Hoa ế quá, coi như tụi tui hết Tết rồi

Sắp đến thời khắc cuối cùng để giã biệt năm cũ, các loại hoa kiểng như mai, tắc, hướng dương, mồng gà, cúc…đều giảm từ đến 40-50% nhưng vẫn ít người mua.

Khung cảnh tại chợ hoa đường Hồ Thị Kỷ. Ảnh: Dương Cầm

Có thể bạn quan tâm

Cũng có người đi xem chừng, coi hoa có giảm giá mới chịu móc hầu bao, còn phần đông có vẻ đợi đến…giờ chót, áp giao thừa.

Anh Tuấn chở mai, cúc từ huyện Chợ Lách (Bến Tre) lên Sài Gòn, bày bán ngay ngã tư Nguyễn Hữu Thọ -Nguyễn Thị Thập (Q.2) than: “Năm nay giá bán bèo quá. Người mua ít. Do thời tiết lạnh nóng thất thường nên mai đã nở hoa từ 23 tết, bị chê nên khó bán. Giá mai đến trưa 29 tết giảm gần như đến 50%, vẫn không có người mua. Chỉ có cúc là bán được, nhưng hôm nay giá cũng giảm xuống mỗi cặp còn 100 ngàn đồng, rẻ hơn mấy ngày trước 20 ngàn”.

Anh Tuấn buồn rầu đứng trước những cây tắc không bán được dù đã giảm giá gần phân nửa. Ảnh: Dương Cầm

Trên các tuyến đường: Nguyễn Văn Cừ (Q.5), Lý Thường Kiệt (Q.11), Lý Thái Tổ (Q.10)…hoa kiểng vẫn còn bày bán khá…xôm tụ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, các loại hoa chưng ngắn ngày, được khách ưa chuộng như cúc, hướng dương, vạn thọ, còn những loại bonsai như mai vàng, khế, mai chiếu thủy... hầu như không mấy ai mua. Hoa hướng dương, ngày hôm qua vẫn có giá 220.000 đồng/cặp, chiều nay giảm còn 120.000; cặp cây tắc giá từ 650.000 đồng, giảm xuống còn 400.000 đồng; vạn thọ, mồng gà chỉ còn 40.000 đồng/chậu, giảm 20.000 đồng so với những ngày trước.

Những cây mai không ai mua, người bán đã rục rịch đưa lên xe, chở về quê. Ảnh chụp lúc 15 giờ tại đường Lý Thường Kiệt, quận 11. Ảnh: Dương Cầm

Anh Toàn, bán tắc trước Trung tâm thể thao Phú Thọ (Q.11) nói như muốn khóc: “Năm nay khó bán quá. Bị phá giá, một số người bán tháo bán đổ, tụi tui không cạnh tranh nổi, sợ lỗ. Mấy ngày trước bán cặp tắc 650 ngàn, bữa nay bán 400 ngàn mà không có người mua. Chắc tui ngồi đây cho đến 3 giờ sáng. Quản lý khu vực này biết tụi tui đang gặp khó khăn nên không đuổi sớm. Coi như hết tết rồi”.

Mai vàng không người mua, đã bắt đầu được chuyển lên xe, mang về quê trong trưa nay. Anh Hải nói: “Không ai mua, tui mang về Đồng Tháp dưỡng, năm sau mang lên bán tiếp. Ngồi ở đây, xa quê mà có ma nào mua đâu. Năm nay muốn mai nở đúng ngày là điều không thể. Thời tiết thất thường mà. Coi như lỗ tiền chuyên chở rồi”.

Khung cảnh "người mua chờ giảm giá mới mua" tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Ảnh: Dương Cầm

Tại chợ hoa vào loại lớn nhất TP.HCM, chợ Hồ Thị Kỷ (Q.10), khách vẫn đến mua hoa lys, lan, cúc…đa số là loại bó sẵn, dùng để chưng trên bàn thờ tổ tiên. Giá khá rẻ, chỉ khoảng từ 80.000-100.000 đồng đã có một bó hoa lys lớn.

Gốc mai vàng đã nở hoa "toét loét" được người đàn ông này bảo chỉ bán giá 1,5 triệu đồng nhưng vẫn chưa có ai ghé hỏi. Ảnh: Dương Cầm

Trước Trường đại học Bách khoa TP.HCM (đường Lý Thường Kiệt, quận 10), chúng tôi hỏi giá mua cây mai cổ thụ, hoa nở vàng rực. Người đàn ông gốc Vĩnh Long mừng rỡ: "Tui bán cho chú 1 triệu rưỡi đó, lỗ vốn luôn. Hôm 23 tết, có người trả tui 4 triệu nhưng tui chưa bán, đòi 5 triệu. Giờ thì không bằng 1/3".

"Bông nở nhưng gốc đẹp mà. Chơi bonsai chủ yếu là dáng cây, chứ ai chơi bông đâu. Người Sài Gòn họ chỉ thích bông nở đúng ngày, chê không mua, làm tụi tui khóc ròng" - ông lão bán mai cố thuyết phục.

Lê Ngọc Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/hoa-e-qua-coi-nhu-tui-tui-het-tet-roi-286793.html