- Nhưng quan trọng là ông có chịu tìm hiểu lý do vì sao thằng bé học kém không?
- Có hỏi nó học hành thế nào thì toàn nghe báo cáo là tốt, không có chi. Nào ngờ khi cầm sổ liên lạc về mình mới tá hỏa.
- Như vậy ông anh bà chị cũng có lỗi là theo không sát con cái.
- Thì mình cũng có sai, nhưng cũng phải để mình nói lại cho rõ, đó là bận trăm công nghìn việc nên hơi ít để mắt đến chuyện học hành của con cái.
- Rồi thái độ cu cậu ra sao, có hứa thay đổi không?
- Nếu nó nói được lời xin lỗi cha mẹ và hứa thay đổi thì mình đã không nổi điên. Đằng này nó cứ một mực bảo không phải học kém, mà chỉ là “hiệu quả học tập chưa cao mà thôi”.
- Nghĩ bố con ông đều có khẩu khí cả...
- Khẩu khí gì?
- Khẩu khí làm quan ấy mà...