Hoa hậu Phạm Hương làm gì trong những ngày Tết?

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 – Phạm Hương chia sẻ, Tết là dịp đoàn tụ nên cô sẽ dành thời gian cho gia đình, chúc Tết người thân, bạn bè…

Là Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 (Mỹ), Phạm Hương ngày một chiếm được nhiều thiện cảm của công chúng bằng vẻ đẹp hình thể cũng như sự thông minh, sắc sảo… Nhân dịp Tết đến Xuân về, PV VOV Online đã có cuộc trò chuyện cùng Hoa hậu Phạm Hương:

PV: Năm 2015 là một năm khá thành công đối với Phạm Hương. Vậy điều bạn cảm thấy tâm đắc nhất trong năm qua là gì?

Hoa hậu Phạm Hương: Đúng là năm 2015 là cột mốc đáng nhớ của cuộc đời tôi. Tôi tin rằng điều bản thân tâm đắc nhất có lẽ là những kĩ năng mình rèn luyện trong suốt thời gian qua đã được khán giả, người hâm mộ ghi nhận. Bên cạnh đó, tình yêu thương của khán giả dành cho mình là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Hoa hậu Phạm Hương

PV:Đặc biệt, khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của khán giả Việt, Phạm Hương có cảm nhận thế nào?

Hoa hậu Phạm Hương: Tôi đã khóc sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Khóc vì sự yêu thương của mọi người dành cho mình sau đêm chung kết. Dù hơi tiếc một chút về kết quả nhưng khi thấy mọi người ủng hộ tôi rất xúc động.

PV: Qua cuộc thi, điều Phạm Hương cảm thấy ưng ý và tiếc nuối nhất là gì?

Hoa hậu Phạm Hương: Tiếc về kết quả chứ không tiếc nuối còn ưng ý thì nhiều lắm!

PV:Đáng chú ý trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là việc Phạm Hương đã chọn bản nhạc “Dạ cổ hoài lang” để thể hiện ở phần thi tài năng. Vì sao Phạm Hương lại lựa chọn một thể loại khó như vậy?

Hoa hậu Phạm Hương: Việc đem một bản nổi tiếng và được rất nhiều bậc tiền bối thể hiện thành công với tôi là một áp lực lớn, nhưng sau khi suy nghĩ, thi Hoa hậu cũng là một cuộc giao lưu văn hóa nên Hương đã chọn bản cổ nhạc này. Nếu bạn có theo dõi thông tin từng được cung cấp thì chắc chắn sẽ hiểu được giá trị văn hóa tinh thần của bản “Dạ cổ Hoài Lang” này.

PV:Trở về sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, nhiều người cho rằng cuộc sống của Phạm Hương sẽ có nhiều thay đổi?

Hoa hậu Phạm Hương: Đúng là có nhiều thay đổi, làm việc nhiều hơn, ăn nói ngủ nghĩ cũng kĩ càng hơn vì giờ dễ bị “soi” hơn, nhưng điều tôi thấy hạnh phúc là nhận được nhiều quan tâm hơn từ mọi người.

PV:Xuất hiện liên tục trước công chúng nhưng không thấy “đấy mày râu” nào tháp tùng Phạm Hương? Bạn có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình?

Hoa hậu Phạm Hương: Công việc đang là mối quan tâm hàng đầu của Phạm Hương nên chuyện tình cảm đành gác lại.

PV:Phạm Hương có hình mẫu nào cho người đàn ông của mình?

Hoa hậu Phạm Hương: Tôi chưa nghĩ tới người đàn ông nào nên chưa có hình mẫu. Nhưng con người mà, sao rập khuôn theo sở thích được nên tôi nghĩ chỉ cần chân thành, tử tế là đủ.

Hoa hậu Phạm Hương ngày một nhận được sự yêu mến của công chúng.

PV:Bận rộn với công việc như vậy, Phạm Hương chuẩn bị Tết như thế nào?

Hoa hậu Phạm Hương: Tết tôi về quê cùng gia đình, sau đó sẽ dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng lại, phụ mẹ làm mứt, làm dưa như bao nhà khác. Về nhà, tôi là con gái lớn chứ không có khái niệm Hoa hậu về làng nên mọi việc đều làm bình thường.

PV:Phạm Hương có cảm nhận như thế nào về Tết xưa và nay?

Hoa hậu Phạm Hương: Thật ra Tết xưa hay Tết nay đều có ý nghĩa là đoàn viên, hạnh phúc. Hương cảm nhận được từng chút không khí ấm áp đó nên có khác hay không là do suy nghĩ của từng người.

Trong thời gian tới, Phạm Hương sẽ cũng dành nhiều thời gian để hoạt động cộng đồng.

PV:Trong những ngày Tết, Phạm Hương thường làm gì?

Hoa hậu Phạm Hương: Tôi sẽ đi chúc Tết ông bà, họ hàng. Ăn uống cùng gia đình, đi chùa đầu xuân cùng mẹ và vui vẻ, quây quần bên gia đình. Có thời gian thì gọi điện thoại, nhắn tin chúc Tết gia đình, người thân, bạn bè.

PV:Những dự định của Phạm Hương trong năm 2016 này?

Hoa hậu Phạm Hương: Đó là việc học tiếp lên thạc sĩ và tham gia vài dự án về cộng đồng trong năm 2016.

PV: Cảm ơn Phạm Hương./.

Huy Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoa-hau-pham-huong-lam-gi-trong-nhung-ngay-tet-476033.vov