Ở những đơn vị chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ phấn đấu không để "nợ" các vụ trọng án; những đơn vị làm công tác hành chính, không chỉ cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính biểu mẫu, mà bắt đầu đổi mới từ tư duy, nếp làm và nếp nghĩ.
Không "nợ" trọng án
"Chỉ tiêu đề ra là vậy, nhưng phấn đấu làm được thì vô cùng gian nan. Đối với lính hình sự, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ được thể hiện ngay trong từng việc làm hằng ngày, cụ thể là phải tận tụy với công việc". Đó là những bộc bạch của Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra hình sự Phạm Xuân Khang. Công việc của các anh gian nan là bởi, các vụ trọng án xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đã là người lính hình sự thì trong tư duy không có khái niệm làm việc theo giờ hành chính. Nửa đêm, gà gáy, rồi đêm đông, mưa lạnh cóng, nghe lệnh triệu tập của Chỉ huy phòng là mọi người bật dậy, 100% số anh em có mặt ngay tại hiện trường xảy ra án mạng.
Trò chuyện với Phó trưởng phòng Phạm Xuân Khang, tôi hiểu thêm thế nào là truy tìm theo "dấu vết nóng". Đơn cử như vụ nhà sư Thích Đàm Hằng, ở chùa Cổ Viễn thuộc thôn Cổ Viễn, xã Hưng Công, huyện Bình Lục bị tên Bùi Ngọc Tuấn (SN 1985) ở trong thôn giết vào 17 giờ 30 phút ngày 24-10-2009. Sau khi giết ni sư, tên Tuấn đã cướp một điện thoại di động. Rồi tìm mọi cách xóa dấu vết, tránh sự truy tìm của cơ quan điều tra bằng cách đốt quần áo, dép có vết máu để phi tang. Nhưng điều làm hắn thất kinh là khi mở chiếc điện thoại vừa cướp được, ba chữ Thích Đàm Hằng hiện lên trong máy. Lúng túng không xóa được dòng chữ này, hắn vội vứt chiếc điện thoại xuống ao, định khăn gói quần áo chạy trốn thì bị các trinh sát bắt gọn vào lúc 9 giờ sáng 25-10.
Việc bắt tên Tuấn trong thời gian ngắn, là nhờ trinh sát đã truy xét theo dấu vết nóng. Nếu không truy tìm thủ phạm ngay trong đêm, đợi sáng hôm sau, đầu giờ làm việc mới xuống hiện trường thì tên Tuấn đã cao chạy xa bay. Tại cơ quan công an, lúc đầu hắn chối tội nói bị bắt oan. Nhưng khi trinh sát chỉ các vết xước trên cánh tay khi hắn trèo qua hàng rào dây thép gai vào chùa, thì Tuấn đã nhận tội. Hắn khai, thấy nhà sư trụ trì ở một mình trong chùa, nảy lòng tham định cướp chiếc xe máy. Nhưng khi đâm chết nhà sư thì trời đã sáng. Sợ bị lộ, hắn lấy chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy... Vậy nên, nếu không bắt ngay tên Tuấn, sau này các vết xước trên tay đã lành, việc bắt và đấu tranh để tên Tuấn nhận tội đâu có dễ.
Công việc của lính hình sự vất vả là vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong phòng luôn tận tụy, tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm. Trong mọi tình huống, các anh luôn chủ động tiến công tội phạm, hướng dẫn các đơn vị cấp cơ sở làm tốt công tác phòng ngừa. Đại úy Bùi Chiến Thắng, Đội phó trọng án không tự bằng lòng đã lục lại, rút hồ sơ lên nghiên cứu tìm ra thủ phạm của một số vụ trọng án đã hủy hoặc tồn đọng tại một số xã, huyện từ những năm trước. Và nhiều tấm gương tận tụy với công việc được ghi tên trong Sổ vàng của Công an tỉnh, như: Thiếu tá Đội phó trọng án Nguyễn Tiến Hà, Thượng úy Đào Văn Dũng; Đại úy Dương An Vương, Đội trưởng án trộm cắp tài sản... Những thành tích này đã giúp Phòng Cảnh sát điều tra hình sự Công an Hà Nam năm năm liên tục đạt danh hiệu Quyết thắng.
Cải cách thủ tục hành chính
Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) cho rằng: "Việc cải cách thủ tục hành chính giảm bớt phiền hà đối với nhân dân, là yêu cầu chính đáng đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ của Phòng PC13. Đây cũng là việc làm thiết thực học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ của cán bộ, chiến sĩ trong phòng". Xuất phát từ suy nghĩ này, nhiều tổ công tác của Phòng PC13 đã đến tận các thôn, bản, xã, huyện miền núi xa xôi của tỉnh Hà Nam đổi và làm mới chứng minh thư, giúp các cháu đi thi đại học và bà con ốm đau có đủ giấy tờ làm thủ tục bảo hiểm y tế khám chữa bệnh và giao dịch hằng ngày.
Tại xã miền núi Ba Sao, huyện Kim Bảng, ông Nguyễn Văn Huỳnh, ngoài 80 tuổi, chân tay bị đau khớp sưng to đi lại khó khăn vì không có chứng minh thư nên không được hưởng chế độ người cao tuổi, không có thẻ bảo hiểm y tế, nay được Tổ công tác làm và trả ngay chứng minh thư trong ngày, xúc động nói: "Từ ngày cha sinh, mẹ đẻ đến nay tôi mới được cấp chứng minh thư. Tôi cũng muốn đi chữa bệnh, nhưng chân bị khớp đau không xuống núi đi khám được, vả lại không có chứng minh thư nên một số chế độ không được hưởng. Nay mừng lắm vì có chứng minh thư, tôi cảm ơn các cô, các chú công an".
Trước đây, công tác cấp chứng minh thư còn có thiếu sót, nay thì khác. Đại úy Nguyễn Thị Minh khẳng định: Học theo Bác Hồ, chúng tôi muốn làm được nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Bớt được một thủ tục không cần thiết trong cấp, đổi giấy chứng minh thư là giảm bớt phiền hà, giảm thời gian đi lại đối với người dân. Vì vậy, chúng tôi không ngồi chờ, mà thực hiện phương châm gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ". Sáu tháng cuối năm 2009, Phòng PC13 bố trí gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống tận 54 xã, phường, thị trấn và 15 trường học cấp được 27 nghìn chứng minh thư theo công nghệ mới (có 168 trường hợp già, yếu và học sinh đi thi các trường được cấp chứng minh thư trong ngày). Cũng qua đây, Phòng PC13 phát hiện một số trường hợp tráo đổi người làm chứng minh thư đi xuất khẩu lao động và phục vụ công tác truy bắt đối tượng phạm tội.
Nâng cao hiệu quả công tác
Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Nam lý giải: Môi trường công tác của CSGT rất phức tạp. Nếu Ban chỉ huy Phòng không kiểm tra quản lý, giáo dục trong cán bộ, chiến sĩ tinh thần vì nhân dân phục vụ, sẽ xảy ra một số sai phạm tiêu cực như vi phạm quy trình công tác, thái độ, lễ tiết tác phong khi ứng xử với người dân. Đây là lý do để chúng tôi tích cực thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Lực lượng CSGT tỉnh Hà Nam có phong trào thi đua: "Làm đúng quy trình, ứng xử văn minh, nâng cao hiệu quả". Để góp phần làm giảm tai nạn giao thông trong toàn tỉnh, Phòng CSGT đã tổ chức hai cuộc tọa đàm về: "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới" và hội nghị tọa đàm, ký cam kết giữa lực lượng CSGT với 45 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông qua đây, lực lượng CSGT đã trực tiếp đối thoại, trao đổi tháo gỡ những khúc mắc giữa CSGT với những doanh nghiệp và các lái xe. Trách nhiệm của các doanh nghiệp là quản lý, giáo dục lái xe phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông; không tuyển dụng lái xe nghiện ma túy, có biểu hiện vi phạm pháp luật; lái xe không được uống rượu bia, chất kích thích trước và trong khi điều khiển phương tiện.
Năm 2009, nhờ làm tốt công tác tuần tra trên tuyến, tai nạn giao thông ở tỉnh Hà Nam giảm cả ba mặt: số vụ tai nạn, số người chết và người bị thương. 32 gương "Người tốt, việc tốt" được ghi trong Sổ vàng của Công an tỉnh. Nhiều thư khen của nhân dân gửi đến khen lực lượng CSGT nhặt được của rơi trả lại người mất, trong đó có anh Nguyễn Văn Kiên, ở Hải Hậu, Nam Định; anh Lê Đình Dương, là giáo viên tiểu học, quê ở Thọ Cường, Thiệu Sơn, Thanh Hóa... nhận lại giấy tờ tùy thân và hàng chục triệu đồng.