Hiểu lầm

Xem tin gốc 

Mực tím - 36 tháng trước 7 lượt xem

Tui và ấy học chung trường mà khác lớp, không ngờ năm lớp 11 tụi tui gặp nhau trong cùng một lớp.

Lúc đầu tui chẳng có gì, nhưng đến cuối năm vào cả lớp đi chơi đâu đó, mình và ấy nói chuyện với nhau, thấy ngộ ngộ! Sau hôm ấy mình xin sđt của ấy. Và thế là ngày nào tụi mình cũng “tò te tú tí” đến nửa đêm, chẳng hiểu vì sao nữa?

Một lần mình bạo gan hỏi đại…Vì cũng có hơi thích ấy. Sau hôm đó, hai đứa không dám gặp nhau, và hết tự nhiên nói chuyện như trước nữa, dù chẳng có gì xảy ra cả.

Nhưng sau 4 tuần, ấy lại nói tụi mình chỉ là bạn. Chỉ vì mình nói ấy là bạn gái mình, mà lúc ấy có nói gì đâu. Giờ lại thấy không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu…

Có phải mình đã lầm giữa tình bạn và tình yêu?

Nhóc_Wậy

(Mời các bạn chia sẻ với Nhoc_Wậy)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang