Hồ Bích Ngọc: Im lặng để được "hoang dại hơn"

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 37 tháng trước 34 lượt xem

Ho Bich Ngoc: Im lang de duoc 'hoang dai hon'

(TNO) Không có một sự bùng nổ dữ dội, nhưng mỗi lần "trở lại", Hồ Bích Ngọc đều nhận được nhiều thiện cảm. Lần này, qua tay biên tập của nhạc sĩ Thanh Tâm trong album Bước kế tiếp (Phương Nam Phim phát hành vào tháng 6.2009), Hồ Bích Ngọc giới thiệu một hình ảnh lạ mắt với một không gian âm nhạc đầy tiết tấu...

* Bước kế tiếp có là một dự báo của Ngọc trong âm nhạc?

- Thời gian qua tôi đã im lặng có chủ đích, để đầu tư cho album từ tháng 7.2008 đến nay. Vẫn là pop nhưng là pop-dance. Thu đi thu lại cho đến khi cả tôi và Thanh Tâm hài lòng. Rồi mỗi ngày phải tập nhảy 2 tiếng cho đến khi áo vắt ra nước mới thôi. Quãng lặng ấy chỉ là để tôi được hoang dại hơn trong âm nhạc.

* Có phải vì mua nhạc của người khác mắc quá nên Ngọc sáng tác đến 3 bài (Có khi nào, Broken heart và Vẫn mong được bên anh)?

- Đó chỉ là một phần lý do. Thật sự khó tìm được bài phù hợp lắm. Hồi xưa thi Tiếng hát truyền hình, giọng mình có 100% thì phô trương ra hết. Bây giờ tôi đã biết chọn những bài có cung bậc vừa phải, hát bớt... điệu hơn. Tôi không thích những bài ủy mị, dù buồn nhưng vẫn có niềm tin vào tương lai.

* Như hy vọng "vẫn mong được bên anh"?

- Quả thật đó là những tâm tình tôi muốn nhắn nhủ với người ấy. Tình yêu đã giúp tâm hồn tôi bình yên, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Nhưng người ấy giờ đã rời xa tôi. Công việc thì không thể ngưng trệ và tôi phải gắng gượng tươi tỉnh để còn làm việc. Tôi là người khó thay đổi, không dễ dàng quên đi tình cảm này để bước đến với tình yêu khác. Có lẽ tôi phải mất một chặng đường dài...

"Là người của công chúng, phải chú ý đừng để hình ảnh của mình ảnh ưởng tiêu cực đến khán giả trẻ"

* Ngọc từng cương quyết "nói không với scandal"?

- Tôi ghét scandal vô cùng. Tại sao phải sử dụng scandal để nổi đình nổi đám? Hơn nữa tôi nghĩ mình là người của công chúng, phải chú ý đừng để hình ảnh của mình ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả trẻ.

* Hỏi thiệt, Ngọc có giải phẫu thẩm mỹ không mà thấy xinh hơn?

- Ồ không, đó là nhờ bác sĩ răng hàm mặt đó. Trước đây hai cái răng khểnh thiệt dài làm tôi ngại. Tôi đã phải đi nhổ 6 cái răng để có được hàm răng như người bình thường (cười), đau lắm nhưng tôi chịu đau giỏi. Tôi không khắt khe với chuyện giải phẫu thẩm mỹ, nhưng đừng làm quá. Tôi chưa bao giờ giải phẫu cả.

* Nhìn Ngọc cũng "lạnh" hơn...

- Đó là từ khi ba mất, tôi thấy mình đằm hơn. Có lẽ vì tôi nhận thấy mình có nhiều bổn phận hơn trong gia đình với mẹ, em gái... Bề ngoài này chỉ là để giấu đi một con người hay "mít ướt", dễ xúc động, dễ tổn thương mà thôi.

* Cảm ơn Hồ Bích Ngọc!

Duy Thủy (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang