Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, tôi bị cuốn khá nhiều vào công việc ở cương vị mới, cũng như việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đại học khá gay go. Phải đến những ngày tháng 7 này, sau khi hoàn tất việc học và nhân ngày sinh nhật của mình (14/7), tôi quyết định thưởng cho mình một chuyến du lịch, điểm đầu tiên mà tôi muốn khám phá toàn cảnh không đâu khác chính là Nha Trang, quê hương của tôi.
Nha Trang thời tiết mùa này khá thoáng và đẹp, nên sau khi tha hồ thả hồn với sóng, với gió và thưởng thức những món hải sản đặc biệt, thì tôi và một số bạn bè quyết định mạo hiểm, tham gia thú tiêu khiển cảm giác mạnh có tên gọi là "diều bay".
Thực sự, tôi từng biết đến loại hình giải trí này, khi tham gia Festival Biển hồi tháng 6, khi mới có mấy chiếc diều bay gắn động cơ về Việt Nam. Lúc đó, tôi đã muốn chinh phục ngay trò chơi này, nhưng công việc quá bận, nên đành bỏ lỡ. Vì thế, giờ đây, khi sờ tận tay chiếc diều máy, và biết chắc rằng mình chuẩn bị "cất cánh" cùng nó, tôi chợt thấy trong người nảy ra một cảm giác hồi hộp xen lẫn sự sung sướng.
Cuối cùng, sau một hồi làm theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên, tôi cũng được bay lên cao, được thỏa sức ngắm cảnh trời mây, được hòa mình vào biển trời thiên nhiên rộng lớn.
Cảm giác được thả mình lơ lửng trên không thật tuyệt vời, và vẫn còn in đọng trong trí nhớ của tôi. Thêm một điều nữa, khi bay giữa khoảng thênh thang của biển trời, tôi thấy mình thật sự nhỏ bé, và tự bảo với mình rằng, phải biết yêu cuộc sống này nhiều hơn.
Quân Ngọc ghi
Ảnh do nhân vật cung cấp










