Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa: 18 năm kết hôn vẫn khiến chồng bị “sét đánh” ái tình

(Phunutoday) - Là mẹ của 3 đứa con nhưng khi Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa tham dự Mrs. World 2006, ai cũng ngỡ ngàng khi biết tuổi của chị. Mọi người khen chị trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đó chính là thành quả của nỗ lực kiên trì tập luyện của Hoa hậu, mà phần thưởng không chỉ là lọt vào Top 5 cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới mà hơn thế rất nhiều.

Chỉ trong gia đình bé nhỏ của chị, với 18 năm nguyên vẹn một tình yêu, người chồng mang quốc tịch Ấn Độ - anh Maneesha Dane – luôn phải thốt lên rằng:"Trông em lúc nào cũng trẻ và đẹp như ngày đầu tiên anh gặp em cách đây 18 năm. Khi đó cũng như bây giờ, anh thật sự bị “tiếng sét ái tình chinh phục” trái tim mình”. “Ông tơ” Lại Văn Sâm Năm 21 tuổi, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong lần thứ 2 (năm 1990), Nguyễn Diệu Hoa đang theo học năm cuối khoa tiếng Nga tại đại học Ngoại Ngữ. Chị đến với cuộc thi khi vừa trở về Việt Nam sau khóa thực tập dài hạn tiếng Nga tại Kiev. Chân ướt chân ráo về đến nơi thì chị được Đoàn trường đề cử, bạn bè động viên tham dự cuộc thi. Lúc ấy cô sinh viên xinh đẹp học giỏi Diệu Hoa rất ngỡ ngàng và còn nhiều ngại ngùng để đến với một cuộc thi sắc đẹp mà mình chưa từng nghĩ tới. Được mọi người động viên, cô sinh viên giỏi tiếng Nga, biết tiếng Anh và tiếng Pháp lúc đó đã vượt qua 200 người đẹp khác trên toàn quốc, giành vương miện cao nhất. Cũng chính vào ngày 29/10/1990, khi cô sinh viên Diệu Hoa bước lên bục cao nhất của cuộc thi sắc đẹp Việt Nam, trong ánh hào quang rực rỡ thì có một chàng trai trẻ người Ấn Độ tên là Maneesha Dane đặt chân lên mảnh đất tươi đẹp này. Nhưng khi đó, cả hai chưa biết gì về nhau. Sau ánh hào quang chiến thắng, Diệu Hoa lại lặng lẽ quay về với công việc học tập của mình. Ngày ấy các cuộc thi sắc đẹp không nhiều và phong phú như bây giờ. Việc đạt danh hiệu cao nhất tại một cuộc thi lớn như cuộc thi hoa hậu báo Tiền phong khiến cuộc sống của cô sinh viên Diệu Hoa thay đổi hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Chị có nhiều rất nhiều con đường để lựa chọn cho tương lai của mình sau ngày đăng quang. Nhưng với truyền thống hiếu học của gia đình có bố làm trong ngành ngoại giao, mẹ là bác sĩ, cộng với môi trường học tập tại trường cấp 3 Hà Nội - Amsterdam, Diệu Hoa luôn ý thức được giá trị của việc trau dồi tri thức và không ngừng học hỏi. Bố chị luôn dặn con gái mình rằng: kiến thức mới chính là thứ tôn vinh vẻ đẹp của mình và Diệu Hoa không bao giờ quên lời dặn đó. Năm 1992, như duyên trời định, chàng thanh niên 24 tuổi Maneesh Dane theo các bạn Việt Nam đi xem chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong lần thứ 3 (năm 1992) tại TP. HCM. Năm ấy, khi Hoa hậu Diệu Hoa bước lên sân khấu để trao vương miện cho tân Hoa hậu Hà Kiều Anh, người dẫn chương trình nổi tiếng Lại Văn Sâm đã hỏi chị một câu hỏi có thể gây lúng túng cho nhiều người nếu ở vào hoàn cảnh đó: “Nếu năm nay Diệu Hoa cũng đi thi thì em có cho rằng mình sẽ chiến thắng không?”. Câu hỏi khó khiến tất cả mọi người ồ lên đầy thú vị. Maneesha Dane, sau khi được bạn dịch cho câu hỏi, cũng hồi hộp chờ đợi xem cựu Hoa hậu trả lời thế nào. Bất ngờ nhưng không lúng túng, chị trả lời rằng: “Đã đi thi thì ai cũng mong mình đạt giải Hoa hậu. Nhưng để trở thành Hoa hậu thì chỉ những nỗ lực của cá nhân mình thì chưa đủ, còn cần cả vận may nữa”. Câu trả lời đầy thông minh của Hoa hậu Diệu Hoa đã được sự vỗ tay hưởng ứng của tất cả mọi người và hơn thế nữa, cả một tình cảm đã nhen nhóm trong lòng anh Maneesha Dane từ lúc ấy. Sau này, hai người được bạn bè giới thiệu với nhau, trở thành những người bạn và những tình cảm tốt đẹp đã nảy sinh bởi những nét tương đồng trong sở thích, cách sống, cách nghĩ của hai người. Một năm sau, Hoa hậu Diệu Hoa quyết định theo người yêu Ấn Độ của mình lên xe hoa. Lúc bấy giờ, quyết định ấy là một quyết định dũng cảm. Cuộc hôn nhân giữa hai con người thuộc hai đất nước, có ngôn ngữ và văn hóa khác biệt nhau đã gây sóng gió dư luận, nhất là vào thời điểm mà cái nhìn của người đời còn quá khắt khe đối với các cô gái Việt lấy chồng ngoại, đặc biệt là cô gái đó lại là Hoa hậu Việt Nam. Báo Tiền phong đã nhận được rất nhiều phản hồi về sự kiện này, với những ý kiến ủng hộ thì ít, những ý kiến phản đối, chê bai thì nhiều. Nhiều người còn cho rằng, hành động lấy người nước ngoài của một Hoa hậu là sự hạ thấp giá trị của đàn ông Việt Nam. Rất nhiều người cho rằng Diệu Hoa lấy chồng ngoại vì ham giàu sang. Có người ác miệng còn khẳng định cuộc hôn nhân của họ sẽ chẳng đi đến đâu. Ngày ấy, Diệu Hoa từng nhiều lần rơi nước mắt trước cái nhìn quá khắt khe của dư luận... Nhưng tình yêu chân thành đã vượt qua tất cả và dù lúc đó gia đình của Hoa hậu cũng không tránh khỏi được sự xao động, nhưng hơn ai hết, bố mẹ chị hiểu rằng hạnh phúc của gia đình chỉ có được khi nó xuất phát từ tình yêu thực sự. Có người nói rằng Vương miện đã mang đến cho Diệu Hoa người chồng yêu thương của mình. Điều đó chưa thực sự chính xác. Danh hiệu Hoa hậu chỉ có thể mang đến cho cô và ông xã cơ hội gặp được nhau, nhưng chính chồng cô, anh Maneesh Dane đã bị chinh phục bởi câu trả lời thông minh của Diệu Hoa trong cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong năm 1992 và bị cuốn hút bởi chính tâm hồn và tính cách của cô khi hai người đã trở thành bạn bè. Người ta thường có định kiến rằng sắc đẹp không bao giờ đi liền với trí tuệ, nhất là ngày càng có nhiều cô gái đẹp không tránh khỏi những sự cám dỗ của cuộc đời, hay dùng sắc đẹp của mình để đạt được điều mình mong muốn. Người ta cũng nói rằng, “hồng nhan bạc phận”, ấy thế nhưng Hoa hậu Diệu Hoa là một trong những người đẹp đi ngược lại với câu nói đó. Cô là một trong những số ít người đăng quang Hoa hậu, sau 20 năm vẫn tỏa sáng bằng vẻ đẹp, tài năng và hạnh phúc gia đình mà không ít người ngưỡng mộ. Hạnh phúc tròn đầy Lấy chồng người Ấn, Diệu Hoa phải học tiếng Ấn Độ, dù chữ viết rất khó. Nhưng Hoa hậu Diệu Hoa đã nhanh chóng làm quen và sử dụng thành thạo tiếng Ấn. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Hoa hậu Diệu Hoa được đơm hoa kết trái khi ba người con của hai vợ chồng lần lượt được ra đời. Trở thành người vợ, người mẹ, nhất là vai trò một người con dâu nước ngoài, Hoa hậu Diệu Hoa đã không ngừng phấn đấu và dành thời gian cho gia đình. Cô dành thời gian cho việc học tiếng Ấn cùng việc tìm hiểu văn hóa Ấn Độ để có thể giao tiếp và hiểu được bố mẹ chồng. Bố mẹ anh Maneesh Dane không có con gái nên nên khi Diệu Hoa về làm dâu, chị rất được bố mẹ chồng cô thương yêu và thấu hiểu tấm lòng của người con dâu Việt Nam này, dù anh chị không có điều kiện sống cùng ông bà thường xuyên. Hai năm theo chồng sang công tác tại Thái Lan, với năng khiếu và niềm say mê đối với ngoại ngữ, Diệu Hoa tiếp tục học thêm một ngoại ngữ nữa là tiếng Thái. Chị có thể nói nghe đọc viết tốt tiếng Anh, Nga, Thái, còn tiếng Pháp và tiếng Ấn đủ để giao tiếp. Đối với chị, ngôn ngữ là một chiếc cầu nối quan trong trong bất cứ việc gì. Chính vì thế, Diệu Hoa có thể giao tiếp thoải mái được tới 5 thứ tiếng: Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ và Thái Lan. Năm 2006, cái tên Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đã được ghi vào kỷ lục Việt Nam với một kỷ lục khá đặc biệt: Hoa hậu biết 5 thứ tiếng nước ngoài và đến nay, chưa có một hoa hậu nào của Việt Nam phá vỡ được kỷ lục ấy. Các con của anh chị, Diệu My (Sonali), Diệu Ly (Nikita) và Hoàng Phi (Ishan) cũng có gene mẹ trong việc học ngoại ngữ. Nhưng chị luôn ý thức việc dạy tiếng mẹ đẻ cho các con. “Phải học tốt tiếng Việt và tiếng Ấn, bởi đây là văn hóa nguồn cội của chúng”, chị nói. Là vợ chồng ai chẳng có lúc bất đồng ý kiến, nhất là khi hai vợ chồng lại có những công việc liên quan đến nhau. Bí quyết giữ gìn mái ấm gia đình của Hoa hậu Diệu Hoa đó là yêu thương giúp đỡ, nhưng luôn tôn trọng lẫn nhau, từ những sở thích cá nhân đến những khoảng thời gian riêng tư. Anh Maneesh Dane sau bao năm ở bên chị với vai trò một người chồng, vẫn thổ lộ rằng trong mắt anh chị vẫn mãi đẹp như ngày nào, cái ngày anh gặp cú sét ái tình khi nhìn thấy chị đứng trên sân khấu. Vợ chồng Hoa hậu ít khi giận nhau. Khoảng thời gian riêng tư của hai vợ chồng là lúc hai người ngồi lại, trò chuyện về những kỷ niệm xưa với tiếng cười vui vẻ. Hoa hậu VN 1990, Nguyễn Diệu Hoa tâm sự: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, vì Maneesh là một người chồng rất tốt và yêu thương vợ con hết lòng. Tôi phải cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã cho tôi được gặp Maneesh. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất gắn kết tôi và anh là tình cảm. Vật chất rồi cũng mất đi, chỉ có tình yêu là còn lại. Hôn nhân phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu giữa hai người”. Anh Maneesh đến giờ đã quen với không khí Tết cổ truyền như một người Việt thực thụ. Anh mê những món ăn vợ nấu. Diệu Hoa chia sẻ rằng: “Cá nhân tôi đã may mắn và nỗ lực. Tôi may mắn được làm công việc mình thích và cố gắng học hỏi để thi bằng Thạc sỹ kinh tế. Tôi may mắn đã gặp chồng tôi, và cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình. Vợ chồng tôi tôn trọng nhau, ủng hộ nhau. Để được chồng yêu và muốn gắn bó với mình suốt đời, cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận”. Đăng quang từ năm 1990, Diệu Hoa luôn được công chúng đánh giá là Hoa hậu tài sắc vẹn toàn, có cuộc sống hạnh phúc. Là mẹ của 3 đứa con nhưng khi Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa tham dự Mrs. World 2006, ai cũng ngỡ ngàng khi biết tuổi của chị. Mọi người khen chị trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đó chính là thành quả của nỗ lực kiên trì tập luyện của Hoa hậu, mà phần thưởng không chỉ là lọt vào Top 5 cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới mà hơn thế rất nhiều. Chỉ trong gia đình bé nhỏ của chị, với 18 năm nguyên vẹn một tình yêu, người chồng mang quốc tịch Ấn Độ - anh Maneesha Dane – luôn phải thốt lên rằng: "Trông em lúc nào cũng trẻ và đẹp như ngày đầu tiên anh gặp em cách đây 18 năm. Khi đó cũng như bây giờ, anh thật sự bị “tiếng sét ái tình chinh phục” trái tim mình”. Hà Châu

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/blognguoinoitieng/201107/Hoa-hau-Nguyen-dieu-Hoa-18-nam-ket-hon-van-khien-chong-bi-set-danh-ai-tinh-2083471/