Người dân đã hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Chúng tôi về Xuân Lũng đúng vào ngày UBND xã khởi công mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Đến đâu, cũng thấy không khí làm việc khẩn trương, tiếng máy nổ, tiếng cười nói của người dân rộn ràng làm cho làng quê vốn yên bình thêm sôi động. Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng Nguyễn Ngô Long cho biết, đợt này xã sẽ làm một tuyến đường đi qua tám khu dân cư với tổng chiều dài hơn 3,5 km, được đầu tư gần 10 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Tuyến đường hoàn thành là điều kiện thuận lợi để nhân dân địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, các em học sinh không còn vất vả khi đến trường. Tuy nhiên, khi triển khai dự án đã nảy sinh nhiều vướng mắc, trong đó khó khăn nhất là việc thu hồi hơn 11 nghìn m2 đất nông nghiệp, đất thổ cư của nhân dân. Nhưng khi xã bắt đầu triển khai kế hoạch làm đường và kê khai diện tích đất bị thu hồi, không ai bảo ai, 149 hộ dân trong diện phải di dời, giải tỏa đã đồng loạt tự nguyện làm thủ tục hiến đất cho xã mở đường. Và chỉ trong một thời gian ngắn, việc giải phóng mặt bằng đã nhanh chóng hoàn thành.
Điển hình trong phong trào hiến đất làm đường ở Xuân Lũng là gia đình ông Nguyễn Tấn Thi (khu 15). Khi biết chủ trương làm đường và được xã vận động, ông bà quyết định về sống với anh con trai thứ ba để nhường đất làm đường và ông đã chấp thuận phá bỏ ngôi nhà đang ở cùng toàn bộ cây cối, nhà cửa ... trên diện tích hơn một nghìn m2 để bàn giao cho xã mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ông cho biết: "Khi xã có chủ trương làm đường đi qua nhà, tôi bàn với vợ và các cháu quyết tâm của mình, thấy các cháu đồng ý, tôi tự nguyện hiến ngay, mình ủng hộ chủ trương của xã cũng là ủng hộ cho cái chung, cái lâu dài". Tính ra, hơn 1.000 m2 đất của gia đình có trị giá hàng trăm triệu đồng. Với một hộ có hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn như gia đình ông Thi thì nghĩa cử này càng thể hiện quyết tâm và mong muốn có con đường mới đi qua nay mai của hàng trăm hộ gia đình ở các khu: 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 của xã. Chị Nguyễn Thị Nhung ở khu 16 hiện đang là đối tượng hộ nghèo và thường xuyên phải nhận trợ cấp cho biết, ngay khi xã có chủ trương làm đường và đặt vấn đề hiến đất vườn để triển khai dự án làm đường thì gia đình tôi cũng rất băn khoăn vì diện tích đất của gia đình cũng không nhiều nhưng là cái lợi chung nên gia đình quyết định đóng góp một phần diện tích đất vườn và hiến hơn 200 m2 đất thổ cư. Ngoài ra, gia đình còn đồng ý cho đập bỏ 103 m tường rào xây mà không đòi hỏi gì. Cùng suy nghĩ như chị Nhung, bà Nguyễn Thị Hợp (khu 15) cũng là một điển hình cho tinh thần tự nguyện vì việc chung. "Tấc đất, tấc vàng", nhất là lúc có đường lớn chạy qua, tuy nhiên, khi đã "thông" tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bà đã bàn với con trai tự nguyện hiến gần 150 m2 đất thổ cư chỉ với một tâm nguyện mong sớm có con đường mới để đi lại cho thuận tiện, trẻ con được đi học đỡ vất vả khi trời mưa... Gần 150 hộ dân ở xã Xuân Lũng đã đồng lòng, tự nguyện hiến đất làm đường trong thời gian qua càng khẳng định sức dân và sự đồng thuận khi được đón nhận những chủ trương hợp lý, hợp tình. Theo thống kê của UBND xã, tổng diện tích đất thổ cư người dân đã tự nguyện hiến để mở đường trong đợt này lên tới gần ba nghìn m2 thổ cư và hơn tám nghìn m2 đất nông nghiệp.
Chỉ vài tháng nữa, con đường được khơi nguồn từ sức mạnh của nhân dân sẽ hoàn thành. Con đường của ý Đảng, lòng dân trên quê hương Xuân Lũng nối dài thêm những niềm vui. Và quan trọng hơn, tuyến đường từ "sức dân" này sẽ tạo điều kiện cho việc đầu tư các dự án ngành nghề mới phát triển, góp phần tăng giá trị đất cho nhân dân toàn tuyến. Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng Nguyễn Ngô Long khẳng định, có được thành công trên là do Đảng biết dựa vào dân, khi sự đồng thuận được nêu cao thì làm việc gì cũng thành công.