“Hiện trường giả”

Xem tin gốc 

QĐND - 4 tháng trước 187 lượt xem

QĐND - Toét… toét… toét…! Trung đội 2 ra vị trí tập trung!

Tiếng còi và khẩu lệnh báo động của Đại úy Mai Văn Khương - Trung đội trưởng Trung đội 2 vừa dứt, trong phút chốc cả đơn vị đã thành hàng ngũ chỉnh tề và bắt đầu điểm danh. Tiếng hô “có” của từng chiến sĩ đang lần lượt vang lên... "Hai mươi sáu, Binh nhất Hoàng Thành Hậu!...". Không có tiếng trả lời.... "Binh nhất Hoàng Thành Hậu!"....

Cả đơn vị im lặng!

- Báo cáo Thủ trưởng, sau kèn hiệu lệnh giờ ngủ tối, đồng chí Hậu đã chấp hành nghiêm quy định: căng màn, tắt điện và lên giường nằm ngủ ngay ạ...! -Trung sĩ Nguyễn Văn Tuấn - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3- báo cáo.

Trung đội trưởng Mai Văn Khương tiến hành kiểm tra. Giường, màn của Hậu vẫn trong “tình trạng” như có người ngủ, nhưng "người đâu chẳng thấy!"… Thế là cả đơn vị phải thức, xếp hàng đợi Hậu trong đêm đông lạnh giá…

0 giờ 30 phút, trở về đơn vị, thấy cảnh “bất thường” ấy Hậu rón rén bước lại hàng quân: "Báo cáo Thủ trưởng… em… em...!"

- Cậu giỏi thật! Bây giờ cậu có gì nói với đồng đội không? – Trung đội trưởng Mai Văn Khương nghiêm giọng.

Sau lời ấp úng xin lỗi của Hậu, cả đơn vị về doanh trại tiếp tục giấc ngủ. Sự im lặng của anh em khiến Hậu trằn trọc suốt đêm và ân hận vì sự nông nổi và ham chơi của mình đã làm ảnh hưởng đến chế độ nền nếp của đơn vị. Hậu đã thuật lại toàn bộ việc tạo "hiện trường giả" đêm qua trong bản kiểm điểm tại buổi sinh hoạt của trung đội và hứa nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm để lấy lại niềm tin của đồng đội./.

Nguyễn Hồng Pha


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang