưng Kim Huệ vẫn thi đấu như một chiến binh, góp công lớn giúp Ngân hàng Công thương giành ngôi Á quân. Phần thưởng "VĐV xuất sắc toàn diện" mà BTC trao cho Kim Huệ sau trận chung kết thật xứng đáng, nhưng cũng là một sự tri ân của những người làm công tác quản lý bóng chuyền, của các đồng đội và người hâm mộ. Với họ, Huệ chính là tượng đài của bóng chuyền Việt Nam – một tượng đài của sự quả cảm, hy sinh, tấm gương cho lớp trẻ.

Huệ suýt bật khóc trong cái ngày mà cô chính thức giải nghệ đó. Hoa khôi của làng bóng chuyền Việt Nam ngậm ngùi chia sẻ: “Huệ muốn nói là dù chỉ còn chơi bóng một ngày đi nữa thì Huệ vẫn cố gắng hết sức để thể hiện đúng con người mình trên sân. Dù sức mình vẫn có thể thi đấu thêm vài năm nữa, nhưng có lẽ giờ là lúc dừng lại. Bóng chuyền mang lại cho Huệ nhiều thứ nhưng cũng vì bóng chuyền mà Huệ hy sinh không ít…”.

Đến tuổi 33 Kim Huệ mới nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu, có người nói cô đã tham công tiếc việc. Khi đó, Huệ chỉ mỉm cười nói rằng: “ Tôi luôn nghĩ rằng khi nào mình còn sức thì còn chiến đấu. Ngay cả nếu lên tuyển, tôi nghĩ chưa chắc đội trẻ hiện tại có thể thắng được đội già của chúng tôi đâu. Những VĐV có tuổi như chúng tôi giải nghệ thì đơn giản quá, nhưng mình phải làm gương cho lớp trẻ”.

Chia tay Kim Huệ, người hâm mộ sẽ không quên hình ảnh một hoa khôi bóng chuyền đẹp cả người lẫn nết. Hai thập niên "làm mưa làm gió" ở các giải đấu trong và ngoài nước, Kim Huệ giành không biết bao nhiêu thành tích mà đến cô cũng không nhớ hết. Có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có một VĐV phá kỷ lục của Kim Huệ - nữ cầu thủ duy nhất của bóng chuyền Việt Nam dự 16 mùa giải vô địch quốc gia liên tiếp, 3 lần được trao danh hiệu “Miss bóng chuyền” ở các giải quốc tế.

Tết vui bên gia đình

Kim Huệ tâm sự, sau gần 20 năm tập luyện, thi đấu triền miên, phải đến năm nay cô mới có thời gian dành cho gia đình dịp Tết đến xuân về. Như muốn bù đắp lại những lần xa nhà, Kim Huệ sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho một cái Tết thật tươm tất. Quyết đoán, dũng mãnh khi thi đấu, ít ai biết khi xa rời trái bóng với thảm đấu, hoa khôi làng bóng chuyền Việt Nam hóa thân thành một cô tấm giữa đời thường. Nhà cửa bộn bề, con còn nhỏ, chồng thì bận việc kinh doanh, mọi việc lớn bé trong nhà đều qua tay Huệ.

“Đừng nghĩ mình to cao thế này mà vụng về nhé, rất chăm chỉ và khéo léo đấy”, Huệ khoe. Hàng xóm của Huệ luôn tấm tắc khen mỗi khi được chứng kiến cô chăm con, lo toan công việc nội trợ.

Dịp Tết, Huệ rất thích phụ bà gói bánh chưng để mang về quê nội ở tận Thái Bình biếu. Huệ cũng biết xay thịt, gói giò, món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ cúng ông bà, tổ tiên. Gói bánh chưng, giò chẳng phải đơn giản. Huệ bảo, nếu không chuẩn bị kỹ từ việc chọn lá, rửa lá, gạo, thịt...chiếc bánh sẽ không ngon, không đẹp mắt. Gói bánh cũng là cả một sự kiên nhẫn và khéo tay, cũng giống như khi thi đấu phải có kinh nghiệm và bản lĩnh. Huệ kể, có Tết cô phải trông nồi bánh nguyên một ngày, mắt cay xè vì khói, nhưng khi có được thành quả, thì vui lắm.

“Dù biết theo nghiệp VĐV sẽ phải hy sinh nhiều thứ, nhưng nghĩ cũng thấy mình có lỗi với chồng con. Chính vì thế, mỗi khi không thi đấu, tôi luôn dành hết thời gian cho gia đình, dù đó chỉ là hành động rất nhỏ như đưa cọn đi học, cùng chồng đi ăn uống món khoái khẩu nào đó”, Kim Huệ chia sẻ.

Những ngày sát tết, Kim Huệ tất bật dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm những thứ đồ dùng, thức ăn, đồ uống cho cả gia đình 2 bên nội ngoại. Thời gian rảnh, Huệ thích cùng con gái đi ngắm chợ hoa Tết. Cô cũng dành chút ít thời gian để lo cho sắc đẹp của mình. “Con gái mà, ai chẳng thích đẹp, đặc biệt là ngày Tết”, Huệ cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.

Chuẩn bị đâu vào đó để có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, Huệ cảm thấy chưa bao giờ mình làm những việc thật ý nghĩa như thế. Suốt gần 20 năm, dù có những lần được nghỉ Tết nhưng dù sao vẫn không trọn vẹn. Vai trò của một đàn chị, một đội trưởng ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB không cho phép Huệ được chơi Tết thoải mái như những người khác.

Được trở lại đúng thiên chức của một nàng dâu, người vợ, người mẹ, hoa khôi làng bóng chuyền Việt Nam như thấy mình trẻ ra, yêu đời hơn và chưa bao giờ thấy gia đình lại quan trọng như thế. Cô cũng bất chợt cảm thấy xót xa khi còn nhiều VĐV vẫn đang phải tập luyện, thi đấu, chỉ được nghỉ Tết ít ngày, lương thưởng chẳng đáng là bao.

Năm mới muốn sinh em bé

Sau 7 năm, hai vợ chồng Huệ đã chung sức tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc, với một cô con gái xinh xắn, dễ thương, và điều đáng nói cả hai đều đang trên đường trở thành doanh nhân thành đạt.

Vốn máu kinh doanh từ nhỏ, cách đây mấy năm, Huệ và chồng đi vay mượn bạn bè, họ hàng cả tỉ đồng mở hai cửa hàng cắt tóc và xăm nghệ thuật trên phố Đường Thành và Đình Ngang. Huệ khoe cả 2 cửa hàng đều rất đông khách và tạo được phong cách rất riêng. Giờ thì Huệ đã chuyển giao cửa hàng cho em trai, nhưng cô vẫn rất “máu” kinh doanh. Đó là một niềm đam mê, bên cạnh kế hoạch làm HLV sau khi giải nghệ.

Kim Huệ cho biết, cô từng nhiều lần được mời tham dự các chương trình thời trang. Sau khi không làm ở hiệu cắt tóc và xăm nghệ thuật, Huệ và chồng đã mở một quán cà phê, rất đắt khách và có chất riêng ở Hà Nội. Huệ còn đang làm bà chủ shop quần áo, giày, mỹ phẩm. VĐV từng 3 lần đạt danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền này cũng vừa chụp ảnh quảng cáo độc quyền cho một thẩm mỹ viện lớn.

Nể phục sự tự chủ và sức vươn lên của Kim Huệ, nhiều đồng đội trêu thay vì dễ dàng làm vợ một đại gia nếu muốn, giờ bà mẹ một con Kim Huệ tự mình thành doanh nhân “cỡ bự” với một hạnh phúc viên mãn.

Niềm đam mê kinh doanh và sắp chuyển sang làm HLV, nhưng Kim Huệ cho biết cô sẽ vẫn đặt gia đình lên trên hết. “Khi còn thi đấu, tôi thường ra khỏi nhà lúc 6h và đến tối mịt mới về. Còn những đợt tập trung CLB hay đội tuyển quốc gia thì xa nhà hàng tháng trời. Nói thật con gái giờ vào đến lớp 2 rồi nhưng tôi chẳng mấy khi dạy con học. Tôi còn nhớ hồi cháu vào lớp 1, sau 2 tháng tập trung trên tuyển về nhà đã thấy con biết đọc, biết viết tên mẹ. Lúc ấy cảm xúc thật lẫn lộn, vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy thật có lỗi với con”, Kim Huệ tâm sự.

“Nếu không có chồng, có mẹ chồng tuyệt vời đã ở bên hỗ trợ và giúp đỡ, tôi sẽ không thể theo được sự nghiệp VĐV. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi VĐV đều có sự ủng hộ của gia đình, thì thành công đã là 80-90% rồi. Hậu phương vững chắc, tư tưởng thoải mái còn lo gì nữa đâu.

Mất quá nhiều thời gian cho thi đấu, nên đã ở độ tuổi băm mà Huệ vẫn chưa có thêm em bé. Chính vì thế, ngay sau khi giải nghệ, điều đầu tiên Huệ nghĩ đến là có thêm con. Cô bảo, thèm cảm giác làm mẹ một lần nữa, khi không còn phải vắng nhà làm nghĩa vụ quốc gia.

“Nói thật là tôi thèm cảm giác được làm mẹ một lần nữa. Đã ngoài 30 tuổi rồi chứ đâu còn trẻ mà chờ đợi được. Gia đình luôn ủng hộ tôi suốt gần 20 năm qua và giờ là lúc mình trở lại đúng thiên chức của một người con, người vợ, người mẹ”, Kim Huệ chia sẻ mơ ước của mình dịp năm mới.

Giấc mơ dang dở

Có thể nói, Kim Huệ là một trong những tượng đài của bóng chuyền Việt Nam, có một sự nghiệp thi đấu thành công, một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, VĐV sinh năm 1982 vẫn cảm thấy tiếc nuối điều gì đó khi chia tay bóng chuyền. Hỏi ra mới biết, Huệ có 2 giấc mơ đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Đó là việc bóng chuyền Việt Nam chưa thể giành chức vô địch SEA Games và cá nhân cô chưa thể thi đấu cho một đội nước ngoài, dù có những lúc chỉ cách nửa bước chân.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/hoa-khoi-bong-chuyen-pham-kim-hue-tet-tron-niem-vui/87223