Họ đã vượt qua như thế nào?

Xem tin gốc 

SGTT - 30 tháng trước 13 lượt xem

Ho da vuot qua nhu the nao?

SGTT Nguyệt san - Những tấm gương tuyệt vời của nghị lực và niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh tiềm ẩn của phụ nữ.

Vượt qua chính mình

Huyền thoại thể thao Anh

Cuối năm 2009, khi Wales tôn vinh những người phụ nữ có công đưa Wales lên bản đồ thế giới, huyền thoại Dame Tanni Grey Thompson được xướng lên.

Cô được chọn là đại sứ thể thao xứ Wales.

Sinh năm 1969 ở Cardiff, cô bị nứt đốt sống bẩm sinh và gắn bó cuộc đời trên xe lăn từ năm lên bảy. Bất hạnh hơn các bạn cùng lứa nhưng cô rất lạc quan khi luôn tự nhủ mình may mắn hơn những bạn khiếm thị vì có cơ hội chiêm ngưỡng thế giới.

Với cá tính mạnh mẽ, cô không chịu ngồi yên. Thompson nói: “Tôi thử mọi môn thể thao bơi, cưỡi ngựa, bắn tên, chơi tennis, bóng chuyền khi ở trường tiểu học. Cuối cùng tôi chọn trở thành vận động viên thể thao và không hề hối hận”.

Môn thể thao trên xe lăn là quyết định sáng suốt của cô khi 13 tuổi. Hiện tại cô có trong tay 11 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ trong suốt 16 năm và tham gia năm kỳ Paralympic Games với 30 kỷ lục thế giới. Cô còn nhận nhiều giải thưởng cao quý, huân chương Hiệp sĩ đế chế Anh năm 1992, giải thưởng Helen Rollason 2000, học vị tiến sĩ đại học Loughborough, bằng tốt nghiệp đại học Leeds Metropolitan. Cô được lưu danh vào tòa nhà danh vọng thể thao thế giới cùng Pele, Boris Becker, Michael Jordan.

Bà mẹ một con 40 tuổi này hiện là người dẫn chương trình truyền hình cho các kênh BBC Wales, S4C và BBC1, ngoài ra Thompson còn giữ chức vụ phó chủ tịch liên đoàn Thể thao phụ nữ Anh, lãnh đạo tổ chức Niềm tin thể thao Anh, thành viên hội đồng Thể thao Anh.

Bông Tulip xinh đẹp

Suốt tám tháng qua, người mẫu kiêm MC chương trình người Hà Lan, Sylvie Van der Vaart đang phải hóa trị chữa ung thư vú, mới được phát hiện hồi tháng 5.2009.

Cô tâm sự: “Đó là giây phút tồi tệ nhất trong đời. Tôi phát điên khi đợi kết quả chẩn đoán, hàng loạt ý nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu. Khó khăn hơn nữa là báo tin cho người thân”. Vượt qua cú sốc tinh thần, Sylvie vui vẻ chấp nhận sống chung với căn bệnh quái ác. Mái tóc vàng quyến rũ của cô rụng hết vì hóa trị. “Tóc tôi rụng dần sau năm tuần khiến tôi phải cạo trọc. Ngày đầu tiên đội tóc giả, tôi bị ám ảnh mọi người đang nhìn mình. Giờ nó là vật bất ly thân, tôi đều mang tóc giả khi ngủ và chơi thể thao”.

Sylvie luôn tươi cười pha trò khi nói chuyện khiến mọi người đều bất ngờ trước nghị lực của cô. Cô vẫn làm việc và tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô nói: “Tôi không muốn mọi người tội nghiệp cho mình, tôi muốn khuyến khích phụ nữ đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đặc biệt khi còn trẻ. Phụ nữ cần hiểu rằng nguy cơ bị ung thư vú không hề nhỏ”.

Kim Dung (tổng hợp)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh thế giới
Động từ
Từ chuyên môn
Tổ chức
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang