Hình ảnh đẹp của ngày 20/11

Tưởng chừng như tặng hoa, diễn văn nghệ... đã là những 'chiêu' rất cũ của học sinh để chào đón ngày 20/11 nhưng những điều đơn giản đó vẫn luôn làm cho thầy cô cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng.

Ngay từ sáng sớm, học sinh, cựu học sinh đã tập trung rất đông vui trước cổng ngôi trường mình đã và đang theo học. Điều đó làm cho không khí ngày 20/11 trở nên rất náo nhiệt, sôi động và mang một nét rất đặc trưng của ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Thời điểm này cũng là lúc những gánh hoa lớn nhỏ được bày bán dọc theo khắp các con phố. Dường như hoa là thứ không thể thiếu trong các ngày lễ, và đặc biệt là trong ngày 20/11. Những bó hoa tươi thắm với những kiểu dáng, màu sắc khác nhau tượng trưng cho tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn mà học trò đã gửi tặng đến thầy cô giáo của họ. Có lẽ vì vậy mà dù qua nhiều năm tháng, hoa vẫn luôn được xem là một món quà không bao giờ 'lỗi thời'. Đây cũng được xem như một nét đặc trưng tạo ra một không khí hân hoan trong lòng mỗi người dân Việt.

Năm nay hoa hồng được nhiều người quan tâm và lựa chọn để tặng cho các thầy cô giáo.

Vào dịp này những buổi lễ meeting với những tiết mục văn nghệ 'cây nhà lá vườn' có lẽ đã không thể thiếu được ở bất kỳ ngôi trường nào. Chắc hẳn trong ký ức của mỗi người học sinh sẽ không thể không có sự hào hứng, 'rục rịch' chuẩn bị những tiết mục do mình hay tập thể lớp 'tự biên tự diễn'. Có thể chưa thực sự chuyên nghiệp nhưng đó cũng là tâm huyết, công tức tập luyện của học trò, điều này sẽ là những món quà to lớn nhất với thầy cô, vượt qua cả những giá trị vật chất khác.

Các tiết mục biểu diễn của học sinh khá sôi động và phong phú

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để cùng chụp lại những khoảnh khắc ý nghĩa cùng bạn bè, thầy cô. Những tấm hình tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại vô cùng đặc biệt vì sẽ gợi lại một thời áo trắng vô tư trong mỗi chúng ta.

Một thầy giáo trẻ tuổi đang pose hình rất 'xì tin' cùng học sinh

Có nhiều cách khác nhau để bày tỏ tình cảm, sự kính trọng của mình đối với thầy cô. Đôi khi, một bài hành động hay việc làm nhỏ bé cũng đủ để làm cho những 'người lái đò' cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

Những bông hồng đỏ thắm dành tặng thầy cô.

Cô giáo xúc động với những tình cảm mà học trò dành tặng mình

Nhật Minh

Theo Bưu Điện Việt Nam

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhip-song-tre/hinh-anh-dep-cua-ngay-20-11/a134065.html